1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Index truyền kì (hồi 12) -Tây Lông làm phản, Bảo Việt bỏ mình

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by giaosucan, Dec 16, 2010.

Có 1666 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 09:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    [FONT=&quot]Chi tiết : http://www.giaosucan.com

    Mưu kế hiểm sâu, tây lông làm phản[/FONT]​
    ​
    [FONT=&quot]Một lòng trung nghĩa, Bảo Việt bỏ mình[/FONT]​
    ​
    [FONT=&quot]Lại nói về hồi trước, quân Tư Mã Xả bị đánh bại, bỏ chạy. Thành Hosino thì bị quân bìm bịp vây kín, các cứ điểm 460, 490 đều bị chiếm. Tình thế quân chim lợn ngày càng nguy kịch.
    [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tình hình chiến sự truyền đến tai vua Tây lông. Ông cho họp bá quan để thương nghị:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Nay Bìm bịp vương đã lên ngôi hoàng đế. Thiên hạ đã về tay họ một nửa, quân chim lợn giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Thành Ho sắp bị bìm bịp chiếm rồi,các khanh có cao kiến gì không ??[/FONT]
    [FONT=&quot]Đại đô đốc của Tây lông là Chu Công Múc tự Tất Tay tâu rằng:[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Thiên hạ giờ chia ba, thế chân vạc hình thành. Chỉ một trụ bị gãy, trụ kia tất đổ. Quân bìm bịp nếu diệt được chim lợn, thế lực sẽ càng mạnh. Quân ta sợ không chống nổi. Lúc đấy kế hoạch thôn tính Đại Việt sao thành ?? Ngày xưa chim lợn mạnh, bịp yếu thì ta dùng kế Liên Tây chống Lợn nhưng nay lợn yếu bịp mạnh thì phải Liên Lợn chống Bịp. Như thế Tây lông ta mới bảo toàn được.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vua Tây lông hỏi:[/FONT]
    [FONT=&quot]-Theo khanh, ta sẽ làm gì tiếp theo ??[/FONT]
    [FONT=&quot]-Tôi có kế này, sẽ đánh bại quân bìm bịp...... [​IMG][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Vua Tây lông vỗ tay khen phải...[/FONT]
    [FONT=&quot]Lại nói tình hình quân bìm bịp, sau khi đánh bại quân chim lợn, Tư Mã Xả bỏ chạy. Tướng Bảo Việt BVS nóng lòng báo thù con, xua quân đuổi theo.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- Bắt sống Tư Mã Xả, ăn gan uống máu, báo thù cho con ta...[/FONT]
    [FONT=&quot]Tư Mã Xả hoảng hồn, chạy thục mạng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Thám báo về thuật lại tình hình cho Gia Cát Dự. Ông nghe xong cả kinh, đập hương án quát lớn:[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]-Bảo Việt lão tướng quân, nóng lòng báo thù con, xua quân truy sát Tư Mã Xả. Đường đến thành Ho, núi non hiểm trở, chẳng lẽ không sợ phục binh hay sao ??[/FONT]
    [FONT=&quot]Nói rồi, sai 2 tướng là SHB và ACB đem binh hỗ trợ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bảo Việt lão tướng quân truy sát Tư Mã Xả 3 ngày đêm, người ngựa mỏi mệt.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ông cho quân sĩ nghỉ ngơi ở 1 hẻm núi.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Đây là núi gì ??[/FONT]
    [FONT=&quot]-Bẩm tướng quân, đây là núi Lạc Việt[/FONT]
    [FONT=&quot]Bảo Việt tướng quân giật mình nói:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Hiệu của ta là Bảo Việt, này là dừng chân tại núi Lạc Việt, chuyện ko lành rồi ![/FONT]
    [FONT=&quot]Đúng lúc đó, một tiếng pháo hiệu vang lên, trên đỉnh nói, rợp bóng cờ xanh xám của quân chim lợn, Tư Mã Xả xuất hiện:[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- Lão tặc râu trắng kia, ngươi trúng kế ta rồi ! Nộp mạng đi[/FONT]
    [FONT=&quot]Nói rồi, tên bắn như mưa. Thương thay Bảo Việt lão tướng quân, gia đình trung nghĩa nay bỏ mình vì nước.[/FONT]
    [FONT=&quot]Người đời sau có thơ rằng:[/FONT]
    [FONT=&quot] .[/FONT][FONT=&quot]Bảo Việt tướng quân tuổi đã già[/FONT]
    [FONT=&quot]Một mình một ngựa vẫn xông pha[/FONT]
    [FONT=&quot]Tả xung hữu đột tiêu diệt địch[/FONT]
    [FONT=&quot]Cuộc đời nay thành giấc nam kha[/FONT]
    [FONT=&quot]Lại nói về 2 tướng ACB, SHB phụng mệnh Gia Cát Dự đem binh trợ chiến. Thật bất ngờ trên đường đi trúng phục binh của Tây lông, thua to chạy về báo tin.[/FONT]
    [FONT=&quot]Gia Cát Dự than rằng:[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- Trước đây ta vốn đề phòng quân Tây lông lòng lang dạ sói. Ai ngờ chúng lại thọc dao sau lưng ta. Xem ra cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc được rồi. Thiên hạ bao giờ mới được thái bình ?[/FONT]
    [FONT=&quot]Muốn biết diễn biến tiếp theo thế nào. Xem hồi sau sẽ rõ.[/FONT]
  2. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 23, 2010
    Likes Received:
    0
    hay vote bác.
  3. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 5, 2010
    Likes Received:
    1,897
    Bác này viết hay qua .. thế hồi sau sẽ thế nào nhỉ ?
  4. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    để xem thế nào đã[r32)][r24)]
  5. pckien

    pckien Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 28, 2010
    Likes Received:
    311
    Bác viết hay quá. Kịch bản thì chuẩn rồi, nhưng hình như bác chưa nêu tên mấy đứa nội gián phản bội của Tây lông : BVH, STB, VIC... :D
  6. camap512

    camap512 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 24, 2010
    Likes Received:
    115
    bác này chắc đọc đi đọc lại đến mòn cả cuốn tam quốc rồi :D
  7. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    thuộc làu [r2)]
  8. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 3, 2004
    Likes Received:
    0
    Tướng Bảo Việt chết là không được. Chỉ nên bị thương thôi. Để các phần sau còn viết tiếp về Bảo Việt được.[:D]
  9. nhat_thanh2010

    nhat_thanh2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 26, 2010
    Likes Received:
    184
    em bái phục bác viết hay quá !!!![r2)][r2)][r2)][r2)]^:)^^:)^^:)^

Share This Page