1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Liệu đây chỉ là lần loé sáng trước khi tiếp tục con đường đen tối hay thực sự là sự trở lại mạnh mẽ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gaconlonton9, 18/04/2007.

1058 người đang online, trong đó có 207 thành viên. 15:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1476 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiii, văn hay wá pác , màu đen rùng rợn thật thik
  2. scoby

    scoby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Trừ khi đi vào hầm bị sập, còn ko thì đi mãi sẽ thấy ánh sáng thôi.
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Sao mà tình hình bây giờ giống với đợt cuối tháng 3 thế không biết? Nếu tháng 10 mà diễn biến như tháng 4 đen tối thì anh em ta ra đê ngủ hết thôi.

    Hôm nay 13/9 trên sàn bà con nhớn nhác hỏi nhau: Đã bị Ngân hàng thúc vào đít nhắc nhở chuản bị đến làm thủ tục giải toả cổ phiếu cầm cố trước 5 ngày làm việc để kịp bán chứng khoán trả nợ cho đúng ngày đáo hạn chưa? Không bán thì ko được, mà bán rẻ thế này thì lỗ mất đứt 50% rồi còn gì.

    Thảo nào mà bọn Tây nó giảm hẳn mua, tăng bán ra để gây thêm áp lực cho bà con ta hoang mang thêm để chúng nhặt hàng giá rẻ. Hic hic, sắp đến giờ G bán tháo hàng cầm cố để trả nợ rồi, tình hình là rất tình hình đây

    Thú thực là trong tình hình thị trường rối ren loạn lạc bất ổn thế này em chẳng biết mua con gì cho yên tâm, an toàn cả. Còn có một cứu cánh duy nhất là cái cô hoa hậu hàng hiếm Bê Mờ Xê gì gì đấy để gửi gắm chút niềm tin còn sót lại thôi

Chia sẻ trang này