1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Lỡ Tàu...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Trovecatbui, 30/05/2010.

1919 người đang online, trong đó có 11 thành viên. 02:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 47072 lượt đọc và 1108 bài trả lời
  1. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    464
    Chứng là ga hay khách?

    Chưng ơi chứng! Tôi không còn hiểu nữa,
    Chứng là ga, hay là kẻ đi tàu?
    Nếu là ga chứng kiến những khổ đau
    Thì đâu thể lên tàu đi với ‘khách’?

    Ga nhớ khách, nhớ tàu, ai dám trách?
    Ga mong người về lại... cũng bình thường
    Nhưng lên 'ngồi cạnh khách’ để tơ vương
    Thì hành khách biết đâu mà lên xuống?

    Đời là thế! Một khi mình đã chọn
    đóng một vai, thì phải giữ mà thôi!
    À! bây giờ, tôi chợt hiểu ra rồi:
    Chứng đã ủ quá ngày nên chứng thối!

    Tôi nghĩ đến phận mình mà thấy tủi!
    Vốn là xèng 'đèn' chiếu sáng tại sân ga!
    Ga '60X' nay theo khách vác lên tàu
    Tôi ở lại... ai cần tôi chiếu sáng?

    [r2)]
  2. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Ai gọi một ánh trăng vàng.

    Ai gọi một chuyến đò ngang giữa dòng.

    Ai gọi cầu ván qua sông.

    Ai gọi.....gọi mãi, năm trăm sẽ về ( VNI )


    P/S: Cá nhân Em nghĩ để VNI có lực đi xa được, phải tích luỹ đã. Bật mạnh thì sẽ bị đạp sâu hơn. Điều chỉnh cũng là tốt đấy chư. Điều này sẽ lọc bớt các cổ phiếu kém trong danh mục của mình. Đồng thời đảo được hàng ngon.
  3. dpdp11

    dpdp11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    14
    Em thì nghĩ lên, nhưng tim thì mong nó xuống để múc cho được giá 1 chút ;))
  4. ngoandong

    ngoandong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    6
    Chúc mừng Bụi trở lại đường đua, chúc thành công
  5. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Cuối tuần đóng cửa chứng trường
    Nhào dzô tóp píc Lỡ tàu ... làm thơ
    Khen thay lái chứng làm thơ cóc
    Khóc than cho cái nghiệp chứng trường....
    =))=))=))=))
    Thơ này em tức cảnh sinh tình thôi. Không bon chen cảm ơn đâu....
  6. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Em làm được một vòng dài rồi. Hành lý cá nhân vẫn ở trên tàu. Nhưng bản thân Em xuống sân ga hóng gió do tàu chật chỗ quá. Ai ngờ Tàu phi mất, còn hành lí tư trang đợi đến Ga tới bảo nhà Tàu gửi về cho Em vậy.[:D]
    :)) Sẽ câu được thôi, thứ 2 sẽ phân hoá cổ phiếu mà.;))
  7. chungviet

    chungviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Có Một số Chim lợn chưa dám lên tàu đâu các bác ơi.=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  8. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    464
    Giúp tâm sự trong lúc đợi chuyến tầu

    Tôi và bạn, không thể là sân ga ...
    Vì chúng ta còn "ngang dọc" lắm mà ...
    Bạn đi Bcs (Bluechip), tôi Pny (Penny)... ở lại...
    Những đường tàu, xuôi ngược chở mình qua ...

    Gửi vào trong Nỗi Lòng của Sân Ga ...
    Là tâm sự, của những trang BBs (F319)
    Nơi tôi, bạn, gặp nhau trong chốc lát ...
    Một chuyến tàu chở một người đi xa ...

    Tôi bật cười, lời thơ bạn ... ahah ...
    Giờ mới thấy "thủ vai" khó lắm cà :)
    Áo mình tuy, vai sờn, vài nút đứt ...
    Vẫn dễ mặc, hơn là áo người ta ...

    Tìm tin yêu, trong những trang chứng cổ (Cafef)
    Không dễ đâu, nhất là ... mình ở xa ...
    Hội giả hình, thú vị gì đâu nhỉ ...
    Những người quen, mặc áo lạ, vào ra ...(chim lợn)???

    Chúc ngày nghỉ vui vẻ, vote em, thanks![r2)][r2)]
  9. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và Cổ phiếu

    (Anh: Cổ phiếu màu tím hoặc xanh, Em : nhà đầu cơ :) )


    Đi về qua ngõ phố khuya,
    Bước lên tàu đêm trăn trở
    Góc phố dường như ngừng thở,
    Để một mình em ngóng anh

    Bầu trời ngày mai sẽ xanh
    Nhưng lòng dường như đổ tím
    Thấy tụi mình chơi nguy hiểm
    Lấy nhau rồi gạt bỏ nhau

    Đoạn đầu rồi sẽ qua mau
    Thích anh không là nông nổi
    Chúng mình cùng chung một tội
    Làm hư mất một cuộc tình

    Ở giữa khoảng không lặng thinh
    Nghĩ về một nơi xa lắm
    Em gửi đây tình nồng thắm
    Cầu mong anh quay về liền.
  10. ngoandong

    ngoandong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    6
    Đoạn đường này rung lắc dữ lắm có nhiều người say sóng mang hành lý xuống tàu. Bụi cứ thong thả dạo mát uống cafe rồi lên tàu quyết định lấy hành lý xuống hay ngồi trên tàu đi nửa.

Chia sẻ trang này