1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Hotel nhà áo tím( Tầng 7)... Thiên đường tình yêu

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phatloc, 12/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
68 người đang online, trong đó có 8 thành viên. 03:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 52682 lượt đọc và 2002 bài trả lời
  1. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Kingnerro mà nhìn thấy thế này là bực lắm đấy
    2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: QDTYC, NuHoangTuyet
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Anh Cóc Chảnh ơi !...

    Em nhớ anh nhiều lắm !

    Anh có nhớ tác giả bài thơ đã đưa tên anh vào văn học sử Việt Nam không ?

    Anh có mỉm cười khi đọc lại bài thơ này không ?

    Tự dưng em nhớ lại ngày xưa còn nhỏ , anh chị em trong nhà hay chí choé chành chẹ nhau suốt ngày , mà thật vui !


    .[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Không có đâu anh !

    Anh KingNerro yêu chị SXP , chử ký của anh ấy là Saxophon anh yêu em mà !

    Nếu anh cũng yêu em , thì anh trở thành anh em cọc chèo với KingNerro chứ !

    Hic ! Nói đến đây , em nhớ anh KingNerro và chị SXP quá !

    Không biết hai người có gặp nhau dưới suối vàng không ?!


    .[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  4. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng giờ họ kết bè lá chuối lên xe hoa rồi, thế mà không quay lại trần gian mời mình một câu
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11


    Bây giờ ngày ấy còn đâu ?
    Có chăng còn lại ... mối sầu chia ly ...
    Giận hờn ... ai bỏ nhà đi ...
    Để ai nhớ mãi những gì thân thương ...
    Ai không chung một con đường ...
    Để ai cứ mãi vấn vương nỗi buồn !
    Ai ơi ... đừng có đi luôn !
    Ai thương , ai nhớ , ai tuông lệ sầu ! :((:((:((




    .[};-[};-[};-[};-[};-
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Anh thích thì đi một mình xuống dưới đó nhé !

    Em có suối ở trang trại rồi , không cần vàng ở suối vàng đâu ! [:D]

    .\:D/\:D/\:D/
  7. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ sợ chết. Như thế là chưa biết yêu rồi
    Người ta bảo là" Yêu là chết ở trong lòng" mà
  8. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
  9. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chụp hộ tỷ TLN cái số đẹp nào
    Ngày ấy tôi như con chim lạc đàn. Soải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn

    [​IMG]
    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:20, 21/05/10

    Được cảm ơn 8282 lần
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Em đã yêu ai đâu ?

    Tình yêu anh chị em trong nhà thì có ! Miền Nam gọi là tình thương , con thương mẹ , em thương chị , chứ không nói con yêu mẹ như miền Bắc !

    Còn tình yêu đôi lứa thì em chưa thấy ai làm tim em rung động cả !

    Em không sống khô khan đâu nghe !

    Một cánh hoa rơi , một vầng trăng khuyết , một đồi tuyết trắng , một vạt nắng lung linh sau hè cũng khiến em rung động và làm thơ được , mà không hiểu sao trái tim em chưa hề rung động trước chàng trai nào cả !

    .[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này