1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Lại nói về Tiền............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tholan1, 14/11/2010.

Có 2540 người đang online, trong đó có 131 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7066 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. Tranppr

    Tranppr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu sai ý tôi rồi, đừng nói vậy lại tạo ra sự hiểu nhầm không đáng có, có ai cùng tâm trạng với bác chủ thớt mới hiểu bác ý nói gì, viết gì và tôi là người giống bác ý .
  2. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    2
    "Uy tín - đạo đức sẽ tạo ra tiền bạc" (trích lời của chị Vò Thị Thanh GTT)
  3. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    193
    Bác lập pic kêu gọi a/e giúp các cháu đê bác:-bd
  4. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Kinh qué [:D][:D][:D][:D][:D]
  5. gacondihoc

    gacondihoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    20
    cực chuẩn


  6. tamnhusao

    tamnhusao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    41
    Kiếm tiền có nhiều cách,quan trọng là cách mình kiếm ra nó và k để nó cắn luôn cả những cái gì mà mình đã cố gắng với lòng là k đi qua mức độ lương tâm,túm lại có nghèo cũng k để mình hèn,chứ hèn 1 tí kiếm được đồng tiền thì đó là đồng tiền do mình bán đạo đức,lương tâm mình..
    Túm lại tiền quan trọng nhưng đôi khi nó cũng chẳng là cái đinh gì hết
  7. Tranppr

    Tranppr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá em không gặp anh, anh khỏe chứ ạ ? Đúng là có nhiều cách kiếm tiền anh nhỉ, nhưng có một số kiếm tiền bằng cách bán đi cái tâm của mình thì có giữ được không ? Hôm nào anh em mình ngồi nhé, em sẽ alo cho P và T thế thôi anh nhỉ ?
  8. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    77
  9. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Kêu gọi suông khó lắm bác ạ
    Mình phải làm trước rồi kêu gọi mọi người sau
    Nhà em cũng có người chữa bệnh ở K2 nên đợt này không có thời gian rảnh để làm gì cả
    Sau này thời gian ổn chắc em sẽ cố gắng làm được cái gì đấy, trực tiếp tổ chức nấu cháo thì chắc ko làm được nhưng kêu gọi ai đấy làm mình đóng góp cũng được
    Mấy hôm đưa người nhà vào khám ở bệnh viện K chỗ Quán Sứ em cũng thấy họ tổ chức cháo từ thiện rồi, bà con ăn được cháo miễn phí cũng vui lắm
    Nhiều bệnh viện rất đông người, có thể có rồi nhưng em chưa gặp như bệnh viện Bạch mai chẳng hạn, tổ chức cháo từ thiện cho bà con ở các tỉnh nó hiệu quả và tức thời.
    Bác mà có con nhỏ, thỉnh thoảng dẫn con vào khu trẻ em ung thư ở cơ sở K2 ý, mang đồ chơi cũ, quần áo cho các cháu.
    Vừa là làm từ thiện giúp đỡ mọi người vừa là giáo dục con cái, nó sống sẽ có trách nhiệm hơn, đồ chơi cũng biết giữ gìn để sau còn để lại cho các bạn có hoàn cảnh cực khổ hơn nó, chứ dân kinh doanh giờ lo nhất không phải là kiếm tiền mà là kiếm tiền nhiều rồi sau con nó sống ích kỷ, công tử, phá hoại thì nhục lắm.
  10. tamnhusao

    tamnhusao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    41
    Lâu quá a/e k gặp,nhất trí với cậu kiếm tiền có nhiều cách,bằng sức,bằng đầu,bằng quan hệ,bằng lương tâm,cấp độ khác nhau,nhưng ở đời có đi có lại,có ân đền oán trả đấy,cuối đời sẽ biết rõ ra sao,khôn chết,dại chết,biết thì sống mà,mình khỏe có kẹp nhưng thôi kệ,quan trọng là vẫn thấy cuộc đời vẫn đẹp sao mà,chứng cũng chỉ là 1 phần trong cs thôi,để nó xáo trộn quá thì cuộc đời mất đi nhiều thứ ,hôm nào mấy ae ngồi tí lâu quá rồi phải say tí,để cuối tháng nhé

Chia sẻ trang này