1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Ledangdoanh và hành trình trở thành giai câp vô sản...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ledangdoanh, 28/06/2007.

651 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 23:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2430 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. ledangdoanh

    ledangdoanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Ledangdoanh và hành trình trở thành giai câp vô sản...

    Thật các cụ, trước khi Rán Trứng, em cũng kiếm được khơ khớ từ nhiều việc không tên (nhưng không phải ăn cướp, ăn trộm), em cũng mua được căn nhà ngoài đê , cũng sắm được con ma - tít ghẻ, chiều chiều đưa vợ con đi siêu thị sắm đồ, cuối tuần ghé nhà hàng kiếm tý tươi, cuối tháng rong ruổi về quê chơi với các cụ, kiếm tý rau sạch ăn dần...Thế rồi một ngày kia, làn sóng rán trứng đến với em, nghe đồn lợi nhuận gấp 5 gấp mười...có người bán con Wave tầu chỉ tuần sau có con civic, có kẻ bán nhà cầm nhà trong ngõ, tháng sau đã chềnh ềnh mặt phố, ô hô, lời quá...
    Thế là đêm đêm, trong giấc mơ của em đã xuất hiện căn nhà mặt phố, con camry bóng lộn trước cửa, mơ thấy vợ con lả lướt, nhà hàng siêu thị mỗi chiều, mơ thấy những ..cô gái chân dài trong vòng tay ( khốn nạn)...
    Rồi một ngày, khi thị trường xanh mướt, em quyết định làm ăn NHỚN, cho vợ con về ngoại, bán sạch đất đai, nhà cửa, xe cộ, huy động vốn từ các cụ ở quê, từ những đồng tiết kiệm cả đời...quyết chí đổi đời...Ừ mà cứ ngày 5 - 10% thì mấy mà giàu hả các cụ
    Mua một con láp tóp T43, em bắt đầu giấc mơ của mình bằng cách vào f319...Em hoa mắt với những: STB khủng long bạo chúa, SJS sức mạnh không cần khoa trương, FPT hành trình ra biển nhớn, PVD trên đường chinh phục đỉnh cao, REE vẻ đẹp vĩnh hằng...ÔI, đúng là hoa mắt, thị trường thì đang xanh mướt, thế này thì mình giàu to roài, he he...sao mình ngu thía, không biết đén Rán Trứng.

    Và em đã quyết định :
    1.Đầu tiên là khủng long bạo chúa STB, ngân hàng đầu tiên trên thị trường niêm yết, cổ tức 12%, phát hành 1:1, gia đang lên em choi luôn 2k :giá 167x
    2.SJS sức mạnh không cần khoa trương, ông vua bất động sản với quỹ đất khổng lồ,...chơi luôn SJS 2k: 410x
    3.REE, vẻ đẹp vĩnh hằng, đang tăng từng ngày, em phang luôn 2k; 28x
    4.Còn chút tiền còm, em chơi nốt SSI, công ty ck hàng đầu VN : 0,8k : 270

    Và thế là...Mai em kể tiếp, hết giờ làm việc, em phải về chạy xe ôm kiếm tiền chợ..
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    306
    Chú còn có cái bình bịch mà kiếm cơm, tôi giờ trông xe quán NET.
    Cơm nuôi ngày được 25 nghìn, góp 2 chục nuôi con, mua bao du lịch mất 3 nghìn còn 2 nghìn mai ăn sáng.

    Nhớ ngày xưa chạy xe ôm mỗi ngày cũng được trăm bạc. Bán cái ti vi mấy cả con zem biển 31 được tám triệu rưỡi bạc. Giờ còn 100 cái cổ phiếu SIC, tiên sư nhà nó...........

    Có ai khốn nạn như thân tôi không ??????/
  3. mmxhung

    mmxhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Đã được thích:
    216
    SJS của ông ngon quá rồi còn gì, giờ trên 300k, số cổ phiếu lại tăng gấp đôi thì gần 600k rồi. Ông còn kêu gì nữa, tôi đang đứt ruột vì bán SJS trước chốt được có gần 400k đây này
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Hờ hờ, tưởng nhà bác sắp thành vô sản, vào định khuyên nhủ vài câu, ai ngờ chạy xe ôm mà giầu thế .
    Em làm cty Nhật 5 năm liền mà tiền lương chỉ đủ đổ xăng với bao gái, đếch có tiền mua được cái nhà ngoài đê như bác đâu. Giới thiệu chỗ nào xe ôm ngon cho em tham gia với
  5. moorinho

    moorinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đi làm bao nhiêu năm rồi còn nhục hơn bác nhiều, lương ko đủ tiền ăn sáng, qua ngày được là do gái nó bao
  6. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    em còn khổ hơn các bác nhiều làm quật quật như trâu như chó. Gái nó trả lương
  7. taboo168

    taboo168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi
    Em cũng muốn vô sản bằng bác
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Có bác được bao gái
    Có bác được gái bao
    Có bác được gái trả lương
    Em muốn được trả lương cho gái mà ko có xiền,đến khi có xiền rồi thì ko biết gái có chê mình xấu và già ko nhỉ.Cho em theo sau các bác với,em còn ko = các bác.
  9. mucluc

    mucluc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bình tĩnh để bác chủ Topic kể nốt. Các bác chưa đọc kỹ đã trách móc là sao: Đây là HÀNH TRÌNH đến chỗ vô sản mà.
    Bao giờ bác VÔ SẢN thì em sẽ đi ĐÌNH SẢN.
  10. Mr_Bond

    Mr_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi ...Các bác còn sung sướng hơn em chán vạn ..Trước đi hai vợ chồng ngồi bán rong ở ngay đầu cổng Bệnh Viện bình dân. Lam lũ qua ngày nhưng cũng kiếm được chút rau cháo, đủ tiền trả tiền thuê nhà ..Vốn liếng không có bao nhiêu nhưng ngày cũng kiếm vài chục ngàn, tằn tiện thì cũng đủ cho 4 miệng ăn, các cháu cũng có tiền mua sách vở và được ăn học bằng chị bằng em...
    Rồi cơn sốt chứng khoán nó ập đến, lúc đầu em cũng đâu biết ô tê xê rồi suất rồi quyền là gì ..Nghe thấy mua suất Bệnh viện Bình Dân 5x 6x chẳng hiểu gì cả nhưng thấy người nào mua cũng mua mua bán bán thấy mà ham.. Rồi con mẹ bán quán cạnh em thế nào cũng lên được con Acòng láng cóng (về sau em mới biết là xe Tàu có hơn chục triệu các bác ạh..). Em nghĩ cách về nhà dụ ông bà già có ít lương hưu tích góp để dưỡng già và lo hậu sự sau này, ngon ngọt mãi cũng thuyết phục hai cụ nhà cho vay được 55 triệu.. Vừa xinh 1000 CP lúa non..Mấy tuần sau nó lên 6x 7x thậm chí mười mấy x em cũng đếch cần bán. Quả này bố quyết ôm cho đến khi đủ con Cảmy 07 thì thôi..
    Nào ngờ ..Các bác cũng biết rồi đấy ..Mấy hôm nay em nhịn đói ngồi trực đầu cổng Bệnh viện chờ con mẹ y tá để đòi tiền... Mà đúng là chó cắn áo rách các bác ạ. Con mẹ này bán suất của nó cho em, rồi nó lại ôm lại gấp chục lần ấy nữa. Trời ơi là trời ..Mai em ra SSI ngồi chờ, hy vọng xem có chú bộ đội nào đánh rơi tiền không, chứ nếu không thì con cái em nó chết đói mất...

Chia sẻ trang này