1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Khi Vnindex dưới 1000 điểm và Thị trương nhuộm máu đào: Tử Thủ - Con đường sống cuối cùng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Investor_1, 03/07/2007.

289 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 06:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2520 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    Dĩ nhiên mai em múc cật lực ,Lỡ mua 1 căn nhà giá rẻ ~80% TT sau khi chạy hết 83% nên đang thèm tiền tươi đây
  2. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.540
    Câu chuyện về chiếc khăn Hồi giáo và cơn Bão cát trên sa mạc làm tôi nhớ đến TTCK vừa qua!
    Chuyện rằng: Khi đi trên sa mạc mà gặp bão cát cách tốt nhất để sống sót là dùng 1 cái khăn quấn kín mắt, mũi, tai...rồi trụ vững trên tứ chi, quay lưng ngược lại phía bão! có như vậy mới không bị bão quật ngã và cát chôn vùi! Càng chạy trốn thì càng nhanh chết vì mất sức !
    Liên hệ TTCK VN: Trong cơn lũ bán tháo của các "khổ chủ" hãy trụ vững mà đừng chạy theo phong trào để gánh lấy thiệt hại không đáng có!!!
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Hì, sống chết có số, sướng khổ tại tâm bác nhỉ
  4. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.540
    ___________________
    Thị trường cứ ngóc lên được một tí lại bị dội một gáo nước lạnh!! Hết HSBC lại đến Merrill Lynch...khịch..khịch....Bà con ta có dấu hiệu tháo chạy vào phiên 2 rồi!!!
  5. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.540
    Diễn biến điều chỉnh giảm mạnh của thị trường trong mấy phiên vừa qua càng củng cố cho nhận định của các chuyên gia chứng khoán rằng cuối năm nay thị trường có một cơn sốt lớn!
    Nước cờ cao nhất hiện nay là tử thủ! đừng cố chạy theo bán tháo trong một hai phiên đáy này! thực tế diễn biến cho thấy những ai tử thủ lần trước khi Vnindex xuống 9xx đều thành công lớn khi tăng quật trở lại 1200 điểm! Vnindex cẫn có sự điều chỉnh mạnh về ngưỡng 1000 điểm trước khi đạt 1500 vào cuối năm nay! Chúc nhà đầu tư có cái nhìn sáng suốt!
  6. ThutuongCP

    ThutuongCP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Đã được thích:
    443
    __________
    Lần này thì chẳng có ai canh báo cả, tự giẫm đạp lên nhau mà chết thôi! Chiến lược "Kền kền dọn xác thối bắt đầu"





    Được ThutuongCP sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 13/11/2007
  7. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    1 trong những giai đọan đen tối nhất của TTCK VN ! Cuộc tra tấn tập thể dã man nhất trong lịch sử !

    Khi những tin xấu từ khắp thế giới (ktế Mỹ , giá vàng, đô , dầu ....) ảnh hưởng ít nhiều đến TTCK VN , thì các chính sách về thuế , tín dụng trong nước tiếp tục dội những qủa bomb napal trực tiếp lên TT !

    Đến bao giờ chúng ta thấy 1 động thái của CP nhằm kéo giảm sự tụt dốc của TT như các quốc gia khác ?????


    ??????????
  8. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0
  9. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    ACE có gì mà buồn bã, lo âu, kêu gào, TT xuống rồi lại lên. CK muôn đời như thế. Lúc nghe mấy cao thủ, thấp thủ hô chạy từ cuối tháng 10 thì phải liệu mà chạy đi, cứ cố chống lại. Lỡ rồi thì bình tĩnh đợi đấy. Bây giờ ai còn cổ thì tử thủ, ai có tiền thì giải ngân đi thôi kẻo lại mất cơ hội.

Chia sẻ trang này