1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

$$$ Kiều..... Rửa tay xà phòng thơm, cầm quyển Kiều khấn xin cụ Nguyễn Du mở bát thứ 2 ngày 01/02/10

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi skidrow_xd, 29/01/2010.

839 người đang online, trong đó có 79 thành viên. 07:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4852 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Tuần 25-29/01 cụ ND đập bát chuẩn 60%, cụ góp phần đưa NĐT nhỏ lẻ, gà qué lên ngọn cây ngồi vào ngày thứ 3 điên khùng, nay mạn phép cụ em đưa ra nhời phán của cụ ND cho ngày thứ 2 01/02/10:

    "Lại càng mê mẩn tâm thần
    Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.
    Lại càng ủ dột nét hoa,
    Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài"


    Con xin cảm ơn cụ đã phán... ^:)^^:)^^:)^

    Sau đó, con xin bình luận về nhời sấm cụ đưa như sau:
    - Thứ 6 cuối tuần 29/01, gà qué đã vững tin sau cú cá hồi cuối phiên ở Hosino..... một số cút lốt giữa phiên ở Hosino từ 10h30 đã chạy sang Hasino nối trym..... =)) thật nực cười...
    - Topic kêu gọi đáy rợp trời, PR hàng họ, cơn điên CK, tăng khủng,...... :-??
    - Thứ 2 đầu phiên NĐT vẫn ham hố bắt ATO: "... càng mê mẩn tâm thần", những NĐT hàng mua giá cao hôm thứ 3 điên khùng lại:" .... càng đứng lặng tần ngần chẳng ra"

    Đến phiên 2, phiên 3 nhà cái bắt đầu tháo cống, NĐT lại tranh nhau chạy, chẳng cần quan tâm đến lý do, cứ giảm là chạy, chạy bằng được :-??:-??....... chốt phiên giao dịch VNI thủng 470p, tiếng khóc than trần ngập các 4rum :"...... ủ dột nét hoa" ~X~X..... "...Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài" :((:((:((


    Do đó, em xin mạn phép cảnh báo các bác cẩn thận củi lửa, được giá thì lo mà chốt, đừng có tần ngần tham vài line giá mà chết thảm bởi tay nhà cái BBs, MMs... :-*

    Chân thành,>:D<

    Đệ tử Luận Kiều Bang [:D]
  2. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Cụ Nguyễn Du tuần rồi sai be bét. Lùa Gà để cúng 30 hả ?[:D]
  3. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    3
    Bác xem lại, cụ chuẩn đới [:D]
  4. tuu_sac119

    tuu_sac119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Đã được thích:
    419
  5. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7

    Tuần trước không ứng chứ không sai

    Tuần này không ứng tiếp chứ không sai ........................

    =))=))=))=))=))=))
  6. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    3
    Biết thời biết thế mới là tuấn kiệt mà cụ :)>-
    Còn tiền làm lại từ đầu, làm ván mới thôi..... em nghe nhời cụ ND, chờ các bác ở 450p [:D]
  7. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    =))=))=))=))=))
    Cụ biết bác đang mang tinh thần của cụ ra để đoán già đoán non cái sòng bạc này thì cụ chẳng bóp cổ bác chít lè lưỡi ấy chứ.

    Tuấn kiệt với hào kiệt cái quái gì .............
  8. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    3
    Đoạn này kể Kiều thương cảm khi nghe chuyện Đạm Tiên...

    Em cũng đang thương các bác ngồi trên ngọn cây hóng gió phiên ATC sáng nay [:D]
  9. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    627
    Cún đánh giá bác này là tuấn kiệt đấy.
    Sáng nay cũng rửa tay bằng xà phòng, mở Kiều ra thì có câu:


    Cậy em em có chịu lời,
    'Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
    'Giữa đường đứt gánh tương tư,
    'Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em


    biết ngay là bác chủ sắp cut loss

Chia sẻ trang này