1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Hành trình đội tuyển Việt Nam, cấp nhật lịch thi đấu và kết quả thi đấu giải AFF Suzuki Cup 2010

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SINH-TU, Dec 2, 2010.

Có 3548 người đang online, trong đó có 313 thành viên. 14:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    73
  2. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    73
    Chúc mừng đội tuyển Việt Nam, những phút cuối cùng ngồi đếm từng giây cuối cùng Việt Nam cũng chiến thắng. Một trận đấu nghẹt thở đầy cảm xúc, cảm ơn tinh thần chiến đầu kiên cường của các bạn. VN vô địch!!
  3. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    73
    ĐTVN khuất phục Singapore để vào BK: Bản lĩnh đàn ông


    Việt Nam – Singapore 1 – 0: Đi Malaysia đá bán kết
    HLV Avramovic "than" may mắn đã không mỉm cười với Singapore
    HLV Calisto: ĐTVN xứng đáng có chiến thắng
    VN-Singapore 1-0: Kiên cường vượt khó, Việt Nam vào BK với ngôi đầu bảng



    (TT&VH) - Giả như không có sự cố Trọng Hoàng bị tước quyền thi đấu, thì chắc chắn với tinh thần cùng lối chơi trước đó, chúng ta sẽ chứng kiến một trong số ít những trận đấu hay nhất của ĐTVN trong dăm năm qua. Việc chơi thiếu một người đã khiến HLV Calisto phải thay đổi chiến thuật, từ tấn công đắm say, trở về phòng ngự co cụm. Còn khán giả, trái tim quá nhiều lần bị bóp nghẹt vì lo âu, hồi hộp.

    Tất nhiên chẳng ai nỡ trách Hoàng cả. Anh đã có những phút thi đấu thật bừng sáng, người khởi phát nên một bàn thắng vào hạng siêu phẩm, quyết định đến số phận của BĐVN tại AFF Suzuki Cup 2010. Có thể thấy trận đấu tối qua có dấu ấn của tuổi trẻ, hay sức trẻ. Nó trái với hình ảnh có phần già nua, yếu đuối trước đó.

    Cú rướn người ghi bàn nhanh hơn một bước chân so với thủ thành đối phương của Vũ Phong đã minh chứng điều đó. Trọng Hoàng, Thành Lương đã thổi bùng sinh khí cho sức tấn công. Bên dưới, một Tấn Trường đĩnh đạc, ít nhất 4 lần tung người cứu thua ngoạn mục.

    Vấn đề, có một sự thật phải tiếp nhận: nếu ĐTVN thua, thì chắc chắn Trọng Hoàng khó yên thân. Bóng đá là thế, người ta thường nhớ rất lâu những sai lầm nghiêm trọng kéo theo hậu quả nghiêm trọng. Ảnh hưởng từ tấm thẻ đỏ mà Hoàng để lại quá nghiêm trọng.


    [​IMG]
    Thầy trò HLV Calisto ăn mừng chiến thắng


    ​
    Hay nói cách khác, đấy là nguyên nhân khiến ĐTVN từ nắm quyền chủ động rơi vào bị động. 6 phút bù giờ, chiếc kim đồng hồ điểm tí tách, trái tim người hâm mộ nhảy lô tô, mới thấy thời gian dài vô tận và may cho Trọng Hoàng. Chắc chắn, anh sẽ lớn lên rất nhiều từ kỷ niệm này. Cũng như Tấn Trường, đã thể hiện một bước tiến dài hơn kể từ những sai lầm ở Eximbank Cup cách đây chưa xa.

    Tuổi trẻ là thế, tình cảm nồng nhiệt quá cũng có mặt trái. 2 pha vào bóng nguy hiểm của Trọng Hoàng, trong tình huống không hiểm nguy, là không cần thiết. Tại Asian Games 16, Ngọc Anh, Văn Hiếu dính thẻ đỏ cũng có bóng dáng của sự nông nổi…


    Việc thua người ngay phút 63, đã thách thức bản lĩnh và khí chất đàn ông của ĐTVN. Thật hạnh phúc, khi các học trò của HLV Calisto đã làm được điều đó để kiên cường bảo vệ tỷ số.


    Và, HLV Calisto cũng đã khác hẳn. Ông bắt tay đồng nghiệp Avramovi rất nồng nhiệt, như lời hứa trước đó: “Sẽ bắt tay tất cả những người đàn ông lịch sự”, để biện giải sự cố “ngoảnh mặt” HLV Philippines.


    Hoan hô thầy trò ông Calisto, những người tối qua đã thể hiện được đúng cái chất đàn ông!
  4. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    73
    Báo chí ĐNA ca ngợi ĐTVN, "sốc" vì Singapore bị loại


    Hà Nội sau trận Việt Nam – Singapore: Sốt, tắc và bốc
    ĐTVN khuất phục Singapore để vào BK: Bản lĩnh đàn ông
    ĐTVN vào Bán kết AFF Cup: TP.HCM mở hội



    (TT&VH Online) - Nhìn chung báo chí Đông Nam Á đã thừa nhận việc ĐTVN giành vé vào bán kết là một điều đương nhiên, nhưng cách họ "sốc" chính là việc ứng cử viên cho chức vô địch là Singapore lại bị loại trong khi tấm vé vào bán kết lại thuộc về "hiện tượng" Philippines.
    "Việt Nam kiên cường giành vé vào bán kết", đó là tiêu đề bài báo được đăng trên trang web chính thức của AFF Suzuki Cup. Tác giả bài viết còn khẳng định. "10 cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu kiên cường để giành một suất vào bán kết AFF Suzuki Cup với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Vũ Phong đã mang về chiến thắng 1-0 cho đội quân của Henrique Calisto tại sân Mỹ Đình chiều thứ Tư (8/12) vừa qua."
    [​IMG]​
    Niềm vui chiến thắng của CĐV VN tại sân Mỹ Đình - Ảnh D.A​
    ​
    ​

    Trong khi đó, cây bút thể thao Shamir Osman của tờ Todayonline (Singapore) thì ví lối chơi của ĐTVN mang phong cách Latin: "Việt Nam đã trình diễn một lối chơi bóng nhuần nhuyễn trong những pha phối hợp và thực hiện những pha di chuyển mang thương hiệu của bóng đá Latin. Ngược lại Singapore trình diễn một lối chơi thiên về sức mạnh, thể lực với những cầu thủ có thể hình tốt. Chiến thắng đã thuộc về đội chơi hay hơn. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng Singapore luôn có một thành tích không tốt khi đối đầu với VN kể từ khi HLV Radojko Avramovic nhận lời dẫn dắt ĐT vào năm 2003. Singapore và VN đã hòa tới 6 trong 8 lần đối đầu gần đây, mới nhất là trận hòa 1-1 trong trận giao hữu ở VFF Sonha Cup 2010 tháng trước."
    Tác giả Shamir Osman đã nhấn mạnh với việc Singapore cũng bị loại sau vòng bảng cho thấy bóng đá đảo quốc sư tử trượt dốc ở khu vực Đông Nam Á. "Một năm tồi tệ cho bóng đá Singapore khi chúng ta kết thúc năm 2010 bằng một trận thua. 3 chiếc cúp ở giải S- League đều thuộc về những CLB không phải của Singapore. ĐTQG không thể có mặt ở VCK Asean Cup trong khi đội U23 cũng không thể dự ASEAN Games"
    Trang web thể thao nổi tiếng ESPN thì viết:"ĐKVĐ Việt Nam buộc phải có 3 điểm mới có thể hi vọng có được tấm vé vào bán kết ở bảng B. Quyết tâm cao cùng lợi thế sân nhà Mỹ Đình đã giúp đội bóng của HLV Calisto có được điều mình cần đó là chiến thắng 1-0 trước Singapore. Chiến thắng này đã khơi dậy lại niềm tin bảo vệ chức vô địch của ĐTVN"
    Tờ Strait Times (Singapore) đánh giá. "Chiến thắng 1-0 của ĐTVN đã khiến cho Singapore lần đầu tiên từ năm 2002 bị loại khỏi vòng bảng của một giải đấu mang tầm cỡ khu vực."
    Về thành tích lọt vào vòng bán kết của Philippines, một số tờ báo của quốc gia này đã cho rằng đây là "một chiến thắng lịch sử" (tờ Philstar), hay "Bóng đá Phillipines đã vươn lên một tầm cỡ mới trong khu vực" (Trang Allvoices).
  5. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    73
    HLV Calisto: "Đây là lúc tận hưởng chiến thắng" 09/12/2010 12:25 (VTC News) - "Hãy khoan nghĩ đến các trận đấu bán kết với đối thủ Malaysia, đây là thời điểm để chúng tôi tận hưởng chiến thắng", HLV Calisto nói trong tâm trạng phấn khởi vì kết quả 1-0 trước Singapore đã đưa ĐTVN lọt vào bán kết.
    » HLV Avramovic: "Cầu thủ Việt Nam cố tình câu giờ"
    » Giật vé bán kết, ĐTVN được thưởng nóng 1,75 tỷ đồng
    » 11 hình ảnh đáng nhớ nhất trận Việt Nam-Singapore
    » Danh thủ Hồng Sơn: Chiến thắng này giúp tôi nguôi ngoai
    » Thắng trận nghẹt thở, ĐTVN vào bán kết
    » Hàng vạn người đến Mỹ Đình xem trận sinh tử của ĐTVN

    Sau phần trả lời của HLV Avramovic bên phía đội tuyển Singapore, phải mất khá lâu, các phóng viên mới được đón HLV trưởng Henrique Calisto tại phòng họp báo và gửi đến ông cũng như các cầu thủ những lời chúc mừng chân thành nhất.

    [​IMG]HLV Calisto muốn cùng các học trò tận hưởng cảm giác chiến thắng. (Ảnh: Quang Minh)

    Và để chia sẻ những cảm xúc cũng như đánh giá của mình về trận đấu nghẹt thở cùng Singapore, HLV Calisto nói: "Trước tiên cho tôi gửi lời chúc mừng đến toàn thể các cầu thủ ĐTVN. Không chỉ trong trận đấu ngày hôm nay mà suốt 3 trận đấu tại vòng bảng, họ đã chơi với 100% sức lực. Khi có cơ hội chúng tôi tổ chức tấn công còn lúc phải lo phòng ngự cũng tổ chức rất chặt chẽ.

    Thứ hai, tôi xin thay mặt các cầu thủ gửi lời cảm ơn chân thành đến các CĐV Việt Nam, họ là những người rất tuyệt vời. Sự hỗ trợ, động viên của các bạn cả trong những thời điểm khó khăn và vui mừng, hạnh phúc đã giúp ĐTVN nâng cao tinh thần lên rất nhiều.

    Trong hiệp 1 trận đấu, ĐTVN đã chơi rất tốt, tính cơ động cao và tạo ra được một số cơ hội, trong đó chúng ta tận dụng và ghi được 1 bàn thắng.

    Hiệp 2, các cầu thủ thi đấu với tinh thần cảnh giác cao độ, giữ vững thế trận như những gì đã có trong hiệp 1. Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

    Như các bạn đã biết, trước trận đấu này Việt Cường đã bị chấn thương chưa bình phục nhưng cậu ấy vẫn xin phép tôi được vào sân và Cường đã chơi rất tốt trong hiệp 1 trước khi tái phát chấn thương ở hiệp 2.

    Quang Thanh cũng thế, bên cạnh đó là chiếc thẻ đỏ của Trọng Hoàng. Khi Hoàng nhận thẻ đỏ rời sân, tôi phải rút Thành Lương ra và khi ấy, ĐTVN đã mất đi tính sáng tạo nhưng đó cũng là điều hoàn toàn bình thường.

    Việc có nhiều cầu thủ nằm sân, đó không phải là một phần kịch bản của trận đấu này vì cầu thủ của tôi bị chấn thương thật sự.

    So với Hồng Sơn, Tấn Trường mạnh hơn ở khả năng chống bóng bổng và tôi đã sử dụng Trường trong trận đấu này. Sau khi Singapore phải nhận bàn thua, tôi cũng xác định được họ sẽ tập trung nhiều đường bóng bổng nên đã nhắc nhở các cầu thủ tập trung. Và tất nhiên, trong bóng đá cũng cần phải có may mắn nữa".

    Nói về 'kẻ bại trận' Singapore, HLV Calisto đã dành những lời nhận xét mang nặng tính ngoại giao khi ông thầy người Bồ đánh giá rất cao đối thủ.

    "Singapore bị loại ngay từ vòng đấu bảng theo tôi là kết quả khá đáng tiếc. Họ có những cầu thủ giỏi, một HLV tài năng. Sự vắng mặt của đội tuyển Singapore trong các trận đấu sắp tới là một điều vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng ta nên tôn trọng các đối thủ ngay cả trong những thời điểm khó khăn của họ. Tôi biết trước khi bước vào giải đấu này, Singapore và Thái Lan đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất.

    Cuối cùng tôi muốn nói, đây là thời điểm để ĐTVN tận hưởng chiến thắng, chưa phải là lúc chúng ta nghĩ đến trận đấu tiếp theo", HLV Calisto khẳng định.

    Chí Tâm (ghi)
  6. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    73
    10 hình ảnh đáng nhớ nhất trận Việt Nam -Singapore 09/12/2010 08:22 (VTC News) - Từ pha rượt đuổi Trọng Hoàng của các hậu vệ Singapore đến niềm vui ứa nước mắt của lãnh đạo VFF, các cầu thủ và CĐV Việt Nam khi đội nhà giành chiến thắng nghẹt thở... Tất cả tạo nên 11 hình ảnh ấn tượng nhất của trận đấu sinh tử giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore.

    » HLV Calisto: "Đây là lúc tận hưởng chiến thắng"
    » HLV Avramovic: "Cầu thủ Việt Nam cố tình câu giờ"
    » Giật vé bán kết, ĐTVN được thưởng nóng 1,75 tỷ đồng
    » Danh thủ Hồng Sơn: Chiến thắng này giúp tôi nguôi ngoai
    » Thắng trận nghẹt thở, ĐTVN vào bán kết
    » Hàng vạn người đến Mỹ Đình xem trận sinh tử của ĐTVN


    [​IMG] Trọng Hoàng trước sự rượt đuổi của các cầu thủ Singapore. [​IMG] Vũ Phong ăn mừng khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho ĐTVN. [​IMG] Các cầu thủ Việt Nam lao vào ôm Vũ Phong khi tiền vệ này ghi bàn thắng. [​IMG]

    HLV Alfred Riedl tới xem một trong hai đội bóng có thể sẽ là đối thủ của Indonesia những vòng đấu tới.
    [​IMG] Thủ thành Tấn Trường ăn mừng chiến thắng. Anh đã có trận đấu trên cả tuyệt vời.
    [​IMG] Tấn Trường cùng các cầu thủ Việt Nam đã phải trải qua những phút thót tim. [​IMG]

    Niềm vui của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi khi các học trò HLV Calisto giành chiến thắng.
    [​IMG] Sự thất vọng của các cầu thủ Singapore.
    [​IMG] Niềm vui của đội trưởng Minh Phương. [​IMG] Các CĐV nữ hò reo chiến thắng của ĐTVN.
  7. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    73
    ĐT Việt Nam tự tin trước giờ đi Malaysia
    (Dân trí) - Chiều nay, thầy trò HLV Calisto đã hoàn thành những chuẩn bị về chuyên môn và chiến thuật cho chuyến làm khách trên sân Malaysia. Sau chiến thắng thuyết phục trước Singapore, tất cả các tuyển thủ đều tỏ ra rất tự tin khi nghĩ về trận bán kết lượt đi...
    Sau 1 ngày tập phục hồi bên ngoài sân, hôm nay tiền đạo Anh Đức đã có thể tham gia tập luyện bình thường cùng đồng đội. Tiền vệ Phan Văn Tài Em đang hồi phục sức khỏe tốt, hậu vệ trái Việt Cường tích cực thực hiện những bài tập phục hồi theo giáo án của bác sỹ để tìm kiếm cơ hội góp mặt ở trận bán kết lượt đi.

    [​IMG]
    ​
    Tài Em kịp góp mặt ở trận bán kết lượt đi - Ảnh: Gia Hưng​

    Riêng Quang Thanh vẫn phải ngồi trên ghế đá với bọc đá chườm nặng đầu gối, mọi di chuyển trên sân đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của đôi nạng do các bác sỹ trang bị. Theo lời thầy “Tô”, chấn thương của Quang Thanh vẫn chưa có nhiều tiến triển nên rất khó để cho hậu vệ đang khoác áo B. Bình Dương có cơ hội thi đấu tại Malaysia.

    Trong buổi hoàn thiện chiến thuật kéo dài 90 phút trên sân Trung tâm đào tạo VFF, ông thầy người Bồ Đào Nha dành nhiều thời gian cho học trò rèn luyện nhiều lần miếng phối hợp tấn công từ cánh. Cầu thù có thể phối hợp bật tường ít chạm, để tiền vệ tung ra đường căng ngang trước khung thành. Hoặc tiền vệ thực hiện những pha dốc bóng xuống sát đường biên ngang, trước khi tạt vào cho đồng đội dứt điểm.

    Phía trong vòng cấm địa, thầy “Tô” liên tục nhắc nhở các cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự tổ chức bọc lót, ngăn cản những gương mặt thi đấu trên hàng tiền đạo là Anh Đức, Quang Hải, Việt Thắng, Sỹ Mạnh dứt điểm. Xen kẽ với những tình huống tấn công biên, ông Calisto cũng khuyến khích các tiền vệ tấn công như: Vũ Phong, Minh Phương, Thành Lương, Trọng Hoàng thực hiện một số pha dứt điểm từ xa khi có thời cơ.

    Trước giờ ĐT Việt Nam sang Malaysia, HLV Calisto tỏ ra rất vui mừng khi Việt Thắng đã tìm lại được cảm giác ghi bàn ở những tình huống tấn công. Không khẳng định sẽ sử dụng Việt Thắng trong trận bán kết lượt đi, nhưng thầy “Tô” cũng tuyên bố có thể thực hiện những xáo trộn trên hàng công tùy tình hình thực tế.

    Đánh giá về sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam, ông Calisto cho biết: “Mọi việc chuẩn bị của đội tuyển về cơ bản đã hoàn thành, tất cả các cầu thủ đều tự tin trước trận trận bán kết gặp Malaysia. Từ vòng bán kết các trận đấu bắt đầu tính đến bàn thắng sân nhà – sân khách, nên mục tiêu của đội tuyển đề ra là phải ghi được bàn thắng…”.

    Quang Thanh gần như không kịp bình phục trước trận bán kết tại Kuala Lumpur, HLV Calisto vẫn quyết định mang hậu vệ này đi Malaysia như một chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội. 6h30 phút sáng mai thầy trò HLV Calisto sẽ rời Hà Nội, ĐT Việt Nam được BTC chủ nhà bố trí 4 buổi tập để làm quen điều kiện thi đấu.

Share This Page