1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Lạm bàn về tình hình vĩ mô hiện nay... một số bí mật và bật mí... thị trường năm nay thảm khốc biến

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by maybaytrongtrang, Feb 24, 2011.

Có 4156 người đang online, trong đó có 11 thành viên. 05:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. maybaytrongtrang

    maybaytrongtrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2010
    Likes Received:
    796
    [r2)] năm nay, con bài vĩ mô phá hết cả ước mơ của chúng ta về 30 đến 60% lãi cho năm 2011, tết này mây bay dụ chú ruột một trùm bất động sản và quần áo với lời hứa đem tiền vào thị trường chứng khoán do mây bay mới lên chức, người nhà nói thật với nhau: chú có thể lỗ 15% và lời lấi nhiễu 30 đến 60% đó chú.... ổng đổi ý liền và suy nghĩ biến thành kiểu cũ: lấy tiền mua giấy hả... đâu có ngu... thế là 5 năm dày công tan tành mây khói...
    mây bay được giải êureka về đề tai phá giá VND, kết quả nghiên cứu là phải có lượng USD cần thiết khoảng 2 đến 3 tỷ USD để ổn định chờ sự cố lạm phát, lương bổng ... nếu phát sinh cao chờ can thiệp... chỉ có bác Lê Đức Thúy mới thích xả đô, bác giàu thì ko thích... năm 2011 mây bay định ăn lãi và tư vấn khách hàng như báo cáo ở trên, năm 2012 mây bay nghĩ hệ thống ngân hàng sẽ giảm lãi từ đó chứng khoán suy giảm nên sẽ ko chơi ở năm 2012, muốn năm 2012 ko suy giảm phải có lạm phát cực kỳ cao mà điều này , định chuyển nghề thương mại mà làm... nhưng bước đi phá giá USD đã làm thay đổi buộc mây bay phải ăn ở ở kiếp môi giới... đúng là lời thề năm phổ thông của mây bay ko thoát được... 2008 khủng hoảng cũng là năm ngân hàng thất thu và sau đó lãi khủng, ko có cái gì mà tăng trưởng 20% mãi được... Mỹ cũng biết ko có 2008 thì kinh tế Mỹ khó phục hồi mà chỉ đi ngang... các bác ko nên trách bác Giàu vì cũng có đại gia... họ hàng quan hệ với mình đầu tư hay đầu cơ đất quận 2, luật ra lỗ 50% nhưng 3 năm sau, ông ta lãi gấp đôi gấp 3, lúc bị giảm, chửi nhà nước quá trời, sau đó có lãi ổng lấy tiền đó mua máy bay nhỏ khoảng 25k USD chơi cho đỡ buồn... chơi như đại gia...
    con bài vĩ mô của nhà nước cuối cùng là nâng lãi suất cơ bản chống lạm phát sẽ tiếp tục gây sốc nhưng do thị trường Omo hiện nay quá hiện đại nên chỉ cần 2 tháng sau là ổn liền nhưng chứng khoán đã rớt sâu lúc đó là bi nhiêu điểm, đáy gần nhất là 420 liệu có xuyên thủng... 6 tháng sau mới giảm lãi suất được...huhuhu... nhưng nếu chống lạm phát thành công thì hy sinh một xíu GDP và chứng khoán sẽ tăng lại do hưng phấn... cái mình khoái nhất là nhốt tiền của bọn tây như năm ông Sinh đập thị tường, lên 550 tây lông chỉ lời khoảng 20% cho dòng vốn nóng trong khi các bác ko bán ra vì chờ lên 580... tây nó cũng bán theo kỹ thuật nhưng lúc nào nó cũng hợp với điều các bác nghĩ rồi chạy ra chửi nó... các bác nên xem số liệu FDI và FPI, các số liệu này có thể giảm vì vào mình nhiều quá rồi chờ duyệt oải lắm, chỉ coi lượng đô thoai...
    thị trường biến các bác thành trader:
    - các bác hiện nay buộc phai hy sinh đòn bẫy, khi xai đòn bẫy phải biết xu hướng, khi ko biết xu hướng thị trường mình sẽ rớt từ 10 đến 50 điểm tùy hảo tâm của bọn đánh xuống, mò đáy khi biết thêm 1 con bài mạnh của nhà nước là mò kim đáy bể
    - có sẵn lượng tiền mặt trong tay có thể chia ra làm 2 hướng: mò đáy theo thói quen ăn lãi vặt, nếu hên thời điểm ấy tăng lãi suất thì đi gửi tiết kiệm thỏa thuận
    tâm lý ghiền: hy sinh vài 3 trăm lẽ +300 +500 bán ra vào lại coi như tiền đó mình trả đòn bẫy vả tránh rủi ro...
    ăn 2 đến 5% t4 biến cho nó lẹ... và an toàn
    chỉ cần thêm 1 bước tăng lãi suất cơ bản lên 10.5% là tiếng ai oán đầy khắp f319 ... lúc đó chúng ta chỉ mờ 1 topic có tiếng duy nhất là thị trường bao giờ tăng lại... tuyệt đối ko mò đáy ...
    về sức bật của thị trường cho các bác kiếm lợi kiểu trader đó... [r2)][r2)][r2)]
  2. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 22, 2004
    Likes Received:
    1
    Oánh dấu cái tí đọc, dạo này Mây hay viết dài quá [:D]
  3. omory

    omory Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 25, 2004
    Likes Received:
    0
    TEm cái đọc sau

    Cướp chỗ của mấy lão liên xô chấm mỹ

    =))=))=))=))

    Ơ thế mà hụt
  4. kienvkt

    kienvkt Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 8, 2010
    Likes Received:
    343
    Tăng lãi suất cơ bản lên 10.5% là tiếng ai oán đầy khắp f319.

    Lúc đó vào mò.
  5. mucxucrut

    mucxucrut Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG][/IMG]

    Hum bửa hô up , còn phím mấy con hàng rởm , hum nay thấy tin ra lại kêu gào tác nước theo mưa
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 18, 2005
    Likes Received:
    861
    hình như đổi người sử dụng nick mây rồi thì phải,
    bà con theo Mây ăn quả sóng lãi suất đi, Hợp đồng vay 3 tháng điều chỉnh 1 lần
    vừa vay được 16,5 chuẩn bị sử dụng để đem gửi lấy 20% nào[:D]
  7. MARIO-PUZZO

    MARIO-PUZZO Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    65
    cị mây hôm nay viết hay quá nhỉ!
  8. Rau

    Rau Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Dự : LSCB, DTBB đều tăng. Sáng nay 1 số bank đã tăng LSHĐ kỳ hạn 1-3 tháng là 17.5% rồi (không rõ phần chìm là bao nhiêu).
    Để xem mai thị trường phản ứng thế nào.
  9. haohoaphongnha

    haohoaphongnha Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 18, 2003
    Likes Received:
    184
    :-bdDạo này Mây lên đồng hay sao mà hay thế nhở
  10. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 23, 2007
    Likes Received:
    248
    Hoan hô...
    Vậy là CK Việt Nam đã có cửa sáng rồi! [r23)]

Share This Page