1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Múc khẩn trương Vận tải biển$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi F999, 29/04/2010.

1407 người đang online, trong đó có 12 thành viên. 03:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4951 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. duocday

    duocday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thuyền trưởng tằu VFR xin thông báo. Tằu đã vào vùng an toàn. Quý khách cứ tự do đi chơi. Hòn đảo kế tiếp chúng ta sẽ viếng thăm là hòn đảo thứ 40. và sau đó chúng ta sẽ đến hòn thứ 60 và 80. Xin thông báo. Àh quên em là trưởng tằu có Zô Bia được không nhỉ? tằu vào vùng an toàn rồi hehe Zô Zô Zô Zo Uống hehe [r2)][r2)][r2)]
  2. duocday

    duocday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thuyền trưởng tằu VFR xin thông báo: Do sáng nay trước khi dậy đã thông báo tới các thành viên trên tằu là thuyền đã vào khu vực an toàn nhưng do zô zô với các tằu phó khách nên thuyền trưởng đã bị say và va phải đá ngầm trên con đường tiến tới hòn đảo 4x. Để chuộc lại lỗi lầm đó, bằng mọi sự cố gắng của bản thân và các anh em nên cuối cùng tằu cũng được khắc phục phần nào. Trên tinh thần đó thuyền trưởng xin biểu dương những ai đã cố bám chặt vào cột buồm và cùng chung tay với thuyền trưởng. Có hoạn nạn như thế này thì mới đi đến cái đích có nhiều trái thơm quả ngọt được. Nhưng ngược lại Thuyền trưởng kịch liệt phê phán những ai đã lôi kéo các anh em khác hoặc xúi dục bỏ của bỏ bạn bè tự nhảy xuống biển và trong tay không có gì. Phiên chiến đấu ngày hôm nay chứng tỏ sự tự tin vào con thuyền VFR của chúng ta. Tôi xin là tròn hết trách nhiêm của mình. Xin hứa xin hứa.
    Úi quên trong lúc say gặp ngay bà hàng xóm cũng mới lên tằu hôm qua đang định tham bát bỏ mâm. Nhưng thấy sự gan dạ của mọi người nên đã quyết định vào lệnh quét tiếp 40k vé nữa. Tôi xin biểu dương tinh thần của bà hàng xóm và đề nghị được mọi người cho lên làm trợ lý cho thuyền trưởng.
    đề nghị mọi người noi gương bà hàng xóm

Chia sẻ trang này