1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

kakalotta: những chuyện chưa kể... có kèm thơ tình vào buổi chiều

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 28/05/2009.

1520 người đang online, trong đó có 248 thành viên. 16:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2957 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    về nhân viên Lehman:
    - họ rất giỏi và kaka nghĩ họ dễ kiếm việc làm
    - về người đứng đầu Lehman xưa bị báo dội bơm vá dã kinh hồn, đối với kaka là một người tài có thể đang ở đâu đó mở xưởng vẽ hoặc quán bia cho dân tài chính uống... và những bạn như ổng sau này kiếm mịa nghề gì làm, lương cao...
    - những vấn đề dân tài chính như kaka hiểu như khủng hoảng không bắt nguồn từ Lehman
    - những vấn đề về lý thuyết luôn luôn đúng và giúp người ta ra phương án tùy theo thực tế... và kaka cám ơn những nhà nghiên cứu vĩ mô viết báo cho kaka đọc...
    - kaka đọc tùm lum sách và học quá trời... của Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Á, Việt Nam... toàn là kiến thức của họ rồi thành của mình để thỏa khát vọng làm giàu tuổi trẻ...





    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 30/05/2009
  2. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Kaka học rộng trình cao, cụ đánh giá NTP thế nào? Múc được tuần sau ko?
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    kaka theo dõi NTP từ hồi em nó mới lên sàn, rất tốt, múc được, thấy BMP không cụ
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    sang năm 2009 theo kaka thương mại và sự dịch chuyển lao động sẽ phát triển và chúng ta nên nhận ra điều đó, các quốc gia chợt nhận ra mình cần lẫn nhau, điều đó thật hạnh phúc đúng không nào, các bác...
    kaka khoái mấy cái tranh cãi trên báo: Malaysia và Singapore trả giá về giá nước... kaka đi du lịch Singapore rồi thấy giá cả hàng hóa rẽ và cảnh đẹp, giá nước hợp lý, cần giảm nhưng nếu đứng ở Malaysia thì giảm không được... kaka cũng du lịch ở Malaysia rồi giá rẽ và cảnh đẹp... còn vụ cát ở Campuchia, Indonexia và Singapore kaka nghĩ là có đợt, sau đợt thì đâu lại vào đấy

    Về Châu Phi:
    - họ rất tài giỏi và những quốc gia Châu Phi có khả năng phát triển rất tốt và nhất là tính tình họ rất tốt, kaka đọc báo thấy họ suy nghĩ dài hạn rất hay và tích cực, tinh hoa đóa
    - việc gắn chặt quan hệ là rất tốt, nhiều vấn đề quan tâm liên quan đến văn hóa hay lợi ích theo tài chính quốc tế.... tục tục cái là lợi nhuận, chỗ nào cũng vậy ah... - Châu Phi là vùng đầu tư tốt cho phát triển kinh tế - văn hóa - con người theo kaka nhận định
    - kaka khoái mấy tin kinh tế thị trường, nông nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Châu Phi...
    - kaka nhận định: các nguồn vốn đầu tư sẽ tìm đến các Châu lục như đầu tư vào Mỹ, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Úc, Châu A^u...nghĩ thì dòng vốn đầu tư theo tự nhiên, xu thế là hợp lý....








    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 30/05/2009
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    thư bố ...
    Miami mùa xuân
    Con yêu dấu ...
    ba đang làm ở viện bảo tàng vào đêm tối ... công việc mà thỏa sức tưởng tượng của con ... cứ tối 9 h ... bầy thú lại trỗi dậy ... theo làn gió xuân từ mãnh lệnh bài thế gian ... bắt đầu từ chú khủng long ... quấn quýt bên chiếc xe ô tô nho nhỏ ... chú đấu đá phì phò những nhịp điệu Châu Phi ... những hải đoàn bắt đầu lùng kiếm ... những vùng đất mới ... xinh tươi ... nhiều đoàn quân dã chiến .. mãi đánh nhau ... vì thỏi vàng nhân tạo ... nhóm người Mông cổ trông dữ tợn nhưng tình cảm ... đứng ôm cha nhìn tha thiết ... vì thích người mới nơi hành trình ... du mục ... hoàng tử Ai Cập đón ánh mắt cha ... nhờ lấy giùm ... thanh kiếm vàng ... của truyền thuyết Faroh ... từng đoàn voi sung mãn tiếng bước ... kế bên là hàng lẽ sư tử oai phong ... vần bước ngang ... dọc kẻ yêu đời ... cha sẽ tặng cho con chú khĩ ... ánh mắt hài ... trông kẻ lang thang ...
    ngài tổng thống ... bằng sáp ... yêu nàng Nam Mỹ ... mắt ngây thơ ... hình dáng con gái ... cuốn hút ... hai trái tim làm kẻ dã chiến phải ... rơi lệ hai dòng ... và cuối cùng ... bố lại đón chú khủng long ... về lại ... trước viện bảo tàng ...
    cứ đến tối ... bố mong con ... nắm tay mẹ ... xem bầy bảo tàng ... nhúng nhảy ... theo điệu nhạc ... Waldisney trù phú ... điệu tình ... ai giữ mảnh bảo tàng ... ai là chủ nhân của mảnh bảo tàng ... bố cũng không rõ ... phải sinh sống sôi động ... mới đó là cuộc đời .. của dân Mỹ ... đáng yêu ... ngài cựu tổng thống ... lại dắt chiếc xe đạp cũ kỳ ... nơi trang trại đầy bò ... cô gái tóc vàng ... xách xô ... nè bố ...

    http://www.youtube.com/watch?v=l9OL-5xcqCQ
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    kaka phân tích các báo cáo của HSBC :
    - các báo cáo có tầm nhìn vĩ mô - vi mô rộng, sâu và đúng giúp người ta hình dung thị trường quốc tế...
    - công sức đổ ra làm công phu và những người làm báo cáo có tài
    - các bác nên đọc chữ từ đầu đến cuối, bảng biểu công phu lắm phục vụ cho các bác... nếu kaka vẽ dùm và phân tích là mắc tiền...
    - bảng biểu khách quan vấn đề theo kaka có thể hiểu là nguồn vốn có giới hạn, coi báo cáo HSBC kaka muốn nhảy qua Malaysia, Singapore và Indonexia, Philipin chơi... Việt Nam mình ai chả ghiên chơi... quốc tế ghiền thấy mịa... nói chung Asean mình ai ai cũng thơm...
    - các bác nên nhớ là theo từng thời kỳ hay bất quá thời điểm người ta có thể trình bày lại tại phải đánh giá khác theo kaka, và tâm lý lạc quan, bi quan báo cáo nào chả có... còn ngây thơ nữa đoán đúng 900 đóa
    - các bác không bao giờ xem điểm tốt mà chú ý vào ba cái gì đâu đâu, ít nhât cũng phải trừ rồi lạc quan theo kaka, vì đánh giá VN tốt... nhớ xem chỗ nào không xem được nhờ kaka, chỗ 400 ở các báo cáo cũ thì để xem... thực chất các báo cáo này đánh giá mình tốt, có lúc Kentai đưa giá đáy cho chim lợn múc mà đọc vào thấy đi lên...
    - TTCK Hồng Kông tăng rất đẹp và kaka dự đoán còn nữa ... HSBC tăng giá như kaka dự đoán

    - các vị GS.TS có thể nghe hay nà: Đăng Doanh, Du Lịch, Ngọc Thơ, Hoàng Ngân, Đăng Dờn, Trí Thành, Đức Kiên... cứ có tin là đọc nhá...
    vấn đề có nhiều người là thầy giáo, vấn đề mà kaka nghĩ: phục vụ cho kinh tế - xã hội và dạy sinh viên hay đào tạo giỏi cái nào hay hơn, đơn cực thoai, làm mịa nó hai cái, ai hỏi đơn cực thì nói dạy sinh viên - đào tạo đi...






    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 30/05/2009
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    theo kaka, Trung Quốc:
    - là nước phát triển có thị trường rộng lớn, khoa học kỹ thuật phát triển
    - CSI và Shengzen hấp dẫn kaka...
    - kaka thường dòm sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Châu Âu... hay bất kỳ quốc gia nào để xem tình hình một loại hàng hóa nào đóa, lĩnh vực nào đóa hay một vấn đề giá cả vi mô hay vĩ mô...
    - kaka dự báo kinh tế Trung Quốc lên nhanh lắm và thu hút đầu tư nhiều...
    - giá 904 vàng là giá kỳ hạn trên báo không quan trọng lắm nhưng điểm chú ý và đọc tin Thụy Sĩ ai chả biết vàng tăng... chơi trong ngày chỉ cần giá ngoại tệ/vàng trên kitco forex kaka đoán xu hướng và cutloss... tin mới đây cách đây vài tháng... nghệ thuật đóa... lên bảng kitco mà phân tích kỹ thuật cho chính xác rồi gắn cái fibonancy vào, chơi lên xuống cũng được, dùng hình nến sáng tạo thì năng động...
    - đọc một, hai giá giá kỳ hạn của dầu cũng như trên và vấn đề còn lại kaka biết dầu tăng... cách đây 2, 3 năm
    - thế giới: giá thép cũng đi tự nhiên theo kaka, ai chả yêu thích tự nhiên
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Úc và New Zealand:
    - theo kaka là những nước có kinh tế năng động và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc tế
    - TTCK ở các nước này rất hấp dẫn, tăng mạnh, còn tăng nữa
    - thị trường nội địa rất ngon và thị trường xuất khẩu của 2 quốc gia này lớn
    - khuynh hướng hấp thụ đầu tư mạnh và tăng đầu tư ra nn là có

    như một số nước kaka cũng đoán sẽ tăng đầu tư ra nn như Mỹ, Anh, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, TQ, Singapore, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ...
    và kaka cũng nhận định là Mỹ, Châu Âu sẽ đón nhận đầu tư, xu hướng mà ( xem trên nữa nhé)
    Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc là hai quốc gia thu hút đầu tư mạnh ở Châu Á













    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 30/05/2009
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Asean cũng thu hút đầu tư mạnh mẽ, các yếu tố báo đăng rồi lật thoai, kaka cũng đoán đầu tư vào VN tăng từ lúc còn làm NHNN 3 4 năm về trước, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc là hai quốc gia hấp dẫn đầu tư nhất và hiện nay vẫn thế... Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ cũng là những vùng hấp dẫn đầu tư ngon, Mông Cổ là vùng kinh tế thu hút đầu tư, kaka quan tâm...
    Thái Lan là quốc gia có kinh tế phát triển và xu thế đi lên như diều gặp gió, kaka đã có nói một lần bài trước, Việt Nam và Thái Lan như hai con rồng kinh tế chung đường phát triển đi lên ...
    còn Thaksin kaka thấy ổng bị điều tiếng oan thoai, mong muốn ổng về nước, ổng giỏi về kinh tế... Thủ tướng của Thái Lan hiện nay còn trẻ quan sát bằng con mắt kaka thấy ổng giỏi về điều hành kinh tế roài, còn mấy vụ trên báo nhìn chung thấy hay hay, tiến bộ...
    các vấn đề về Asean thân yêu các bác theo dõi trên báo...







    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 30/05/2009
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký điệp viên nữ người Nga... Anta: gặp hắn thấy láo láo.... tài năng đâu... chỉ biết cầm súng bắn bắn mà chả trúng ai... mình quan tâm đến hắn nhưng chả hiểu hắn ra làm sao... đi chung với hắn dưới làn đạn lại cảm thấy an toàn... nếu an toàn hơn để mình cầm lái... vì hắn là đàn ông... tự nhiên để ý đến bộ ngực của hắn... thấy đã đã... con gái ai nói ra... hắn lại thấy bờ vai trắng của mình... đôi mắt hắn lại tỏ ra ham thích nhưng hắn thấy đẹp.... hắn cảm mình rồi.... hắn chăm sóc mình mình lại cảm hắn... lúc hắn quăng súng đi... mình cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp và hưởng được làn gió bên tai... thấy vui vui ra... ai cũng thấy xứng đôi nhưng cái mình cần nhất là trái tim của hắn... 2 kẻ điệp viên mà... có thành đôi hay không, mình phải đợi thêm một thời gian nữa... nhưng đối với mình... hắn gục rồi.... đôi mắt hắn che dấu điều đó....
    Nhật ký Jame Bond: ngày... cuộc đời đi theo đường tẳhng như đường đi của viên đạn... nhưng tình cảm của tôi không che dấu được... tôi yêu... như tôi yêu cuộc sống... có người đi theo mình... nghĩ đến người minh yêu ... thấy bình thường thôi...

    Có một chàng điệp viên đẹp trai, bắn giỏi, toàn chơi súng lục đến điều tra băng nhóm tại hải ngoại, điệp viên Anh.... thấy tụi giang hồ cũng tốt tốt... nhưng có thế lực ngầm hiểu lầm anh đeo đuổi để khử anh... vì họ không biết anh là người tốt... Có một cô gái xinh đẹp, ngực nho nhỏ xinh xinh theo ánh mắt chàng dòm... chắc chắn được giới thiệu tên anh rồi nhưng làm nhiệm vụ bí mật bảo vệ băng nhóm ở hải ngoại vì lí do nào đó... đó là thế lực ngầm mà nàng ta không biết... đó là điệp viên Nga xinh đẹp.... nàng cứ nghĩ mình giỏi luôn đi trước càhng, tưởng lừa được chàng nhưng không ngờ mấy lần, toàn chàng cứu nàng...nàng lại tưởng, tụi nó... tụi thế lực ngầm tốt giết chàng... chàng cũng tưởng chàng giỏi...ai ngờ chính sự ngây thơ trong điệp vụ của nàng đã làm cho chàng hoàn thành sứ mệnh... nếu không... chàng đã bị xử ở nơi nào đó... thực ra ... thế lực ngầm cũng thấy chàng hay hay nên không nhã đạn... Trong phim, không có kẻ xấu, những phát đạn chỉ làm bị thương, chàng điệp viên giúp những người làm nhiệm vụ khác biết rõ mấy người kia chỉ vì anh ta ... biết... mà những người kia chỉ muốn... hạn chế không muốn giết... hay phủ đầu... Con nàng ngây thơ thôi, tố chất điệp viên mách bảo... tụi thế lực ngầm thường bảo nhau rằng: con bé chơi hay lắm.,.. Nhỏ đó tình cảm nhẹ nhàng, hơi thở phà vào thằng kia dễ chịu, thằng đó cảm nhận được... yêu nó lúc nào không biết... dụ hai đứa chơi đánh bài tụi bây...
    ... chàng thích nàng lúc nào không biết... già dặn rồi... còn nàng chỉ cảm nhận thôi...tưởng đâu chàng đa tình... cuối phím... 2 người đi bên nhau... gió thổi lồng lộng ở bãi biển, tốc váy đen của nàng.... chàng bận vét, hai tóc bay bay... khẩu súng ngắn hết đạn rớt xuống... thảnh thơi đi chơi thôi... đón xem tập 3... nàng đã hiểu chàng rồi... ai chả biết họ cặp với nhau... khỏi cần hôn cũng biết hôn rồi

    http://www.youtube.com/watch?v=mLPp8y-mEhw

Chia sẻ trang này