1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Máu đã ngừng chảy chưa!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by that_bai_hay_bai_hoc, Apr 21, 2022.

2198 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 10:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. that_bai_hay_bai_hoc

    that_bai_hay_bai_hoc Thành viên mới

    Joined:
    Apr 21, 2022
    Likes Received:
    3
    Một phiên đáo hạn phái sinh kịch tính đúng như phim hành động. Kết quả chỉ được định đoạt ở giây cuối cùng. Lái chơi bẩn thì ai cũng thấy, và cơ bản thì ai cũng biết lái chơi bẩn trên cái thị trường này cả chục năm nay chứ chả phải mới. Sau mỗi con sóng lại có một cơ số các chứng sỹ bị cuốn ra khơi, chưa biết khi nào về. Cách đây 1 năm thì cả làng đang lướt trên con sóng thần, ai cũng hò hét các kiểu, tung hô các anh này nọ. Giờ lại quay ra chửi. Chửi thì cũng đúng. Đồng tiền đi liền khúc ruột, bị cắt hết mấy chục phần trăm ruột sao mà sống được mà k chửi. Nhưng chửi xong cũng chả khá hơn, muốn khóc mà k khóc được.
    E cũng là dân fn nhưng kiến thức cũng chỉ bằng mấy bác f0, vì chơi mãi mà cũng k khá dc, lúc ăn lúc thua, như thằng mù đi đêm, mò mẫm mãi cũng chưa ra bí kíp, nghiên cứu đủ võ, nhưng cũng k ăn thua. Duy chỉ có 1 điều có lẽ cũng tự tin hơn các bác f0 là bị chúng nó vả cho nhiều nên giờ chai mịa nó cảm xúc chả thấy đau nhiều nữa, kiểu như cảm tử, một tấc k đi, 1 ly k rời, lúc nào khó quá thì nghỉ, dễ hơn lại vào.
    Theo tình hình hôm nay thì có lẽ máu đã chảy ít lại sau khi được băng bó, tiếp thêm tí doping có lẽ sẽ có nhịp hồi ngắn, nhưng lúc chất lên xe chở vào viện thì do đường xóc chắc lại chảy ào ào nữa thôi.
    Lời khuyên chân thành của e cho các bác f0 (f0 hàng real k phải f0 hàng fake như a Nhân "Lu - i" đâu nhé, và cũng chỉ dám khuyên các bác f0 thôi, vì cùng cảnh ngộ, các cao nhân nếu thấy sai thì bỏ qua cho): HỒI LÀ BÁN. Lúc này k phải là thời điểm của chúng ta (dù đợt này e k bị chảy máu do cầm đúng hàng nhưng cũng không dám chắc có thể là người cười cuối cùng với thị trường này k), chỉ có các cao thủ có thể kiếm ăn lúc này thôi, lỗ cũng lỗ rồi, khóc cũng k ai dỗ đâu, còn đồng nào thì về trả bớt nợ, mua sữa cho con, mua đồ ăn cho vợ, đừng cay cú chỉ đau thêm thôi. Nếu còn quyết tâm thì sau này làm lại, không thì từ bỏ cho lành, đồng tiền của thị trường chứng khoán đánh đổi k dễ đâu!
    Tâm sự dài dòng, bác nào không cùng quan điểm xin phép bỏ qua cho, e kiến thức và kinh nghiệm còn nông cạn.

Share This Page