1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Lập CLB thơ chứng khoán đi các bác, em vừa làm một bài xong, kính dâng lên các bác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuankhanh99, 19/11/2010.

Có 1596 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 01:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2699 lượt đọc và 58 bài trả lời
  1. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.014
    Lập CLB thơ chứng khoán - em mở bát, kính dâng lên các bác

    Em tiên phong góp vui đầu tiên, vừa làm xong

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đầu đường Môi giới bán hoa/Cuối đường Tư vấn bán trà đá xanh

    Tự doanh nổ pháo oành oành/Chen nhau lệnh bán mà đành lệ rơi.


    Tư vấn sáp nhập trên giời/Quản lý tài sản (quỹ) thì phơi bụng rồi


    Đồ Sơn sóng đánh dập dồn/Chị em Môi giới mang ồn ra phơi


    Tự doanh thấy quá chơi vơi/Thả tiền xuống cứu cũng thời rụng luôn


    Tư vấn mới thấy cùng đường/Không tăng được vốn thì lường (lương) đâu ra


    Tự doanh uống rượu sa đà/Thị trường xấu thế thì thà nằm im


    Môi giới xe chỉ luồn kim (ý nói xui khách mua bán)/Kiếm tý hoa hồng rau cháo nuôi con


    Quản lý quỹ cũng không còn/Tiền giải ngân hết, két còn trống không


    Tổng giám đốc thời lông bông/Ở cơ quan (đầu óc) cũng trống không như ở nhà
  2. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    chứng xuống, lòng buồn thiu
    nghĩ mãi chẳng ra thơ
    ngoài trời mưa rả rích
    lấy rượu giải sầu thôi
  3. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.014
    thơ bác buồn quá, sao không lấy gái mà giải....
  4. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng không rượu cũng không hoa
    Toàn computer với gái già
    Chứng thì ế ẩm, lương thì thấp
    Tết này ta nhận gạo làm quà
    st
  5. camap512

    camap512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    115
    sao mà bác giống e thế=))
  6. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Góp vui 1 bài nhé[r24)]
    " Những ngày chớm đông thu buồn le nói
    Bao kẻ u sầu bao kẻ lầm than

    Chứng trường khốc liệt bao gian khó
    Mỏi mắt đi tìm chẳng thấy bóng hồng xưa

    Ta chở lại cái hồi mộng mơ
    Sáng chăn vịt, chiều mò cua bắt cá
    Sống êm đẹp cùng trăng, hoa và gió
    Tránh khỏi thương trường bi đáp bon chen
    Ta lại về với chốn bình yên
    Nơi cánh cò chải dài theo sóng nước
    Nơi tình yêu hồn nhiên, thuần khiết
    Làm một người chẳng biết tham lam
    Ta lại về và mong sẽ gặp e
    Cô bé hiền, ngoan ngày nào ta mong ước
    Bây giờ đây em lớn, xinh hơn trước
    Có còn không hay e bước theo người "=((=((=((
  7. colombo

    colombo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Dân CK đình đám ko kém giới ca sỹ người mẫu là mấy, hãy thành lập clb chuyên cung cấp các bóng hồng cho các đại gia, trung gia và tiểu gia giải đen nhỉ, an toàn, đáp ứng mọi nhu cầu (chỉ trong dân CK) ai ko chơi trứng, không được vào cửa. hí hí
  8. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thơ thời Chứng khoán xuống...!
    ​
    Ngày xưa chứng khoán là vua
    Ngày nay chứng khoán như rùa cụt tai.
    Ngày xưa chứng khoán rất oai,
    Lên xe xuống ngựa trổ tài múa môi.
    Khách hàng như kẻ bề tôi
    Vo ve khép nép bên người thật đông.
    Ngày nay chứng khoán ngồi không
    Như bà cô ế kén chồng khó thay,
    Làm gì??? Biết làm gì đây???
    Ngồi không một chỗ càng ngày càng ngu,
    Thời buổi xã hội lu bu
    Làm thân chứng khoán phập phù hết hơi.
    Ngồi mãi thân xác rã rời,
    Cà phê, trà đá chờ thời đổi thay.
    Ngẫm mình phận bạc đắng cay
    Giỏi giang mà sắp đi cày với trâu.
    st
    ​
  9. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đời chứng khoán bây giờ tôi mới hiểu
    Dấn thân vô thì phải biết đường cùng
    Là Bank đòi nợ, vợ đòi lương
    Là cổ phiếu bỗng hoá thành giấy lộn
  10. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.014
    Chơi chứng khoán là phải du với gió/Mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây
    Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây/Hay chia xẻ bởi trăm tình yêu cổ

    Không cổ cánh nhưng vẫn thèm bay bổng/Đi trong sân mà nhớ chuyện trên giời;
    Trút thời gian trong một phút chơi vơi/Ngắm bảng điện giữa hai bè lá cỏ... .

Chia sẻ trang này