1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Index truyền kì (hồi 14) -Bìm bịp Tây Lông, lưỡng hổ tranh hùng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by giaosucan, Dec 21, 2010.

Có 2158 người đang online, trong đó có 139 thành viên. 18:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    Tình hình diễn biến nhanh quá, không kịp cập nhật

    http://www.giaosucan.com

    ​
    Tư Mã Đè sang Tây phương thuyết khách​
    Bìm bịp đế tới thành Ho vây thành​

    Lại nói về hồi truớc, quân bìm bịp dành được đại thắng, bắt sống Tư Mã Xả. Bìm bịp đế hay tin vui mừng khôn xiết, mở tiệc khao thưởng ba quân.
    Bìm bịp đế cười nói :
    [​IMG]

    Nay Tư Mã Xả đã bị bắt, quân chim lợn giờ khác gì rắn mất đầu, không còn tướng giỏi để đối địch rồi. Ta nhân cơ hội này, dẫn quân đánh chiếm thành Ho, tiêu diệt chim lợn, thống nhất thiên hạ luôn.
    Gia Cát Dự can:
    - Xin bệ hạ chớ nóng vội, quân chim lợn tuy thua trận, nhưng cứ điểm 500 thành Ho vô cùng vững chắc, không dễ gì phá được. Hơn nữa, chúng ta trải qua liên tiếp các trận đánh tại 420 đến 480, tuy thắng trận nhưng quân ta cũng thương vong không ít. Quân sĩ mỏi mệt. Xin bệ hạ hãy úy lạo quân sĩ, cho họ nghi ngơi, tích thảo dồn lương mới tiêu diệt quân chim lợn được. Dục tốc bất đạt, muốn nhanh thì phải từ từ.
    Bìm bịp đế nói:
    -Thừa tướng lo xa rồi, quân ta vừa thắng lợi, sĩ khí đang hăng, Phải tranh thủ đánh phủ đầu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trẫm sẽ ngự giá thân chinh đi đánh thành Ho diệt quân chim lợn.
    Gia Cát Dự trong lòng không yên tâm, cho gọi Triệu Mac Gin đến:
    [​IMG]

    - Ta giao cho tướng quân cẩm nang này, trong đó có kế sách ta đã bày sẵn. Trong lúc nguy kịch, hãy theo kế mà làm.
    Triệu Mac Gin tuân lệnh dẫn quân đi.
    Ngày 20/12 năm Canh Dần, bìm bịp đế thống lãnh 70 vạn quân bìm bịp đánh thành Ho. Quân bìm bịp trùng trùng diệp điệp vây chặt thành Ho, đến con kiến cũng không lọt.

    [​IMG]

    Quân chim lợn bị vây trong thành, lương thảo thiếu thốn, tình thế vô cùng nguy cấp. Đại tướng quân Tư Mã Đè Giá tự Gom Hàng. Con của Tư Mã Xả tâu rằng:
    - Nay cha thần bị bắt, không biết tính mạng thế nào, thành lại bi vây. Thần xin liều chết mở đường máu, sang Tây phương cầu viện Tây lông.
    Tư Mã Đè phụng mệnh dẫn quân ra thành, đột phá vòng vây chạy sang Tây phương cầu viện.
    Lúc đó, vua tây lông đang cùng quàn thần thương nghị, thì có Tư Mã Đè xin cầu kiến.
    - Xưa nay ta với chim lợn vốn không có giao tình, lại thường xuyên giao chiến. Sao hắn lại đến đây.
    Chu Công Múc: Thần hiểu rồi, xin bệ hạ để thần xử lý….
    Tư Mã Đè Giá vào chầu thấy một nồi cháo loãng rất lớn đun sôi sùng sục. Hiểu ra mọi việc, chỉ mỉm cười..
    [​IMG]

    -Hay cho tên Tư Mã Đè, quân chim lợn nguơi sắp đến hồi diệt vong. Nay lại đến làm thuyết khách. Ta đang định làm món cháo chim lợn đây, ngươi lại đến đúng lúc.
    Tư Mã Đè Giá cười ha hả:
    -Tôi đến không phải thuyết khách, mà là để cứu đại vương. Đại vương đem quân vào Đại Việt, tốn kém bao nhiêu ngân lượng, hi sinh rất nhiều tướng sĩ. Nhưng cuối cùng, tay trắng. Thiên hạ lại rơi vào tay Bìm bịp, chắc đại vương mừng lắm. Thật tiếc cho Tư Mã tôi phải chết uổng ở đây.
    Nói rồi xắn áo, định nhảy vào nồi cháo. Vua Tây lông vội vàng ngăn lại:
    - Ta có chút thất lễ, xin tiên sinh thứ tội. Xin tiên sinh chỉ cho đường đi nước bước. Quả thật, để quân bìm bịp chiếm mất thiên hạ, ta cũng không vui vẻ gì.
    - Bệ hạ cứ theo kế này. Như vầy, như vầy.
    Vua Tây lông vỗ tay khen phải: Diệu kế, tiên sinh quả là người tài, hổ phụ sinh hổ tử.
    Lại nói quân chim lợn ở thành Ho, bị quân bìm bịp vây kín, đang phải liều chết bảo vệ mốc 480, lương thực không còn, phải giết ngựa để ăn tính thế vô cùng nguy cấp.
    Đúng lúc đó, hậu quân của bìm bịp tự nhiên rối loạn. Quân sĩ reo hò dậy đất, cờ xanh xám bay phấp phới. Thì ra Tư Mã Đè đem quân cứu viện đã đến, đi theo là 2 viên tướng.
    Một tướng mặt đen như cột nhà cháy, râu ria xồm xoàm, mắt trợn tròn, cưỡi ngựa độc giác ô yên, tay cầm búa khai thiên, vô cùng hung dữ. Tướng BVH của Tây lông.
    [​IMG]

    Tướng kia sắc mặt lạnh như tiền, cầm thiên phương họa kích, mình cao trượng sáu, râu hùm hàm én. Tướng Vincom VIC.
    [​IMG]

    Tướng BVH gầm lên như sấm nổ:
    - - Có BVH xứ Tây Lông đây, quân bìm bịp kẻ nào dám ra ứng chiến.
    Quân bìm bịp nghe tiếng BVH từ xưa, một tướng sức địch vạn người, sợ vỡ mật. Không ai bảo ai, vứt vũ khí bỏ chạy. Quân chim lợn thừa thế phản công, trong ứng ngoài hợp đánh quân bìm bịp. Quân bìm bịp thua chạy như ong vỡ tổ.
    Muốn biến số phận quân bìm bịp thế nào , xem hồi sau sẽ rõ.
  2. kaka32xd

    kaka32xd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    2,177
    Ra hàng sớm thế bác. Ôm cổ hay ôm tiền mà có thời gian sáng tác vậy bác.
  3. MaiAnTiem1

    MaiAnTiem1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 27, 2008
    Likes Received:
    310
    Sai lầm của Bìm bịp đế là không liên thủ với Tây lông rồi:)):)):))
  4. cu_ty

    cu_ty Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 24, 2010
    Likes Received:
    0
    rất sát với diễn biến thị trường
  5. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    hôm nay rung lắc đóng bảng viết truyện cho đỡ căng.[r2)]
  6. kaka32xd

    kaka32xd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    2,177
    Kijch hôm nay hay quá bác ơi. Tôi suýt bán đáy.[r2)]
  7. buonhangnong

    buonhangnong Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    0
    quá hay bác thật pro.
  8. tackehoa999

    tackehoa999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 14, 2010
    Likes Received:
    0
    hay thế nhỉ, thjks lắm nhé
  9. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    đáng lẽ hồi này viết hôm qua, quên chưa kịp post lên :((
  10. tackehoa999

    tackehoa999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 14, 2010
    Likes Received:
    0
    Em chờ sau giải chấp 2 ngày bắt đầu đổ quân ra tiêu dienj bọn bìm bịp, bắt tướng nó về chiên , xào xả ớt[r2)]

Share This Page