1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Khi nào diễn đàn nhiều topic hô hào "mai tăng khủng", "uptrend", "múc tất tay, full Margin" là em lạ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khongPR, Dec 30, 2010.

Có 3839 người đang online, trong đó có 157 thành viên. 08:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 5, 2010
    Likes Received:
    200
    Có bác nào cũng "sợ" bà con F319 hô "UP" như em không?
    Các bác ôm hàng hô Up ít thôi, hô nhiều là vỡ nồi cơm đấy. Hic!
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. co.phieu.se.len

    co.phieu.se.len Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Các bác hô up hôm qua, hôm nay cũng đã giảm bớt tỷ trọng cp rồi.
  3. maiphuongthuy

    maiphuongthuy Thành viên tích cực Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    9
    Cái bẫy VN-Index và bí ẩn dòng tiền lạ Thứ năm, 30/12/2010, 15:35 GMT+7 Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 đã ghi dấu quá nhiều những thay đổi trái với các "quy luật" tạm được xác định thời gian dài trước đó.
    Và cho dù vốn vẫn biết thị trường chứng khoán luôn tạo ra những bài học mới, song với VN-Index 2010 thì giới đầu tư đã phải trả mức học phí quá lớn.
    Cái "bẫy" của chỉ số
    Suốt bảy tháng đầu năm 2010, VN-Index giằng co quanh khu vực 500 điểm với biên độ dao động hẹp, phiên giao dịch 6/5 chỉ số này xác lập đỉnh của năm tại mốc 549 điểm. Sau đó, thị trường chuyển sang giai đoạn suy giảm kéo dài, nhưng mốc đáy VN-Index của cũng chỉ dừng lại ở con số 423 điểm tại phiên 25/8, biến động từ đỉnh so với đáy tương ứng 23%.
    Con tàu VN-Index đã có một thời gian lao dốc không phanh. Hàng loạt mã cổ phiếu lớn, nhỏ trên thị trường đều giảm giá mạnh từ 30%, 40% đến 50%, 60% (so mức giá giao dịch cao nhất với mức thấp nhất trong năm).
    Điển hình như nhóm cổ phiếu blue-chip: các mã SSI giảm trên 50% (rơi từ mức giá 46.800 đồng xuống 21.800 đồng/cổ phiếu), GMD giảm trên 60% (rơi từ mức giá 66.900 đồng xuống 27.000 đồng/cổ phiếu), STB mức giảm thấp hơn song cũng trên 35% (rơi từ mức giá 21.500 đồng xuống 13.900 đồng/cổ phiếu).
    Tương tự nhóm cổ phiếu nóng như các mã KSS, KSH… mức sụt giảm cũng ở mức trên 50%, 60%. Ngoài ra cũng có rất nhiều mã cổ phiếu đã chấp nhận rơi về dưới mệnh giá, như VIP, VTO, CSG, KHP, TCR...
    Nhưng quan trọng hơn cả là thị trường không còn điểm tựa cho các nhà đầu tư khi chỉ số VN-Index không còn mang tính chỉ dẫn hay là cái neo để các nhà đầu tư xác lập cho mình hướng đầu tư.
    Chỉ số VN-Index vẫn được xem như là một trong những nhân tố chính để xác định xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam cho các chuyên gia phân tích, chuyên gia môi giới, các nhà đầu tư kể cả nhóm đầu tư VIP, các nhà đầu tư tổ chức hay các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Tất cả đều có thói quen tham khảo các ngưỡng cản, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật cũng như xu thế của VN-Index trước khi đưa ra các chiến lược đầu tư.
    Nhưng sự không đồng điệu giữa chỉ số VN-Index với xu thế biến động của các mã chứng khoán trong năm 2010 đã là một trong những nguyên nhân khiến hầu hết các thành phần đầu tư trên thị trường bị rơi vào tình trạng như ngồi trên đống lửa.
    Dưới góc nhìn của một chuyên gia tư vấn, ông Ngô Quang Trung, Trưởng phòng môi giới, Công ty Chứng khoán Hòa Bình cho rằng nguyên nhân thất bát của các nhà đầu tư là do mưu cầu của họ liên tục thay đổi nhằm bám theo những biến động kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, mà đi đầu là các nhóm cá mập. Nhóm này không chỉ tìm kiếm lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư đơn thuần hay đánh lên, đánh xuống các nhóm cổ phiếu nóng, mà thậm chí tham vọng còn mở rộng sang cả hoạt động mong muốn kiểm soát VN-Index. Chính vì vậy, họ là rơi vào "bẫy" của chỉ số.
    Bao quát kết quả đầu tư từ đầu năm tới hết trung tuần tháng 11/ 2010, có thể nói là một giai đoạn thất bát của thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư càng bám sàn càng lỗ, càng bắt đáy càng mất, người đầu tư ít mất ít, người đầu tư nhiều mất nhiều. Đặc biệt, nhiều tay “tổ lái” cũng như các nhà đầu tư sử dụng đòn bảy với tỷ lệ cao đã bị rơi vào tình trạng cháy tài khoản, trắng tay.
    Giải mã bí ẩn của "dòng tiền lạ"
    Cũng là câu chuyện VN-Index, về thời điểm cuối tháng 8/2010 thị trường xuất hiện lực nâng đỡ VN-Index tại nhóm cổ phiếu blue-chip, đại diện là các mã BVH, VIC, MSN… Bỏ qua xu thế lao dốc chung của hầu hết các mã cổ phiếu trên sàn, nhóm cổ phiếu này đã có sức tăng khá bền bỉ.
    Mã cổ phiếu BVH đi từ mức đáy 39.000 đồng/cổ phiếu lên tới đỉnh 73.000 đồng/cổ phiếu, tương tự VIC tăng từ 55.000 đồng/cổ phiếu lên tới đỉnh 110.000 đồng/cổ phiếu, mã MSN cũng tăng đều từ 45.000 đồng/cổ phiếu lên tới đỉnh 69.000 đồng/cổ phiếu.
    Dưới sự tác động không nhỏ của nhóm cổ phiếu này, VN-Index đã duy trì được đà đi ngang suốt hai tháng Chín và Mười đồng thời tạo ra hậu thuẫn đẩy sức bật cho thị trường tại tháng Mười hai. Nhờ đó, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không có nhiều thuận lợi, tỷ giá ngoại tệ, giá vàng đứng ở mức cao, lãi suất tăng mạnh và lượng tiền từ ngân hàng vào chứng khoán là rất hạn chế... VN-Index đã không gục ngã.
    Chưa hết, đến tháng cuối cùng của năm, một khối lượng tiền lớn “lạ” bất ngờ đổ về thị trường đã vực dậy VN-Index. Chỉ trong vòng 20 phiên, VN-Index tăng từ mốc 426 điểm lên 493 điểm (tăng tương ứng 15%), thị trường biến thành một “chảo lửa” về giao dịch.
    Cá biệt, trong một phiên 14/12, khối lượng giao dịch trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh lên tới 134,9 triệu đơn vị (tương ứng 3.279 tỷ đồng), sàn Hà Nội cũng khớp gần 110,9 triệu cổ phiếu (tương ứng 2.262,9 tỷ đồng).
    Dòng tiền bí ẩn này đã khiến thị trường tạo ra cơ hội tuyệt vời cho không ít nhà đầu tư cả cá nhân và các tổ chức tìm lại được những mất mát từ hoạt động đầu tư trước đó.
    Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới và vĩ mô chưa có những điểm sáng đột phá, thì đà tăng tốc quá nhanh của VN-Index cùng với sự bí ẩn của dòng tiền “lạ,” vẫn là nỗi ám ảnh thường trực cho những nhà đầu tư mạo hiểm. Các chuyên gia, các nhà phân tích và cả giới đầu tư một mặt vẫn tranh thủ bám "chảo lửa" để vớt vát lại chỗ lỗ thì đang tìm mọi cách loay hoay giải mã nguồn gốc của dòng tiền lạ này.
    Còn một ngày nữa, năm 2010 sẽ khép lại, nhưng câu trả lời vẫn chưa có và xem ra mức học phí của VN-Index cũng còn thêm một ngày tiếp tục được tính toán.(Nguồn: TTX, 30/12)
    [r2)]
  4. VanThanhTruc

    VanThanhTruc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 11, 2006
    Likes Received:
    0
    =)) cứ lên F319 đọc đọc rồi làm ngược lại ;;) k có lãi thì cũng lỗ ít ít ;;)
  5. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 5, 2010
    Likes Received:
    200
    Chuẩn! :)):)):)):)):)):)):))
    Hồi mới tham gia thị trường thấy các bác hô Up em cũng thấy vui vui, cảm thấy được an ủi phần nào mặc dù lỗ lòi ra. =))=))=))=))
    Từ hồi cắm nhà cắm đất ném vào thị trường cứ thấy cả làng hô Up là em lại sợ đến lạnh người. ~X~X~X~X~X~X~X~X

  6. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 5, 2010
    Likes Received:
    200
    Tin chắc hiện nay nhiều bác có tâm trạng như em, cứ thấy bà con hô Up nhiều là lại buồn buồn.
    :)):)):)):)):)):)):)):))
  7. PHH2010

    PHH2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Cứ hô up nhiều thì chuồn, hô down nhiều thì lặng lẽ múc[r2)]
  8. VanThanhTruc

    VanThanhTruc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 11, 2006
    Likes Received:
    0
    tâm lý đám đông bị chăn dắt...e nghĩ thế :D mai tổng kêt năm,chắc xả hàng e kết sổ quá
  9. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Mar 11, 2010
    Likes Received:
    9
    Thế giờ để ta đi hô down cho bà con vui nhé,nhưng bà con vui thì ta lại bị ăn gạch vào đầu~X~X~X
  10. VanThanhTruc

    VanThanhTruc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 11, 2006
    Likes Received:
    0
    =)) khổ...đừng chọc bà con,gạch đá,chứng cổ gì bay vào đầu thì tèo lắm áh bác

Share This Page