1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Hic, bọn Vnexpress lá cải nó dám viết về nỗi khổ của em

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 01sh, 19/07/2007.

829 người đang online, trong đó có 165 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2983 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Hic, bọn Vnexpress lá cải nó dám viết về nỗi khổ của em

    Sinh viên nặng nợ vì chứng khoán

    Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên năm thứ 3 Đại học Công nghiệp TP HCM, xưa nay chưa bao giờ biết đi làm thêm vì có gia đình hỗ trợ. Thế mà giờ cậu phải tìm một công việc nào đó có thu nhập để trả nợ chơi chứng khoán.

    Nam bắt đầu trở thành "tín đồ" của sàn chứng khoán từ tháng 12 năm ngoái, qua giới thiệu từ bạn bè. Cứ giờ rảnh, thậm chí cúp cua tiết học, vì các phiên giao dịch đều diễn ra trong buổi đến trường, Nam lại lê la ở sàn, rồi vào quán cà phê chứng khoán giỏng tai nghe lóm thiên hạ bàn nào là Ri (REE) lên, "Prù" (Prudential) xuống điểm...

    Trong vòng 6 tháng, nghe lời giải thích ngọt ngào của bạn bè, người quen, môi giới, nhà đầu tư trẻ này đã mượn của bạn bè, xin xỏ bố mẹ và lấy tiền dành dụm cá nhân nhiều năm nay, "nướng" 20 triệu đồng vào cổ phiếu BMC. Cậu còn mò ra chợ đen để sở hữu một ít cổ phiếu OTC. Trái đắng đến ngay, Nam liên tục thua chứ chưa từng nếm hương vị chiến thắng.

    "Đến nay chưa thu lại vốn, phải nuốt đắng mà không dám kêu với ai", sinh viên này cho biết. Hiện Nam còn nắm trong tay một ít cổ phiếu OTC, đừng nói là hòa vốn, bán rẻ cũng không ai dám mua. Nam thú thật mình thất bại là do thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm về các loại cổ phiếu và cả thị trường chứng khoán.

    Tự nhủ ?obây giờ coi như thúc thủ, đành gác những lo lắng qua một bên, chờ thị trường sáng sủa trở lại rồi mới tính tiếp?, cậu sinh viên giấu biến "quả" kinh doanh thất bại với gia đình, lặng lẽ tìm việc làm để kiếm tiền trả nợ bạn bè. Tiền của nhà từ từ tính sau.
    Sàn chứng khoán có thể là nơi thực tập cho sinh viên nhưng không nên đầu cơ. Ảnh: HNM.com.


    Trên các sàn giao dịch chứng khoán hiện nay không thiếu những nhà đầu tư có gương mặt non choẹt đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Nhiều sinh viên cho biết chơi là để hiểu thị trường, có kiến thức thực tế và phục vụ cho công tác học tập. Họ cũng không giấu khát khao được làm giàu nhờ trúng cổ phiếu. Nhưng dường như không ít người đã rút được bài học, thậm chí chùn bước với chứng khoán khi thua nhiều hơn thắng.

    Học môn chứng khoán trong giảng đường đại học, còn tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn bên ngoài, Thanh Phương, sinh viên Kinh tế ngành quản trị kinh doanh đã chơi chứng khoán được một năm.

    Chia sẻ với VnExpress, Phương cho biết bị lỗ nặng lần đầu tiên là lúc mua cổ phiếu IMP. Vì cố giữ lại cổ phiếu chờ tăng giá nên nhà đầu tư nghiệp dư này đã bỏ qua thời cơ bán ra. ?oCuối cùng, khi IMP liên tục sụt thảm hại, tôi đành chịu lỗ bán ra để không bị mất trắng. Thất bại đó, tôi nhớ tới tận bây giờ?, Phương kể lại.

    Kinh nghiệm mà Phương rút ra là "thị trường chứng khoán đang biến động, mua và bán đều giảm, chỉ nên phòng thủ chứ đừng đầu tư vào cổ phiếu nào vì nguy cơ thua lỗ rất cao".

    Theo Phương, hiện tại những phân tích của các chuyên gia về thị trường chứng khoán luôn hướng đến thời điểm trung và dài hạn. Vì vậy, nếu không đầu tư nghiêm túc, thiếu thông tin hoặc chưa tìm hiểu mà vội vàng mua vào bán ra thì rất dễ bị mất trắng.

    Trong khi đó, cô sinh viên năm cuối ngành ngân hàng Nguyễn Hồng Hạnh đã mất đứt 10 triệu đồng chỉ trong tích tắc do giá cổ phiếu rớt.

    Rất mê chứng khoán, lại đang học năm cuối ngành ngân hàng, nhà khá giả, Hạnh được gia đình cho hẳn 50 triệu đồng để đầu tư. Hạnh kể, tháng 10 năm ngoái bắt đầu học lớp chứng khoán và cùng một số bạn bè đua đòi trở thành nhà đầu tư. Ban đầu Hạnh chọn mua cổ phiếu Sacombank và đã thắng chút đỉnh. Thế nhưng sau đó thua dài dài đến quyết định dừng hẳn.

    Khi được hỏi về quyết định đầu tư hiện tại, Hạnh nhận xét: ?oBây giờ là thời kỳ khó khăn vì thị trường đang đi ngang, có khi lại xuống thấp, mua vào rủi ro cao, bán ra lại rất khó. Tôi ngừng mua bán trong thời điểm này?.

    Cô cũng cho rằng, không nên quá tin vào những nhận định chủ quan của nhiều đơn vị kinh tế gần đây mà mua đứt bán đoạn cổ phiếu. Lý do là chuyên gia chỉ phân tích sự chuyển đổi lâu dài chứ không chỉ ra ngày mai cổ phiếu nào sẽ tăng. Tuy nhiên, Hạnh khuyên như một nhà chiến lược: ?oNếu chơi cổ phiếu theo kiểu con bạc đỏ đen thì đây là thời điểm ngừng lại. Thị trường lúc này chỉ dung nạp những người có tầm nhìn xa và đầu tư lâu dài".

    Chuyên gia chứng khoán Huy Nam cũng nhìn nhận, có không ít nhà đầu tư sinh viên trên các sàn giao dịch chứng khoán. Đối với ông, sinh viên ngành tài chính ngân hàng mà chơi chứng khoán là quá tuyệt, phù hợp và cần thiết cho kiến thức đang học ở trường. Tuy nhiên, theo ông, sinh viên thường còn phải lệ thuộc vào gia đình, chưa trực tiếp làm ra tiền nên muốn ra sàn chứng khoán phải vay mượn tài chính ở nhiều nơi. Do đó nếu chạy theo đầu cơ, ăn dầm nằm dề với thua thiệt thì nhà đầu tư sinh viên sẽ không theo kịp giới chuyên nghiệp, bởi không đủ vốn và kiến thức.

    Ông Nam nhấn mạnh, sinh viên nên dừng ở mức đầu tư chứng khoán như cách học hỏi, tiếp cận thị trường: "Nếu không, sàn giao dịch chứng khoán với rất nhiều cám dỗ về tài chính, khả năng thắng thua như canh bạc, có thể sẽ khiến các em bỏ học, vay mượn, nợ nần...".

    Nhóm phóng viên

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/07/3B9F84E9/
  2. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    33
    Tốt thôi... Đồ Sơn sẽ có thêm nhiều hàng mới từ TT CK do phá sản....
  3. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    *** mua em Ép Pê Tê
    Cho mấy em chết lại về chuồng heo
    Giá mà cố gắng nghe theo
    Lời anh khuyên bảo thì seo thế này
    Giờ thì anh bảo em ngay
    Bỏ tiền ra múc đúng ngày hai mươi
    Lãi ghê gớm lãi gấp mười
    Cha mẹ đều sướng , miệng cười mãi thoai
  4. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chuẩn quá haha
  5. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Ô Đồ Sơn có hàng ngon
    Em đi ra đấy xem ngon thế nào
    Toàn sinh viên bị đẩy vào
    Nhà hàng khách sạn ai nào biết chăng
    Chỉ vì chẳng biết mua răng
    Ép Pê Tê ấy thế rằng kệ thoai
  6. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Mịa. Toàn lũ mất dạy cho nên chẳng xin được tiền ai cả.
    Em đây này. Cũng sinh viên nhưng hiền lành, ngoan ngoãn việc quái gì phải vay. Cứ nã đầu ông bà già ấy.
    Cho con tiền chơi chứng khoán không ? KHông hả ? Mai sau con vứt bố mẹ vào viện dưỡng lão ở một mình nhớ. Chẳng thèm chăm sóc đâu.
    Vừa nói xong đã thấy cả một cục tiền sờ sờ trước mặt rùi
  7. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Bọn Vnexpress này củ chuối thật, ko hiểu bọn chúng viết những bài như thế này nhằm mục đích gì, kiểu hành văn cứ y như mấy tác phẩm văn học em được đọc bên www.moc....com
  8. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Văn mốc xì đọc còn chảy nước chứ văn bọn này đọc chỉ thấy nhớt mà thôi
  9. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    141
    Ặc, buồn thay cho một tờ báo có tiếng, đọc xong cười vãi, điêu ko thể tả nổi. Cho tác giả này lên sàn bám cột vài năm hy vọng đọc lại bài này sẽ thấy mình là ai.
  10. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    419
    em lại có nhiều đồ xài

Chia sẻ trang này