1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Khẩn- Thượng khẩn- Hastc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tocvanghoe113, 14/11/2007.

1104 người đang online, trong đó có 218 thành viên. 15:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3037 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. fm2008

    fm2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    122
    thằng tocvanghoe này nói ..quá ..óc bã đậu hả em ?
  2. tohabong

    tohabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    0
  3. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.203
    các bác phải thông cảm cho chủ các topic đại loại như thế này vì trót cắt lãi trước vài hôm mà đáng lẽ hôm nay được hưởng.

    Được rama sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 14/11/2007
  4. bongbi10x

    bongbi10x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic ơi bác thử tính xem bác dầu tư vào HA bác thắng bao nh%, HO bao nhiêu%.Quan trong là kết quả cuối cùng bác ợ. Em thấy vừa rồi những ai đánh bên HA bét cũng được 50% mặc dù đầu năm chết sặc gach. Nếu bác không chơi bên HA thì cứ đưng ngoài nhìn thôi đừng trù ẻo như thế NB bọn em sợ lắm
  5. tocvanghoe113

    tocvanghoe113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    208
    cứ chửi đi, thời gian sẽ trả lời!
  6. ho_giay

    ho_giay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Một quý bà tóc vàng hoe đi xuống phố và thấy một con vẹt trước một cửa hiệu. Con vẹt nói với bà ta, "Này bà! Trông bà thật là xấu xí."
    Rất giận dữ, bà ta bước nhanh khỏi cửa hàng để đi làm. Trên đường về nhà, bà ta lại thấy chính con vẹt đó và nó nói, "này bà, bà trông thật xấu xí." Bà ta rất khó chịu liền đi vào cửa hàng, nói rằng sẽ kiện cửa hàng nếu ko tống khứ con vẹt đi. Người chủ cửa hàng xin lỗi và hứa rằng ông ta sẽ đảm bảo là con vẹt ko nói như thế nữa. Vài ngày sau khi quý bà đi tới chỗ cửa hàng, con vẹt gọi "này bà!"
    Bà ta dừng lại và nói "Cái gì?"
    Con vẹt nói, "Bà biết rồi mà"

    Ðã lâu rồi, tóc vàng hoe cảm thấy chán ngán vì phải nghe những chuyện tiếu lâm về các cô gái tóc vàng nên đã đi cắt tóc và nhuộm màu đen. Vài ngày sau, khi đang lái xe ở vùng nông thôn cô ta phải dừng lại để cho một đàn cừu đi qua. Ngưỡng mộ những sinh vật lanh lợi lông mịn như len, cô ta nói với người chăn cừu, "Nếu tôi đoán được là ông có bao nhiêu cừu, tôi có thể lấy một con được không?". Người chăn cừu, luôn luôn là một người đàn ông, nói "Ðược!". Cô gái nghĩ một lúc và không hiểu lý do tại sao, nói "352". Ðấy là con số đúng, người chăn cừu hoàn toàn ngạc nhiên và kêu lên, "Cô nói đúng rồi! OK, tôi giữ lời hứa. Hãy lấy một con trong đàn cừu của tôi đi." Cô gái tóc vàng cẩn thận xem xét đàn cừu và cuối cùng chọn một con đầy lanh lợi và ham vui đùa hơn tất cả các con còn lại. Sau khi chọn xong, người chăn cừu quay sang cô ta và nói "O.K, bây giờ tôi có một lời đề nghị. Nếu tôi đoán được màu tóc thật của cô, tôi có thể lấy lại con chó của tôi được chứ?"

    Một cô gái tóc vàng hoe trở về nhà sau chuyến thăm thành phố. Nhận thấy con gái có vẻ hơi mệt, mẹ cô hỏi: ?oCon yêu, con không sao chứ??
    - Không, mẹ ạ. Con chỉ hơi mệt vì cứ phải đứng mãi ở trên tàu.
    - Tội nghiệp. Vậy tại sao con không yêu cầu anh chàng galant nào đó nhường chỗ cho mình trong chốc lát. Con xinh đẹp và đáng yêu thế này cơ mà.
    - Con biết rất rõ thế mạnh của mình, nhưng thật tệ là chẳng có ai trên tàu để con yêu cầu điều đó.

    ***

    Tóc vàng hoe nói với cô bạn tóc nâu của mình:
    - Mỗi khi uống cà phê, tôi lại thấy mắt mình đau nhói.
    - Vậy hãy bỏ chiếc thìa ra trước khi uống.

    ***

    Thấy xe của mình có một vết bẹp, Tóc vàng hoe mang đến hiệu sửa chữa. Người chủ tiệm nảy ra ý định đùa một chút liền bảo cô gái mang xe về nhà và thổi vào ống xả cho đến khi nào vết bẹp trở lại như cũ. Một Tóc vàng hoe khác đến chơi thấy thế liền hỏi cô đang làm gì.
    - Tớ đang cố thổi cho vết lõm này phồng lên mà chưa ăn thua.
    - Không được đâu. Trước tiên phải đóng cửa sổ để nhốt không khí lại đã.

    Một cô gái vàng hoe đến đổ xăng ở trạm. Đổ xong, cô mới nhớ ra là mình đã vô tình sập cửa xe trong khi chìa khóa vẫn ở bên trong. Cô đành đi mượn nhân viên trạm xăng một cái que có móc để khều chìa khóa.
    Nhân viên trạm xăng thấy cô loay hoay mãi không lấy được chìa khóa bèn lại gần định giúp thì thấy một cô khác ngồi trong xe, tóc cũng vàng hoe đang luôn mồm chỉ dẫn: "Một chút nữa về bên trái... Không, bây giờ thì cần sang bên phải... Cậu mà nghe tớ thì đã lấy được rồi!
  7. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Thẳn nào ILC tăng trần. Dư mua giá trần khủng nhất sàn Hà Nội: Dư mua giá trần gấp tới hơn 4 lần khối lượng khớp. EPS cả năm lên tới 20.000 --> Siêu Bom, Siêu khủng
  8. tocvanghoe113

    tocvanghoe113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    208
    Đứa nào chửi chị hôm qua, mai này gđ qua đăng ký chị cóc thèm đi vớt xác cho đâu. Mặc cho cá nó rỉa.
    Chị cảnh báo mà hổng thèm nghe.
    Đứa nào sáng nay còn lao vào HN thì cũng sớm lao ra sông Hông thôi.



  9. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    đúng là tóc vàng hoe ! có biết Hastc index tính theo giá đóng cửa ko thế
  10. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    HA mà tính theo giá đóng cửa à

Chia sẻ trang này