1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Múc, múc hết tiền, hết tiền bán tất mọi tài sản múc, múc cả BCs và PNs tất mọi cổ phiếu. Khủng quá,

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nuoclua, Jul 31, 2010.

Có 6614 người đang online, trong đó có 252 thành viên. 11:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nuoclua

    nuoclua Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    0
    Múc thôi các bác!

    Kinh khủng quá, ngồi quán nước nghe chuyện mà giật mình.

    Em nghe một câu chuyện mới ngỡ ra phải múc thôi.

    Em đang hỏi tin của mình có phải khủng không? Hay tự suy nghĩ lung tung nhỉ? Nhưng cuối cùng em cũng quyết định múc, nằm gai nếm mật để có quả ngọt.

    Nhớ lại cách đây vài năm khi một công nhân xin việc mất vài m để vào làm việc giờ nghe câu chuyện này mà giật mình sau đó đi kiểm chứng lại càng toát mồ hôi. Về đến nhà em nghĩ ngay có bao tiền rồi hỏi bà con họ hàng cùng các bạn bè để mượn để múc ngay.

    Nhớ lại 03 năm trước

    Ngày đó em làm ở một Công ty LD, đúng vào dự án mở rộng cần thêm công nhân số lượng tương đối lớn em cũng lo không đủ người để đào tạo.
    Em nói chuyện với trưởng phòng nhân sự liệu bác lo đủ cho em 100 công nhân không để em còn đưa vào đào tạo. Mức lương lúc đó của công nhân có 1m thôi.
    Ông ấy bảo em tưởng chú cần 1000 người anh cũng có đủ cho chú sau 03 ngày.
    Em hỏi lại chắc không
    Ông ấy khẳng định chắc 100% em ko tin
    Nhưng 03 ngày sau em có đủ số người cần 100 lao động phổ thông.
    Em ngạc nhiên quá! Em quay lại cám ơn bác đã làm việc vất vả mất ngày qua.
    Ông ấy vỗ vai em bảo không có gì, vẻ mặt còn vui vẻ.
    Sau đó 02 hôm em ngồi nói chuyện với một công nhân, thằng cu đó nó nói bọn em vào đây mất mỗi người 03m đó.
    Em giật mình hóa ra đó là miếng ngon. Thà nào ông đó phải làm vất vả để tuyện dụng mà cười tươi vậy chứ cho em thì chẳng biết kiếm đâu cho đủ người, chưa nói đút túi cả vài trăm triệu.

    Hôm nay ngồi quán nước.


    Em đang ngồi quán nước ngắm đường KCN, có 02 chàng trai có vẻ ở vùng cao xuống xin việc làm vào quán ngồi cạnh.

    Chị ơi cho em 02 cốc trà đá " 02 chàng thanh niên"

    Nước của 02 em đây "chủ quán"

    Em thì mải ngắm đường và nghe kiểu lơ tơ mơ, bỗng em giật mình vì câu chuyện 02 chàng thanh niên này.

    Chàng thứ nhất nói: Tao đến cổng CT XXX xin vào bảo vệ dẫn vào gặp phòng tổ chức. Vào đến nơi tao hỏi luôn Công ty trả mức lương bao nhiêu.
    Chàng thứ hai: Thế mức lương bao nhiêu
    CT1: Nhân sự bên đó trả rót nước mời tao uống rồi nhẹ nhàng trả lời 1,6m có đầu đủ chế độ.
    CT2: Thế mày định vào đó làm à?
    CT1: Ùh thế là tốt rồi
    CT2: Mày điên à?
    CT1: Sao vậy thế là tốt quá với làm ruộng rồi?
    CT2: Công ty XXX1 sáng nay tao vào xin việc, nó tiếp đón tao cũng tốt lắm hứa trả lương 02m đó, cũng đầy đủ chế độ.
    CT1: Thật không?
    CT2: Thật chứ sao
    CT1: Còn tuyển không?
    CT2: Còn nguyên có mỗi tao đến mà
    CT1: Nó tuyển bao nhiêu ngưòi
    CT2: Đủ cho cả thanh niên làng mình đến làm.
    CT1: Mày ký hợp đồng thử việc chưa?
    CT2: Rồi đây nè.
    CT1, CT2 cười rất tươi.

    Em nghe đến đây giật bắn người. 02 chàng trai làng vùng cao học hết cấp II này mà được hưởng mức lương cao thế, lại còn xin việc chỉ dễ thế à. Trong đầu em nhớ lại ngày xưa bảo vệ CT em lúc nào cũng có cả tập hồ sơ, nếu 02 chàng trai này có dự tuyển cũng trượt.

    Em không tin sự thật! Phải đi kiểm chứng thôi.

    Đứng dậy trả tiền nước lên xe phi thẳng tới cổng CT XXX cái đập vào mắt em một băng bằng vải đỏ chữ trăng to tướng, tuyển dụng công nhân lương tháng 1,8m gặp chị xxx phòng nhân sự. Em thắc mắc chắc là trò bịp bợm. Em lại tiếp tục qua cổng CT XXX1 cũng một băng đỏ như thế còn nghi rõ số lượng 100 người lương 2m gặp chị XXX1 phòng nhân sự.

    Em lại tạt vào quan nước gọi cốc trà đá lân la hỏi chủ quán.

    Chị cho em hỏi sao CT này tuyển nhiều người lương cũng khá

    Chủ quá đưa nước cho em và nói Lương thấp thế chúng nó tết sang năm mà tuyển nổi. Treo cả 03 tháng nay mới có 01 thằng vào chúng nó rước đón như tổng thống.

    Ở thế có nhiều công ty như này ko hả chị?

    Chú mày không để ý à hay mắt mờ? 100 Công ty trong KCN này thì 100 đang tuyển với số lượng lớn. Khan công nhân lắm.

    Vào làm công nhân ko mất tiền chạy à?

    Chạy gì? Chú mày mới đi tù về à?

    Không chị à!

    Giờ chú mày muốn làm công nhân chỉ cần mang chứng minh thứ rồi xin vào làm?

    Dễ thế à?

    Gà quá " Chủ quán nói"

    Tôi lại tiếp tục đi một vòng KCN, cái đập vào mắt tôi CT nào cũng băng đỏ như treo cờ ngày tết đều nghi tuyển dụng các loại.

    Tôi liền đi sang KCN khác coi sao?

    Ối đâu đâu cũng như nhau đều một vài cái băng đỏ tuyển dụng trước cổng.

    Tôi liền điện thoại hỏi anh bạn ở làm ở CT giới thiệu việc làm hỏi

    Alo chú mày dạo này đi đâu lâu thế mới gọi cho anh

    Dạo này em bận quá!

    Bận gì vậy?

    Hì hì, anh cho em hỏi chút. Em có thằng em muốn xin việc, trình độ cấp III lương đòi hỏi 2m có chế độ. Anh giúp em phí bao nhiêu>

    Mày điên à?

    Ơ sao anh mắng em.

    Đúng mày gà quá.

    Bảo nó thích làm ở KCN nào thì đến đó mà nộp hồ sơ trực tiếp. Ngày hôm sau đi làm luôn cần gì phải giới thiệu. Toàn quốc đan thiếu lao động mà. Ngoài bắc thiếu cũng ác nhưng chưa bằng trong Nam đâu.

    Em cám ơn anh!

    Tôi lên xe về nhà đi hỏi mượn tiền múc hết hàng trong tuần rồi. Vì câu nói người lao động ở VN này là biển " trưởng phòng nhân sự của CT cũ của em". Thế giờ mà biển thiếu nước.

    2007 tốc FDI đầu tư vào làm cho việc làm ở VN tăng tuyển dụng lao động khó hơn nhưng vẫn phải mất tiền từ 2- 3m thay cho trước đây là 5m. Giờ thì chẳng mất đồng nào còn được rước đón đi làm.

    Với tốc độ phát triển của DN và các CT nước ngoài vào đầu tư như này thì GDP của VN năm nay và sang năm chắc ........

    Thôi em đi vay thêm tiền để tuần sau múc để cuối năm chờ cái GDP xem sao?

    Chẳng hiểu em nhận định có đúng không? Thằng Mẽo sợ mỗi cái tỷ lệ thất nghiệp. VN lúc này lại sợ ko có người?

    Em đi vay tiền thêm đây, còn kịp nộp thứ 2 để múc, em múc hết ko cần chọn lựa nhiều BCs, hay PNs con nào cũng làm ăn tốt thôi vì GDP của VN trong năm nay và năm sau chắc TQ nhìn phải thèm mất.

    [r2)]
  2. quanxpro

    quanxpro Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 23, 2010
    Likes Received:
    0
    hehe thế thì em cũng phải múc tất tay bác ah
  3. n.p.h

    n.p.h Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 15, 2010
    Likes Received:
    0
    Thế à, thôi em đi làm công nhân đã. TT này chưa ăn nổi..:)):))
  4. nuoclua

    nuoclua Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    0
    Không tin kiểm chứng cần em chục cái ảnh up cho bác coi không.

    Thiếu lao động trầm trọng.

    Nhớ vụ 2009 xa thải hàng loạt. Canon cái tên đã đi vào lịnh sử VN vì xa thải, giờ ngậm đắng nuốt cái có cả đội săn lao động.

    Em đã gà bác này con gà hơn em.

    [r2)]
  5. TIANHUO

    TIANHUO Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    0
    [r37)] Múc bằng mọi giá
  6. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 21, 2008
    Likes Received:
    1
    Nghe xong câu chuyện của bác chắc em cũng ko dám đi kiểm chứng vì sợ mấy bà bán nước ngoài cổng KCN chửi mình là gà.... =))
  7. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 3, 2004
    Likes Received:
    805
    ô!Thế thằng nọ làm cho thằng kia hưởng à? Thằng công nhân đi làm cho thằng đánh bạc như bác hưởng à? Ôi! Thiện tai!thiện tai!
  8. nuoclua

    nuoclua Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    0

    Em gà thật ấy chứ, công nhận ra KCN mới thấy cảnh thiếu người trầm trọng.

    VN đang ở độ tuổi lao động nhiều mà thiếu như này, KCN nào cũng kín bưng không còn đất làm nhà xưởng.

    Thì VN thành công xưởng lớn, KT phát triển mạnh hơn Thái Lan hồi 1990 đến 2000.

    GDP chẳng phải lo nghĩ nữa sẽ ngoài mong đợi luôn, thời của VN đến rồi VNI không thể không đạt 700 đến 800 là chắc.

    [r2)]
  9. nuoclua

    nuoclua Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    0
    Tại sao?

    Ý bác gà về môn gì?

Share This Page