1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Index truyền kì (hồi 10)- Trúng kế mỹ nhân, bìm bịp bại binh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaosucan, 07/12/2010.

Có 2941 người đang online, trong đó có 178 thành viên. 21:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3395 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    Chi tiết http://www.giaosucan.com
    Dùng kế mỹ nhân, Chim lợn lập mưu

    Mất tướng tiên phong, Quân bịp đại bại




    Lại nói về hồi trước, quân Bìm bịp liên tiếp dành thắng lợi. Bìm bịp vương lên ngôi hoàng đế. Lòng dân vô cùng hoan hỉ, binh sĩ vưi mừng hò reo. Vua cho giết trâu mổ bò khao thưởng binh sĩ, tiệc tùng suốt mấy ngày đêm chưa dứt. Duy chỉ có Gia Cát Dự là vẫn đăm chiêu, trầm ngâm suy nghĩ.

    [​IMG]

    Tả tướng quân PVC thấy vậy mới hỏi:
    - Nay chúng ta chiếm được nửa thiên hạ, đại vương đã lên ngôi rồng. Lòng dân quy về một mối. Sao thừa tướng vẫn không vui ?
    Dự nói:
    [​IMG]

    - Tuy chúng ta đã có đại thế trong tay, binh hùng tướng mạnh. Nhưng chim lợn chúa vẫn còn đó, quân Tây lông ở tây phương ngoài mặt thì liên kết với chúng ta, nhưng bên trong vẫn âm thầm nhóm ngó Đại Việt. Chúng ta mạnh thế này, bọn chúng có để yên không. Hơn nữa, quân ta thắng trận liên tiếp, sẽ thành kiêu binh, kiêu binh tất bại. Đó là điều tối kị trong binh pháp đấy.
    PVC khen phải: Thừa tướng quả thật cao minh, tại hạ thật may mắn khi được theo thừa tướng.
    Còn quân chim lợn, sau khi để mất thành Ha, quân sĩ mười phần mất tám. Chim lợn chúa tạm thời rút về thành Ho trú quân.
    Quân sư của Chim lợn chúa là Tư Mã Xả, hiệu úy bán khống đường khuyên:
    [​IMG]

    Nay quân bìm bịp rất mạnh, chúng ta vừa thua trận, e không thể đối đầu với chúng được. Phải dùng mưu mới thắng được. Tôi biết tướng tiên phong AAA, VE9 của bìm bịp vương là dũng tướng, nhưng chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu lại đam mê tửu sắc. Tôi có đứa con nuôi, họ Điêu tên Toa, tự Bốc Phét. Vốn là con cháu Điêu Thuyền khi xưa, xinh đẹp tuyệt trần. Tôi sẽ dùng kế mỹ nhân, ly gián bọn chúng,đánh lừa cho bọn chúng kiểu gì chúng ta cũng thắng.
    Chim lợn chúa mừng lắm nói : Ngươi cứ y kế mà làm.
    Điêu Toa đúng là người con gái nhan sắc chim sa cá lặn
    [​IMG]

    Tư Mã Xả liền đưa Điêu Toa vào phủ của tướng AAA. Quả nhiên, 2 tướng tiên phong của quân bìm bịp đam mê sắc đẹp của Điêu Toa, ngày đêm rượu chè, ca múa, không để ý đến việc binh.
    [​IMG]

    Quân chim lợn sau khi nhận đc thông tin của thám báo, bí mật cử một đội quân tinh nhuệ, người ngựa ngậm tăm bí mật đem binh tấn công thành HA.
    Quân bìm bịp mải say chiến thắng, không kịp phòng bị, bị quân chim lợn đột nhiên đánh úp nửa đêm. Thua to, mạnh ai nấy chạy. Tướng AAA, VE9 không kịp mặc giáp, cưỡi ngựa không yên, ra chống cự. AAA sai ngựa lưu tinh đi cầu cứu Tây Lông trợ chiến.
    Thám báo về bẩm: Hòng rồi tướng quân, quân Tây Lông bị bọn chim lợn mua chuộc, ly gián. Không chịu đem binh tiếp cứu.
    Hai tướng tiên phong AAA, VE9 uất hận tràn hông:
    Hỏng rồi ! Ta không nghe lời quân sư Gia Cát, say men chiến thắng, quá khinh địch. Bị bọn chim lợn đánh bại rồi. Giờ còn mặt mũi nào về gặp mặt đại vương ?
    [​IMG]

    Nói rồi, hai tướng rút đao tự vận.
    Quân bìm bịp như rắn mất đầu, dẫm đạp lên nhau mà chạy, chẳng biết trời đất là gì.

    [​IMG]

    Trận này quân chim lợn chiếm lại cửa ải 470, quân bìm bịp thối lui gần 5 dặm. 2 tướng tiên phong AAA, VE9 chết tại trận tiền.
    [​IMG]

    Muốn biết quân bìm bịp thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
  2. ddkhiem

    ddkhiem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    1
    460 chỉnh lại cho nó chuẩn [r23)]
  3. thangxam

    thangxam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    0
    trí tưởng tượng của kụ tốt[:D]
  4. chuot_laitau

    chuot_laitau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    84
    Hay và thâm thúy quá, thanks bác ;))
  5. chungngong

    chungngong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    0
  6. hoabattu110

    hoabattu110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Sao ko có mặt em ở trận này >:)>:)
  7. el_loco_vn

    el_loco_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Hay :)). Lại vote bác
  8. el_loco_vn

    el_loco_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm ơn đừng quote bài hic
  9. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
  10. hqdt09

    hqdt09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    3.249
    Rất sát với diễn biến chứng trường. Quá hay :D

Chia sẻ trang này