1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Mẽo chơi Tung Của roài...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daigia2009, 07/11/2010.

Có 6414 người đang online, trong đó có 208 thành viên. 12:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15644 lượt đọc và 192 bài trả lời
  1. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.570
    Topic này thật hay & thú vị thiệt đó....[r2)]

    Ko cần lời tiên tri tui cũng hình dung được ko những bây giờ mà cách đây đã nhiều năm về tiền tệ & cách hành xử của TQ & Mỹ, 2 thằng này đang có vấn đề khá gai gốc về thương mại & tiền tệ, khi sự việc đi đến gây cấn và sự bảo vệ quyền lợi mỗi bên thì sẽ làm khó các nước lân cận như ĐNÁ , đặc biệt là VN , các pak nên tranh luận kỷ hơn để tìm đường giải cứu cùng lãnh đạo chúng ta đối phó với cuộn KHTT này, nếu ko chung ta sẽ càng tệ hại hơn nửa do trâu bò húc nhau ruồi muổi chết thay vì được hưởng nếu chúng ta đoán được bệnh để ngăn chặn sớm....sẽ cùng thảo các pak khi khác vậy... chủ đè khá nóng đấy...[r2)]
  2. rubi36

    rubi36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    452
    kích thích gì đâu, chỉ là cái cớ, cho tq méo mặt, tham thì thâm, toàn sx đồ độc hại
  3. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.570
    Hãy theo dõi sát sao khi nào cuộc chiến tiền tệ sãy ra để có cách ứng phó phù hợp[r2)]
  4. wishman

    wishman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Đã được thích:
    0

    FED bơm tiền ra , USD mất giá là đương nhiên , nhưng chủ Topic cần xem lại con số 20% .

    FED bơm 600 tỷ , tương đương 75 tỷ mỗi tháng cho đến tháng 6 năm sau , bên đó họ ước tính sau khi bơm hết ra thì USD mất khoảng 7% giá trị .

    Đúng là đòn độc của bọn Mỹ cho TQ . Một thằng nắm máy in tiền , thích in bao nhiêu thì in , một thằng làm hùng hục như trâu , tích cóp được một số tài sản khổng lồ đem mua giấy hết !
    Thế mới thấy thằng nào cao tay hơn thằng nào ...
  5. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6/2011 nó lại bơm tiếp USD , lần trước 600 tỷ không có tác dụng thì tiếp theo nó làm phát 1800 tỷ luôn cho máu... lúc đó thì TQ vỡ trận...
  6. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Chích cho nó nổ bong bóng như Nhật năm 1985
    Chiến tranh tiền tệ mà. Phải có một em về cỏi vĩnh hằng thôi:-ss
  7. locknick

    locknick Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    1.448
    bản chất chó thì ai nó cũng muốn cắn
  8. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng lần 1 do Bất động sản Mẽo vỡ... lần 2 có lẽ là TQ???

    Mẽo sẽ bơm USD cho đến khi nào dự trữ USD của TQ thành giấy lộn... và khi đó nợ của Mẽo với TQ cũng về mo luôn...

    TQ sẽ chết dần , chết mòn trong năm 2011...
  9. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
  10. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Mâm cơm thời 'bão giá'
    >> Bão giá ba miền
    TP - Một ngày đi chợ cùng các công nhân, sinh viên mới thấy cơn bão giá đang khiến cuộc sống những người phụ thuộc, người thu nhập thấp bị đảo lộn.
    [​IMG]Mớ rau, con cá cũng đua nhau tăng giá . Ảnh: Hồng Vĩnh
    Khốn khổ
    Có mặt ở khu vực Kim Chung, Kim Nỗ (Đông Anh, Hà Nội), nơi trọ của hầu hết công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long mới thấy sức càn của cơn bão giá.
    Chị Dương Thị Tuyền (22 tuổi, quê Phú Bình, Thái Nguyên), xách mớ rau cải với mấy con cá rô phi bằng hai ngón tay, vừa về đầu cổng xóm trọ đã than: “Sờ đến cái gì cũng tăng giá. Dạo trước, hai chị em mỗi ngày chỉ khoảng 28-30 nghìn đồng là có bữa ăn tạm được, nhưng nay muốn có bữa ăn như vậy phải mất 45-50 nghìn đồng. Bởi thế, đành giảm mỗi thứ một tí”. Hai chị em Tuyền đều là công nhân, Tuyền làm cho Cty Panasonic, còn em gái làm cho một Cty khác.
    Tuyền cho biết, lương 1,5 triệu đồng/tháng, thêm các khoản phụ cấp cũng được 1,9 triệu đồng, nhưng trừ đi các khoản, thực lĩnh mỗi tháng chỉ 1,7 triệu đồng, em gái cũng khoảng đó.
    Xoay xở trong căn phòng khoảng 8 m2, Tuyền nói: “Tiền trọ đã 500 nghìn đồng/tháng, chưa kể điện nước, rồi tiền đi học thêm chứng chỉ tin học, tiền gửi cho bố mẹ sửa nhà…Đi làm mấy năm, cố tích cóp ít vốn để đổi nghề khi lấy chồng, nhưng cũng khó”.
    Ở xóm trọ cạnh đó, Oanh (22 tuổi, quê Thanh Thủy, Phú Thọ) làm ở Cty Asahi cho biết, mỗi tháng thu nhập được khoảng 1,9 triệu đồng, nhưng lấy lương xong, lại tay trắng. Rau dưa, thịt thà tăng chóng mặt, có ngày thịt lợn tăng 5.000 đồng/kg.
    Mới đây, nghe đâu lương trong doanh nghiệp sẽ tăng, chủ nhà trọ đã đến đưa trát, tuyên bố từ tháng này tiền nhà tăng từ 400 lên 450 nghìn đồng/tháng, tiền điện 1.500 lên 2.000 đồng/số, tiền nước 70 nghìn đồng/tháng, vì từ tháng này có nước máy.
    Cầm bát mỳ tôm còn ăn dở, Oanh chia sẻ: “Chưa hết đâu anh ơi, tuần tới, em có tới 6 đám cưới ở quê đang chờ, toàn là bạn thân hồi đi học, đi làm. Lương không đủ tiền đi đám cưới, nhịn ăn, nhịn uống đã đành, đi vay cũng khó vì bạn bè cũng như mình”.
    Đối với gia đình công nhân trẻ, nuôi con nhỏ càng khó khăn. Chị Trần Thị Phượng (quê Hiệp Hòa, Bắc Giang), làm ở Cty Panasonic đang bế cháu nhỏ cho biết, lương chỉ được 1,7 triệu đồng/tháng, nhưng tiền sữa, thức ăn cho con cũng gần 2 triệu đồng/tháng.
    “Tháng trước, vợ chồng thuê người trông cháu hết 1,2 triệu đồng/tháng, nhưng thấy con ốm suốt, nên chồng bắt nghỉ việc, trông con. Nay không phải trả tiền trông trẻ, nhưng lại mất suất lương, em cũng chưa biết phải xoay thế nào”.
    Nay bão giá tràn cả ba miền, nên ở Đà Nẵng đời sống công nhân cũng rất khó khăn. 9 giờ như thường lệ, anh Nguyễn Hữu Tuấn (49 tuổi, trú kiệt 58 đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) bắt đầu công việc đi chợ Cồn, phụ trách nấu ăn cho đội công nhân Cty Xây dựng số 7.
    [​IMG]Thực phẩm tăng giá ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của sinh viên đang trọ học tại các thành phố lớn . Ảnh: Xuân Phú
    Hết qua dãy hàng rau, anh đến hỏi các quầy hàng cá, thịt… nhưng đều lắc đầu ngao ngán vì giá cả mỗi ngày một tăng. Khó khăn lắm anh Tuấn mới chọn được bó rau muống, mùng tơi và thêm ít củ cải. Giá được khảo sát mềm hơn các hàng khác nhưng bó rau muống lên đến 5.000 đồng, mùng tơi 6.000 đồng, thậm chí củ cải nhỏ có giá 10.000 đồng…
    20 công nhân trong tổ nhưng mỗi ngày tiền ăn chỉ trên dưới 250.000 đồng. Anh Tuấn bảo: Giá tăng mạnh khoảng gần 1 tháng đổ lại đây. Cả nhóm tăng thêm 50 - 70 nghìn đồng cho một ngày ăn nhưng chẳng thấm vào đâu. Thậm chí có tăng tiền nhưng thức ăn vẫn thiếu.
    “Anh em bảo nhau mùa bão giá nên bấm bụng có chi dùng tạm. Chủ yếu ăn no lấy sức đi làm, chứ ăn ngon thì hiếm lắm” - anh Trần Công Hùng, công nhân trong nhóm anh Tuấn nói thêm.
    Theo các công nhân, trung bình thợ xây mỗi ngày chỉ thu nhập trên dưới 100.000 đồng. Trừ tiền nhà, tiền sinh hoạt cá nhân, mỗi ngày ăn họ tằn tiện bỏ ra 10 nghìn đồng. Còn lại tích góp gửi về gia đình ở quê. Tuy nhiên, trước đà tăng giá, các công nhân phải bỏ thêm 2.000 - 3.000 đồng/ngày vậy mà chất lượng bữa ăn mỗi ngày một giảm sút.
    “Anh em đang bàn nhau tăng 5.000 - 6.000 đồng nữa mới đủ. Nếu thế thì mỗi ngày tôi chỉ tiết kiệm được 30.000 - 40.000 đồng, chẳng là bao so với nhu cầu chi tiêu, học phí của vợ con ở nhà” - anh Hùng ái ngại.

    Xoay xở
    Bữa cơm của nhóm sinh viên Vũ Thị Lý (20 tuổi, quê Đắc Lắc), trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng tại căn phòng 338 đường Hoàng Diệu khá đạm bạc. Ngoài món canh cải, mâm cơm thêm đĩa trứng rán cho 5 người ăn. “Bữa trước bọn em đi chợ hết có 35.000 đồng một ngày, giờ tăng thêm 15.000 đồng mà cũng chỉ được có thế” - Lý bảo.
    [​IMG]7.000 đồng, Lý chỉ mua được vài cọng rau cải cho một ngày ăn .
    Thay vì ăn hai bữa xôm tụ như mọi khi, nay nhóm sinh viên chủ yếu tập trung cho bữa trưa, còn lại bữa tối ăn qua loa. Hỏi chuyện, Lý cười trừ: “Con gái ăn buổi tối ít để giảm cân mà”.
    Đối phó với giá cả tăng, không chỉ cơ cấu bữa ăn thay đổi, nhiều sinh viên tiết giảm hết mức, chọn cách “góp gạo thổi cơm chung” để cùng nhau vượt cơn bão giá.
    ​
    Bọn em ăn trứng là chủ yếu, thỉnh thoảng chuyển qua món chả cá. Ít ăn thịt lắm vì thịt đắt mà giá lại tăng. Hôm nào thèm ăn thịt thì mua món thịt gà công nghiệp giá chỉ từ 35.000 đồng/kg - Nữ sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Vũ Thị Lý “Bốn năm người góp nhau đi chợ thì dễ mua đồ hơn. Một mình em có ngày gần 20.000 đồng mà chẳng mua được gì. Sang đây cả bọn cùng tằn tiện, mỗi người 15.000 đồng/ngày” - Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh viên Kế toán, trường CĐ Nghề Nguyễn Văn Trỗi (Đà Nẵng) bộc bạch.
    Sinh viên Hà Nội cũng chẳng khá hơn. Bạn Phạm Quốc Vinh (quê ở Thanh Miện, Hải Dương), sinh viên năm 4 Đại học Dân lập Thăng Long, trọ ở làng sinh viên Hacinco (Nhân Chính, Thanh Xuân) cho hay: “Trước đây, mỗi suất họ bán 15.000 đồng, nay chủ quán nâng lên 18.000-20.000 đồng. Ngoài tiền phòng trả cố định hằng tháng, bố mẹ cho thêm 1,2 triệu đồng để ăn và tiêu vặt. Nhưng nay chắc em phải bảo bố gửi thêm tiền mới đủ, không được chắc phải độn thêm bữa ăn mì tôm mới đủ”.
    Không chỉ cơm sinh viên, các quán cơm văn phòng cũng nâng giá. Anh Trần Viết Xuân, nhân viên văn phòng một Cty tại phố Hồ Đắc Di (Hà Nội) cho hay, bình thường chỉ 25-30 nghìn đồng/suất, thì nay chủ quán nâng lên 30-40 nghìn, cơm rang thập cẩm từ 20 lên 25 nghìn đồng.
    Giá lên, giới văn phòng thường rủ nhau ăn bún đậu, hoặc làm bát phở, bánh đa cho qua bữa. Còn anh Lê Huy Tuấn, kỹ sư xây dựng, nhà ở khu Hạ Đình (Hà Nội) cho biết: “Mới sáng ra, quán bún mọc cạnh nhà đã trưng biển: bát bình thường tăng từ 15 lên 20 nghìn đồng, bát ít hơn 15 nghìn đồng, đi cắt tóc cũng tăng thêm 5 nghìn đồng… Ăn uống, đi lại phức tạp, tôi đành ở lại công trường (Đại lộ Thăng Long) với anh em công nhân, cuối tuần mới dám về nhà, tiết kiệm tiền”.

Chia sẻ trang này