1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Kinh nghiệm cho kẻ bơm vá cổ phiếu: "Khi đang ngập trong hố phân thì đừng dại mở mồm"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SeeTrocKD, 26/03/2010.

2342 người đang online, trong đó có 293 thành viên. 15:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34472 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Tốt, từ nay chúng ta đừng theo dõi thằng HG đểu đó diễn nữa, không nói cũng biết, nếu thằng HG lại tái nghiện hoặc nghèo khổ như ngày xưa thì chắc chắn vợ mới của nó sẽ bỏ nó ngay chứ ko chịu đựng như chị Thanh Quý đâu. Con vợ mới láo toét trong 1 bài báo còn dám lên mặt dạy TQuý phải biết giữ chồng, ko được ghen chồng dù chồng có đi cả tháng trời ko gọi điện hỏi han 2 mẹ con, ko là mất chồng; còn con vợ mới bảo nó ko ghen vì đi đâu là HG cũng gọi điện báo cáo với nó, cứ 5 phút gọi một lần như tường thuật trực tiếp; Bà con thấy con vợ mới thằng HG có bố láo không?
  2. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.814
    Các bác căng mắt ra đọc cho kỹ đi, người ta đáng thương hơn là đáng giận đấy thế mà có bác còn đòi phím SQC cho hiệp gà thì không được

    Thứ sáu, 26/03/2010 09:06 AM
    [​IMG] [​IMG] Con gái Hiệp "gà": "Bố Hiệp ơi, mẹ thức cả đêm để tính lô, đề"
    Lời “mách” chát chúa của Hân Huyền, trái ngọt tình yêu giữa Hiệp Gà với vợ cũ Thanh Quý đã phần nào soi sáng vấn đề tình cảm được cho là rất phức tạp giữa những kẻ "không trăm năm cũng một ngày yêu thương".

    >> Hiệp 'Gà': Tôi sẽ kiện nếu ai tiếp tục đưa tin không đúng
    >> Mẹ Hiệp “gà” nói về con dâu mới

    Sáng 19/03, thông tin chi tiết ngày giờ, địa điểm đám cưới giữa Hiệp Gà với “người mới”, cô bạn lâu năm Thu Trang đã bị “bung” ra một cách bất ngờ, tất cả các tờ báo mạng đã đưa tin về đám cưới của chàng diễn viên hài "vượt khó" này. Một ngày sau đó, hình ảnh về đám cưới linh đình của Hiệp Gà đã tràn ngập trên khắp hang cùng, ngõ hẻm trong cộng đồng mạng. Sự kiện Hiệp Gà lấy vợ mới đã “đè bẹp” các sự kiện ầm ĩ khác như Vũ Hoàng Điệp với một binh đoàn vệ sĩ vây quanh, hay sự ra mắt cuốn tiểu thuyết “Sợi Xích” ồn ào của Lê Kiều Như hoặc “nghi án” Kim Tuyến cướp chồng từ tay Hoàng Anh - “Diễm cuối cùng của Trịnh Công Sơn”.
    Sẽ chẳng có gì ồn ào nếu vợ cũ Hiệp Gà không lên báo công khai về sự vô tâm, vô trách nhiệm với vợ con của người chồng cũ. Vậy uẩn khúc thực sự của cuộc chia tay này là như thế nào?
    Cuộc trò chuyện với Hiệp Gà được thực hiện cách đây ít giờ, độc giả sẽ có thêm thông tin về cuộc chia tay này để mọi việc được dần sáng tỏ.


    [​IMG] Hiệp Gà - Những lời trách “chói” tai của người vợ cũ có làm anh bận tâm?
    - Tôi đã đọc và thấy những gì bài báo đó nói không hoàn toàn là sự thật. Tôi cảm thấy rất buồn nhưng không hề oán hay hận gì cả. Hôm kia, khi tôi đến đón bé Hân Huyền, tôi có gặp cô ấy và nói rằng tôi sẽ sống thử như những gì cô ấy đã nói ở trên báo. Sau đấy, cô ấy khóc lóc và gọi điện cho bố nuôi Bùi Bình của tôi.
    - Chị ấy đã công khai kể những nhược điểm của anh, anh đã làm gì khiến chị ấy phải hành động như vậy?
    - Những dồn nén trong thời gian chờ đợi người chồng đi trại, sức ép từ dư luận và đặc biệt là sự xúc động của người phụ nữ đã khiến cô ấy hành động không khôn ngoan. Có lẽ, cô ấy cũng có nói qua nói lại nhưng nhìn chung, bài báo đó không hề có thiện chí.
    - Khi trở về cuộc sống thường nhật, chị ấy có đặt ra cho anh nhiều áp lực?
    - Thanh Quý trước và sau thời gian tôi vào trại khác nhau lắm. Thời gian có sức mạnh ghê gớm! Thời gian có thể làm con người nhu mì hơn, thời gian lấy đi sự hằn học trong cuộc sống, thời gian lấy đi sức khỏe và cả tính mạng nữa. Nhưng vợ tôi không còn chân phương nữa, cô ấy đã khác, đã rất hay cáu bẳn và thích áp đặt.
    - Chị ấy áp đặt anh điều gì?
    - Cô ấy muốn tôi là một người như cô ấy vẽ ra, tôi phải là một ngôi sao sáng, phải chảnh, phải thế này thế kia…Tôi không thể biến thành một người khác được, tôi vẫn rất muốn là chính tôi, một thằng Hiệp Gà chân chất.
    - Ý anh nói chị ấy vẫn luôn ảo tưởng chị ấy phải là một bà hoàng bên cạnh “ông sao sáng mãi” Hiệp Gà?
    - Điều này tôi không biết rõ.
    - Xin hỏi thẳng, điều gì đã chia cắt mối tình được xem là khá sâu đậm và có cả đứa con kháu khỉnh để đưa anh chị đến quyết định ly hôn?
    - Tôi và cô ấy đã hết yêu. Tình cảm đã nhạt phai, khi hết yêu, phải giải thoát cho nhau để tìm đến hạnh phúc mới. Ban đầu, vợ chồng tôi có cãi vã, cô ấy và cháu bỏ về nhà mẹ đẻ, thời gian sau cô ấy tự quyết định viết đơn ly hôn. Tôi đâu có biết gì, cô ấy gửi đơn ra toà, chẳng hỏi ý kiến tôi một lời nào, tôi cũng có tự trọng chứ. Nhưng tôi đã níu kéo, hai lần đầu tòa gọi tôi có đến đâu, trước lần thứ ba ra tòa để ký vào tờ giấy ly hôn, tôi còn nói chuyện với cô ấy và mẹ cô ấy ở Quảng Ninh.

    [​IMG]
    - Ra trại được bao lâu thì gia đình anh rạn nứt? Có vẻ như anh tìm thấy mảnh ghép nhanh hơn vợ cũ của mình?

    - Tầm khoảng tháng 2 năm 2009, tức là tôi đã ra trại được 5 tháng. Thanh Quý đã khác trước rất nhiều, lúc nào cũng cáu bẳn khiến tôi bị stress. Vợ chồng tôi ly dị xong, tôi rơi vào khủng hoảng, nhưng rất may là Thu Trang luôn bên cạnh an ủi, vỗ về và rất hiểu tôi. Tôi và cô ấy đã nên đôi. Nói gì thì nói, sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân, lỗi phần nhiều ở người đàn ông, tôi xin nhận lỗi phần nhiều về mình.
    - Để “tạm biệt” những vương vấn tình cũ nhanh nhanh chóng chóng, anh là người đã tung tin vợ anh lấy một Việt kiều?
    - Sau khi ly hôn, một người bạn của gia đình cũ (Hiệp Gà và Thanh Quý) đã đặt vấn đề rằng sẽ giới thiệu cho cô ấy một người khác để cho cô ấy sớm lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Chị ấy là Việt Kiều nên định giới thiệu anh bạn của chị ấy cho vợ cũ của tôi, vì tôi dù sao cũng đã là chồng, thế nên tôi cũng mừng.
    - Chị ấy đã không đi bước nữa, ở vậy nuôi con, anh có chu cấp gì cho vợ con anh không?
    - Có chứ. Tôi thỏa thuận sẽ chu cấp cho cô ấy 5 triệu một tháng nhưng chưa tháng nào tôi đưa cho cô ấy dưới 6 triệu cả. Cô ấy cần tiền, lúc 2 triệu, lúc 3 triệu, lúc 5 triệu hoặc có việc thì 10 triệu. Tôi đáp ứng đủ cả. Vì tôi luôn nghĩ rằng vợ cũ khó khăn thì mình phải giúp để con mình cũng đỡ vất vả.
    - Nhưng anh còn làm “hư” cả chị ấy, ai lại đi mua chiếc LX trăm triệu cho người không có “nghề ngỗng”?
    - Tôi không đủ tiền mua một căn nhà, tôi đành vay mượn tiền để sắm cho cô ấy chiếc xe cho bằng bạn bằng bè. Vừa rồi, tôi mới trả xong tiền cho chiếc xe đấy.
    - Tôi có thể giải nháp bài toán của anh thế này, anh làm đám cưới, vợ anh sợ sự chu cấp của anh giảm, chính vì thế chị ấy “vạch tội anh”?
    - Uhm. Không đâu. Dù có cưới hay không cưới, tôi vẫn chu cấp cho cô ấy và con. Ban đầu, tôi cũng trăn trở chứ, để có được ổn định tôi sẽ phải lập gia đình với người phải yêu con gái tôi. Vợ mới là người rất yêu con gái tôi, con gái tôi cũng “quấn” cô ấy, trong đám cưới, lúc nào cháu cũng cầm chân váy cho cô ấy tiếp khách khứa.
    - Nghe anh nói, anh là người cha có trách nhiệm, thế nhưng anh chị đã cho trẻ con biết quá nhiều về sự tình mối quan hệ không hay của anh và vợ cũ!
    - Cháu rất thông minh, nhanh nhẹn. Trẻ con bây giờ rất nhạy cảm, khôn ngoan. Cháu có một trí nhớ rất tốt và khá ngoan, tôi rất tự hào về cháu. Còn việc cháu biết quá nhiều so với độ tuổi một đứa trẻ thì tôi cũng không muốn, do cháu tinh tế quá thôi. Cũng may, ở trường, cháu cũng không bị ảnh hưởng gì cả.
    - Nhưng rồi cháu lại về ở với mẹ, cháu yêu mẹ hơn yêu bố rồi!
    - Cũng phải thôi. Cháu là bé gái, ở với mẹ thì tốt hơn. Còn tôi, tuần nào cũng qua đón cháu đi học, đi chơi vài ba lần. Dù có đi diễn ở xa thì tôi toàn gọi điện hỏi thăm cả cháu và mẹ cháu. Nhưng bây giờ, nếu có hỏi thì chắc cháu sẽ muốn ở với tôi thôi. Thề có bóng đèn, tôi đã rất đau đớn khi cháu đã nói với tôi “mẹ ham đánh bài lắm, có đêm mẹ thức chỉ để ngồi tính lô, tính đề”. (lặng đi)
    - Anh có muốn đưa cháu về nuôi không?
    - Tôi cũng muốn nhưng còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Tôi rất yêu trẻ con, con cái là món quà vô giá của những người cha, người mẹ. Ở nhà mới, tôi vẫn đang cưu mang hai cháu, cho các cháu đi học, nơi ăn, chốn ở.
    - Nhưng “bát cơm” của anh đang bị đe dọa bởi có thông tin anh bị “xù show” vì bị tẩy chay?
    - Tôi không lo đâu. Tôi vẫn vậy. Là một người sống thật, chân phương. Những ai đã tiếp xúc thì sẽ hiểu. Những dư luận vây quanh chỉ làm tôi nhìn nhận lại chứ không ảnh hưởng đến tôi. Chương trình vừa qua chỉ là một show nhỏ, diễn hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Dù tôi cũng chạnh lòng chút ít, tên mình đang “chình ình” ra bỗng bị bôi đen. Nhưng những anh chị em nghệ sĩ và các bạn bè của tôi chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ một số ít ác cảm với tôi nhưng còn hàng triệu người luôn ủng hộ tôi chưa lên tiếng đấy thôi.
    Theo BaoDatViet
    Các bác có con vợ như vậy có chịu được không ?
    EM là cứ giải tán cho nó nhanh



    Theo: BaoDatViet
  3. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là vậy mà! Muôn đời rồi, người ta có thể cùng nhau vượt qua khó khăn đắng cay, cùng nhau vượt qua chiến tranh nhưng lại không thể cùng nhau chung hưởng hạnh phúc.
  4. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc vợ nó lô đề, nó đang giàu có ôm ấm em nào???
    Là thằng đàn ông không lo được cho vợ, còn kể xấu vợ trên báo thì vợ nó giờ ai thuê mướn để kiếm tiền nuôi con nữa chứ. ********* HG này bảo nó là tiểu nhân MẤT HẾT NHÂN TÍNH mới đúng. Khi nó vào tù, đời nó khốn khổ khốn nạn thì ai nuôi nó ngoài Thanh Quý đây???


    ĐỜi THAM NGÃI BỎ VÀNG ĐỜI KHỐN NẠN HƠN CON CHÓ
  5. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Thằng HG mà không đi diễn hài nữa thì không làm nổi nghề gì khác. Sang cổ nhuế buôn cứ.t cũng chỉ có chó nó hỏi mua. Anh em đừng vội quên, đừng vội dễ dãi, đừng vội thương người. Hãy tiếp tục chổng mông vào mọi chương trình có HG tham gia. Nếu là tay to, hãy yêu cầu bầu chương trình không thuê HG làm trò nữa. Nhìn cái mặt chó của nó giờ chỉ muốn khạc đờm vào chứ ai còn cười nổi.
  6. saomai09

    saomai09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Đã được thích:
    0
    tẩy chay Hiệp Gà cho chết nó đi...
  7. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    31.634
    Mêt các bác này quá
    Chó nào phân nấy, mie có đứa nào tử tế đâu mà các bác quan tâm vậy
  8. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    157
    Cách tốt nhất cho HG bây giờ là im hơi lặng tiếng, nhờ một số người quen thân, đạo diễn một vài show nổi tiếng, cứ diễn, được diễn và diễn hay, ấn tượng thì mọi chuyện cũng qua đi, còn cứ đôi co, thành dở hơi ra.

    Em là em ghét thằng ăn cháo đái bát lắm

    Nhưng về cách gỡ rối thì em cho rằng cách đó là ổn nhất
  9. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.814
    Chúng ta pải nghe bằng cả 2 tai mới khách quan được; đừng để thằng nào ra đòn trước thằng đó thắng =D>
  10. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thằng HG này đời nó rồi cũng tàn thôi. Sống k có đức vậy thì k bền được đâu. Còn tôi còn các bạn rồi xem.

Chia sẻ trang này