1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Hãy nhìn thẳng vào thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhminh46dd, 27/03/2008.

72 người đang online, trong đó có 11 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28553 lượt đọc và 474 bài trả lời
  1. casinoking

    casinoking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    5
  2. chukimvn

    chukimvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhục chưa Cún. Chuyện đời chú chuẩn bị được lên phim rồi đấy.

    --------------------------------------------------------------------------------------
    Trích: Vietha83:

    Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa ở một vùng nọ, có một chiếc cầu tên là hàm rồng. Bé hoàng hôn của chúng ta sinh ra và lớn lên ở vùng đất đó, từ bé đã đc biết tên của cây cầu và lịch sử của nó, cây cầu có từ bao giờ chú bé cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng đã từ lâu, rất lâu rồi.
    Rồi khi lớn lên, theo năm tháng lòng tham của chú lớn dần với những đua chen nơi phố hội phồn hoa. Chú đã biết đến cổ phiếu là gì, biết đô la là thế nào, biết tiền bạc với cuộc đời nó quan trọng như thế nào, bé quyết tâm phấn đấu để có tiền, rất nhiều tiền, để đc sống xa hoa, sung sướng.
    Một ngày kia khi đang thơ thẩn làm thân "cò" chú lạc bước qua 1 cửa hàng của SJC, và chú nghe người ta nói đến 2 chữ "vàng ròng". Mắt chú loé sáng, lưỡi chú thè ra, 2 tai vẫy vẫy trc sức cám dỗ của nó - VÀNG RÒNG.
    Chú chợt nhớ tới cây cầu năm xưa nơi chôn nhau cắt rốn của mình - cầu HÀM RỒNG.
    1 ý nghĩ chợt léo sáng trong tâm trí ngu muội và u ám của chú, RÒNG với RỒNG ? đây có phải là cách đọc chệch của ng xưa ko?
    Và câu nói năm nào bà cậu bé hay nói cho cậu nghe lại chợt ùa về: "nhà nào giàu có thì mả táng Hàm Rồng", trong khi đó 1 số ng lại nói là mả táng vàng ròng.
    ôi thôi, cậu nghĩ ra rồi, Hàm Rồng ở đây chính là vàng ròng ng ta ẩn ý nói chệch ra đấy thôi. Thế là cậu bé quyết định vứt bỏ DBC, cty với hàng ngàn mét đất, hàng núi gạo mà cứ 200 tấn lại đẻ ra 14 tỷ lợi nhuận để mua lấy 1 cái cuốc.
    Thế là từ đó ngày ngày ng ta thấy dưới chân cây cầu Hàm Rồng có 1 ng cứ ngày ngày cuốc cuốc, bới bới chả hiểu để làm gì.
  3. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường trên đường đi về nơi xa.... bác nào không tranh mua đợt vừa rồi giờ lại thấy có gần 10%
  4. stockvietvn

    stockvietvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    664
    Thị trường lại sắp có bulltrap đấy, tuy nhiên tâm lý nhà đầu tư bây giờ chẳng thể lấy lại trong ngày một ngày hai... tôi nghĩ thị trường sẽ nằm hơi lâu cho tới khi nền kinh tế hồi phục.
  5. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Lần này chắc chắn không phải là bulltrap

Chia sẻ trang này