1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Mọi người cho hỏi VNM ổn không

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vipfx, Apr 21, 2022.

1960 người đang online, trong đó có 158 thành viên. 12:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vipfx

    vipfx Thành viên mới Not Official

    Joined:
    Jan 19, 2014
    Likes Received:
    4
    Mình là NGUYÊN DƯƠNG HẢI. Mình hiện đang bị gia đình UVBCT thường trực ban bí thư LÊ HỒNG ANH và thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng GIẾT tôi và ĂN CƯỚP TIỀN của tôi 15000 USD. Tôi hiện bên DUBAI, nhà tôi bị CHẾT MẤT MỘT NGƯỜI (bij CHẾT ĐÓI) Tôi bị PHÁ HỦY LINH HỒN bằng cách áp rất nhiều Vong ******* bâu kín LINH HỒN, Vong rút kiệt khí của tôi và đánh LIỆT NÃO tôi để tôi sống hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Ông Lê Hồng Anh ông ấy từng bảo MÀY TRUNG VỚI TAO ĐI TAO CHO MÀY LÀM CHỦ CÁI XÁC NÀY và DOẠ GIẾT bắt tôi phải cắn răng chịu đựng. Tôi là chủ cái xác này, nó bóp vào não tôi làm tôi buồn ngủ díu cả mắt. Ông Lê Hồng Anh còn thả một con quỷ (không phải con quỷ mà bộ ******* hay gọi là ông quỷ, nó là một con quỷ khác) vào TÂM tôi để phá hủy TÂM tôi, rất ĐỘC ÁC. Ông ta tưởng rằng GIẾT NGƯỜI ĐỘC ÁC như thế thì tôi sẽ sợ, nhưng tôi không sợ, ông ấy không có quyền CƯỠNG ĐOẠT và PHÁ HỦY TÂM LINH tôi. GIẾT NGƯỜI GIỮA BAN NGÀY ĐỂ ĐE DOẠ CỘNG ĐỒNG là sao !

Share This Page