1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Kết quả phân tích cổ phiếu icg=>tuần sau icg sẽ phi ngựa lên 5x

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tranvanduong1989, Jul 24, 2010.

3027 người đang online, trong đó có 138 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tranvanduong1989

    tranvanduong1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 10, 2010
    Likes Received:
    0
    MỘT CÔNG TY VỚI SỐ VỐN ĐIỀU LỆ 150 TỶ MÀ TỔNG TÀI SẢI LÊN ĐẾN TRÊN 511 TỶ THÌ CÁC BÁC ĐÁNH GIÁ SAO?
    MẶC DÙ CÒN VƯỚNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỂ HẠCH TOÁN LỢI NHUẬN TÒA NHÀ Ở HÀ NỘI NHƯNG LỢI NHUẬN ĐÃ TĂNG TRÊN 14% SO VỚI CÙNG KỲ NẾU MÀ LỢI NHUẬN TỪ BÁN TÒA NHÀ ĐÓ ĐƯỢC HẠCH TOÁN VÔ THÌ SẼ TĂNG THẾ NÀO ĐÂY.

    DOANH NGHIỆP ĐÃ TUYỂN ĐƯỢC 1 BỘ PHẬN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH KHÁ CHUYÊN NGHIỆP NÊN DẪN ĐẾN LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TĂNG KHÁ ẤN TƯỢNG LÊN TỚI TRÊN 300% SO VỚI CÙNG KY NHƯNG CHI PHÍ THÌ KHÁ THẤP.

    VÌ DOANH NGHIỆP ĐANG CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI MỘT SỐ DỰ ÁN LỚN Ở HÀ NỘI NÊN QUỸ TIỀN MẶT CỦA DOANH NGHIỆP ĐANG RẤT LỚN VÀ KHOẢN PHẢI THU KÁHCH HÀNG ĐÃ GIẢM XUỐNG ĐÁNG KỂ

    CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA CÔNG TY ĐANG TĂNG LÊN VÀ HỨA HỆN SẼ MANG LẠI LỢI NHUẬN CAO CHO CÔNG TY NGAY TRONG QUÝ 3

    NHỮNG PHIÊN GIAO DỊCH GẦN ĐÂY THÌ KHỐI LƯỢNG KHỚP LỆNH CỦA ICG KHÁ TRẦM LẮNG ĐIỀU NÀY CHO THẤY ICG ĐANG CÓ MỘT ĐỘI GOM HÀNG VÀ CHUẨN BỊ ĐÁNH LÊN 5X NÊN GIA CHỈ XOAY QUANH 28,29 TUẦN SAU LÀ BẮT HÀNH TRÌNH RÔI

    LỰC CUNG XUNG QUANH GIÁ 28 29 CHỈ CÒN CÓ VÀI CHỤC NGÀN

    KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT GIÁ CỔ PHIẾU THÌ ĐANG Ở ĐÁY NÊN ICG TUẦN SAU SẼ CÓ MỘT CHUỖI PHIÊN TĂNG TRẦN NHƯ VE9,AMV,S96

    TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ ĐANG HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG NẾU THỊ TRƯỜNG LÊN THÌ ICG SẼ TĂNG KHÁ MẠNH VỚI KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TẠI MỨC GIÁ CAO TĂNG ĐỘT BIẾN

    CÁC BÁC NHỚ GÌM HÀNG LẠI ĐỂ ĐÁNH LÊN NHÁ
    NHỚ ĐỪNG XẢ BẬY BẠ ĐÓ!

    http://http://incomex.com.vn/index.php?q=quan-he-co-dong/ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh
  2. sodo83

    sodo83 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 12, 2010
    Likes Received:
    0
    em gim con nay hon thang rui. duoi 4x gim tiep
  3. MR.TPT

    MR.TPT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Lão nông bán lợn chơi... chứng khoán [​IMG]
    Thứ Bảy, 24/07/2010 --- cập nhật 10:14 GMT+7




    Trong câu chuyện của các thám tử, không chỉ có những người vợ, người chồng "hư", những đứa con hư cần theo dõi, mà có cả những ông bố bà mẹ với nhiều nỗi đam mê mù quáng dẫn đến sai lầm nghiêm trọng khiến cả gia đình rơi vào cảnh khốn đốn.

    Con gái thuê thám tử theo dõi bố đẻ


    Giữa tháng 5, Công ty Thám tử VDT nhận được điện thoại của một cô gái từ Nam Định. Cô cho biết đang cùng với em gái bắt xe khách lên Hà Nội và phải khoảng 19h tối cô mới có thể đến nơi. Cô khẩn thiết mong được trao đổi yêu cầu với các thám tử ngay khi cô đến nơi.

    Cô chị giới thiệu tên là Thuỷ, 23 tuổi. Còn cô em gái tên Hằng, đang học tại Nam Định. Định thần lại sau khi đã vội vã đi hơn 100km để lên Hà Nội, 2 cô gái buồn rầu cho biết mong muốn nhờ các thám tử giám sát chính bố mẹ đẻ của mình.

    [​IMG]
    Bàn kế hoạch phối hợp trước khi xuất hành.

    Theo lời Thuỷ, thời gian gần đây, cô thấy bố mẹ mình có nhiều biểu hiện khác thường, người mẹ luôn rầu rĩ, thở dài cả ngày và hầu như bỏ bê công việc đồng áng, chăn nuôi. Thỉnh thoảng Thuỷ còn thấy mẹ khóc. Gặng hỏi nhiều lần nhưng mẹ cô vẫn giấu, một mực không nói rõ lí do.

    Bố của Thuỷ cũng không còn sự hăng hái, say sưa với công việc, vui vẻ với gia đình như trước mà liên tục say rượu. Những lúc tỉnh táo, ông ngồi trong góc nhà, vò đầu bứt tai, người gầy rộc. Chán chê, ông bần thần đứng dậy, lén đi ra đầu làng mua chai rượu, rồi cứ thế ngửa cổ dốc ừng ực. Không khí trong nhà trĩu nặng, u uất, hai cô gái đau khổ hết nhìn mẹ lại nhìn sang bố mà không thể hiểu nguyên nhân vì sao. Họ chỉ lờ mờ đoán định dường như đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra...

    Hơn chục con bò và 8 con lợn

    Hai chị em Thuỷ và Hằng cho biết, cách đây gần một tháng, người bố đã bán hơn chục con bò và 8 con lợn đang trong thời kỳ sinh sản. Lý do mà ông đưa ra là vì phải thanh toán tiền nợ lãi suất khi mua bò và lợn. Đặc biệt, người bố thường đi đâu từ sáng sớm và cứ đến 2h chiều mới trở về nhà, không cho mọi người trong gia đình biết. Các tài sản khác trong nhà cũng cứ thế lần lượt đội nón ra đi.

    Khi thấy tài chính của bố mẹ đột nhiên khủng hoảng, người bố thường xuyên hỏi những khoản tiền lớn, Thuỷ thấy hết sức lo lắng. Sau 3 lần đưa tiền cho bố, mỗi lần đưa 2 triệu đồng và 1 lần 4 triệu đồng, gần đây nhất là trước ngày hai chị em Thuỷ đi Hà Nội, người bố bảo Thuỷ đưa tiếp cho ông thêm 5 triệu đồng nữa.

    Trước sự khẩn khoản của hai cô gái, các thám tử nhận lời vào cuộc. Họ xuống tận địa bàn xã nơi mà gia đình của bố mẹ 2 cô gái ở, cách xa thành phố Nam Định gần 10km. Qua tìm hiểu và chia sẻ của 2 người con gái, được biết bố mẹ các cô đều làm ruộng, làm thời vụ, cả cuộc đời dành dụm được ít tiền, ngoài việc lo cho các con học hành, bố mẹ cô xoay sở kiếm thêm thu nhập bằng việc chăn nuôi trâu bò.

    Lão nông lên sàn

    Bí mật giám sát ông bố theo đúng quy luật mà Thuỷ miêu tả, các thám tử nhận thấy, trước khi ra khỏi nhà, ông bố bao giờ cũng để ý xung quanh, nhìn trước nhìn sau kỹ càng rồi mới dắt chiếc xe đạp, đạp lòng vòng trong thôn.
    Ông đi tắt qua cánh đồng, khi đã chắc chắn không có ai theo dõi mình, người bố mới bắt đầu guồng chân, đạp xe hối hả hướng lên thành phố và sau khi qua các tuyến phố, ông dừng xe tại số 26 Lê Hồng Phong, sàn giao dịch chứng khoán Nam Định.


    [​IMG]

    Ông Nguyễn Minh Long - giám đốc công ty thám tử VDT trong vai người bán hàng rong.


    Sau đó, người bố len lỏi trong dòng người chen chân vào phiên giao dịch giữa tuần trước các bảng nói về chỉ số của các số màu xanh màu đỏ hiện lên trước bảng. Với dáng dấp của một lão nông, ông đứng thu mình trong dòng người và con mắt đang đổ dồn về bảng điện tử.

    Gần đến trưa, khoảng 10h55, các chỉ số trên bảng điện tử hiển thị toàn màu đỏ, còn ông vẫn đứng tần ngần ở đó, trên tay cầm 1tờ giấy ghi ký hiệu gần giống với bảng điện tử. Sau ít phút, dòng người ồ lên như làn sóng, rồi lần lượt đổ ra các cửa. Có người lắc đầu chán ngán, có người mừng vì vừa bán được mã chứng khoán trước thời điểm sàn xuống; lại có người nói vang vảng, thời điểm này đang xuống mua vào sẽ được...

    Mồ hôi nhễ nhại, người bố lê từng bước chân nặng nề ra cửa. Sau phút tần ngần, ông quay lại chỗ quầy giao dịch và có trao đổi gì đó, nét mặt ông tràn ngập sự căng thẳng và khắc khổ. Các thám tử tiếp cận nhân viên sàn giao dịch - người mà ông vừa trao đổi thì được biết ông có tên và có mở tài khoản chứng khoán ở đây. Có những mã chứng khoán ông mua đi bán lại vài lần, tuy nhiên, chỉ số mỗi lần bán đều cho giá trị âm.

    "Bố ơi! ... về thôi"

    Khi thông tin đã được các thám tử củng cố, xác định, 2 chị em Thuỷ và Hằng được thông báo sự việc. Bằng những lời động viên, chia sẻ, với những chứng cứ cụ thể, người bố buồn rầu, lặng lẽ trải lòng, khóc như một đứa trẻ phạm lỗi.

    Ông kể lại toàn bộ diễn biến sự việc, chỉ vì mỗi lần ông đưa lợn lên thành phố bán, qua mấy người ở chợ nói chơi chứng khoán rất có lãi, nên ông vì mong muốn có thêm thu nhập đã quyết định làm liều. Ông không cho vợ và các con biết mà dồn tất cả những đồng tiền bán lợn và bò rồi nhờ mấy người ở chợ giúp mở tài khoản để chơi chứng khoán.

    Thời điểm ông mua đúng lúc giá rất cao, khi thị trường xuống, ông đã có vài lần bán cắt lỗ nhưng không kịp. Hiện giờ với số tiền lỗ lớn như vậy ông rất lo lắng, không thể đủ bình tĩnh để suy nghĩ, quyết định mọi việc mà phải dối vợ dối con đem bán lợn, bò để trả nợ.

    Người vợ biết, bà cũng đã mấy lần định hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng vì thấy ông đau khổ, luôn trong trạng thái say xỉn nên bà cũng chỉ biết nín lặng, che giấu mọi nỗi buồn chất chứa trong lòng mình. Sự ham làm giàu của một lão nông qua sàn chứng khoán đã khiến vợ nghi ngờ chồng, con cái nghi ngờ bố mẹ. Mong muốn làm giàu đó không có gì đáng trách, có chăng chỉ nên trách lão không biết mình là "nông dân".

    Rời sàn chứng khoán, chẳng ai nói thêm được lời nào ngoài một lời: "Bố ơi!... Về thôi".


  4. sodo83

    sodo83 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 12, 2010
    Likes Received:
    0
    GTA,CID: Kết quả kinh doanh 6 tháng

    6 tháng đầu năm EPS của GTA đạt 624 đồng/CP, CID đạt hơn 116,5 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.


    CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (MCK GTA) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2010. Theo đó:

    So với quý II/2009 và quý I/2010, các chỉ tiêu hoạt động của GTA cỉa thiện đáng kể và tăng trưởng, ngoại trừ doanh thuần quý II giảm 14,6%, chi phí bán hàng tăng 172% so với quý I/2010. Giá vốn hàng bán giảm giúp cho tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu tăng mạnh 52%.

    6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 223 tỉ đồng; lợi nhuận gộp đạt 12,76 tỉ đồng; lợi nhuận thuần 7,7 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 7,9 tỉ đồng.

    Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 6,3 tỉ đồng tính riêng quý II đạt 3,6 tỉ đồng.




    Theo GTA, trong điều kiện giá cả nguyên vật liệu tăng cao, Công ty đã cố gắng tăng sản lượng sản xuất dẫn đến doanh thu bán hàng Quý 2/2010 tăng 97% so với quý II/2009, đồng thời công ty đã tiết giảm chi phí, hoạt động SXKD hiệu quả đã làm cho lợi nhuận quý II tăng so với quý II/2009, cụ thể LNST tăng 24%.

    So với kế hoạch kinh doanh, GTA hoàn thành 73,1% kế hoạch doanh thu, và 52,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

    CTCP Xây Dựng và Phát Triển Hạ Tầng (MCK: CID) quý II đạt hơn 1 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, lũy kế 6 tháng đạt 116 triệu đồng giảm khá mạnh so với cùng kỳ 2009. CID có vốn điều lệ hơn 10,8 tỉ đồng.

    Theo giải trình của CID, lợi nhuận sau thuế quý II/2010 giảm so với quý II/2009 do công ty thi công ít công trình nên doanh thu thấp kèm theo chi phí quản lý tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 150 triệu đồng.

    Hết ngày 30/06/2010, tổng tài sản của CID là 22,37 tỉ đồng. Công ty không có khoản nợ vay ngân hàng, không có chi phí tài chính, thặng dư vốn hơn 2,7 tỉ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 137 triệu đồng.
  5. tranvanduong1989

    tranvanduong1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 10, 2010
    Likes Received:
    0
    CHỈ CÓ NHƯ THẾ THÌ ANH ĐƯA LÊN LÀM GÌ LÀM DƠ CÁI TOPIC CỦA TÔI
    CHƠI ICG ĐI
  6. nocstock

    nocstock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 18, 2009
    Likes Received:
    0
    Ngày mai có ai bán : PVT, TCM, ICG. bảo em với....hôm nay em đạt mua mà không được hu hu. Mai lại trần mất rôi. Không biết đến giá 30 có mua được không.
  7. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
    ngày mai amv tiếp tục tăng mạnh ;))khà khà
  8. tranvanduong1989

    tranvanduong1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 10, 2010
    Likes Received:
    0
    chú cứ đặt mua trần đi tôi bán cho
  9. sodo83

    sodo83 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 12, 2010
    Likes Received:
    0
    tui om icg 1 thang rui ....=))=))=))=))=))
  10. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    1,710
    cho em nó chữ bình yên nhé :D

Share This Page