1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

............Muốn chết quá......Em tuyệt vọng rồi..................

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Quick_slow_hsc, Nov 5, 2010.

Có 7092 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 15:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. kim-jong-2

    kim-jong-2 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Nam tử Việt đại trượng phu không cần phải uỷ mị quá! Ngã chỗ nào thì đứng ngay dậy tại chỗ đấy! Cơ hội đang đến rất gần rồi đó.
  2. khangtiger

    khangtiger Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 26, 2010
    Likes Received:
    0
    thành thật chia buồn cùng bạn . Thôi cố gắng thôi
  3. soichuong

    soichuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 25, 2009
    Likes Received:
    6

    Sao mấy tháng trước giảm mạnh mẽ thì chả thấy pak khóc;
    Thị trường chuẩn bị uptrend thì pak xuất hiện khóc lóc;
    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]

    [​IMG]
  4. soichuong

    soichuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 25, 2009
    Likes Received:
    6
    Chú định học tập " tiếng sáo của Trương Lương trên núi Cối Kê" hử ????????????????
  5. monghayday

    monghayday Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 20, 2010
    Likes Received:
    422
    Bạn chắc còn trẻ, tương lai còn dài vì vậy cần tự tin và cố gắng. Tôi có lúc còn lâm vào cảnh bi đát hơn nhiều, bao hiêu tiền bạc chắt chiu gần 20 năm, đất đai, nhà cửa gần như bay sạch, gia đình lục đục, ..... tưởng như không vượt qua nổi vậy mà vẫn trụ lại đến giờ tuy chưa lấy lại hết những gì đã mất nhưng cũng cứu được 2/3 rồi [-(
  6. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 19, 2010
    Likes Received:
    69
    Cơn kbủng hoảng 2007 tôi tuong trắng tay ấy, toàn bộ đất đai nhà cửa nằm ở bank, cổ phiêud margin thì đi sạch sẽ, o còn một cổ, một tháng trả lsĩ ngân hàng chỉ muốn chết, nhưng cuói cùng vẫn vuọt qua rồi. Tuy nhiên điều căn bản là phải dứt khoat thanh lý toàn bộ nợ với bank mới làm lại đuọc
  7. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 19, 2010
    Likes Received:
    69
    Lúc ấy, o đi làm, chứng mở ra là biết o ai mua ấy, ngân hàng đòi nợ sau lưng, chỉ muốn tự tự chết thôi chủ top à, đát đai bán o ai mua!
  8. vanphapdang

    vanphapdang Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 22, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác đừng quá buồn rầu. Nên xem lại cách đầu tư của mình, nâng cao kiến thức để có sự chuẩn bị tốt hơn. Tuy bác mất sạch vốn như vậy nhưng đừng mất niềm tin. Suy nghĩ coi CK có phải là ngành yêu thích và sở trường của mình ko hay là bị lòng tham dẫn dụ đến. Nếu ko thì tìm ngành khác nha bác. An toàn hơn như kế toán hay đại loại gì như vậy. Chúc bác sớm vượt qua. Từ đầu năm đến h em mất 25% mà cũng có lúc ăn ko ngon ngủ ko yên, nên em rất hiểu cảm giác của bác. Chúc bác may mắn
  9. aduc5678

    aduc5678 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 29, 2010
    Likes Received:
    1
    Thôi đừng buồn nữa, ráng sống đi em, còn sống là còn cơ hội lấy lại những gì đã lõm [:D].
  10. monghayday

    monghayday Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 20, 2010
    Likes Received:
    422
    Nếu ai chơi chứng đã từng qua thời khủng hoảng 2008 thì sự sụt giảm hiện nay chẳng thấm vào đâu. Nhiều mã ngày xưa từ đỉnh 1170 về 235 chỉ còn 5-10% giá trị thôi, đúng là một thời điên rồ. Em kể cho các bác mấy mã em mua chắc các bác tè ra quần luôn:

    1/ ABB: Mua 4k (mệnh giá 100) với giá 720tr/1k cp ===> cuối cùng cắt lỗ chết thảm :((;
    2/ DQC: Mua 3,2k (mệnh giá 100) thời chuẩn bị thưởng 1:1 với giá 670tr/1k cp. Con này em mua OTC vất vả nhất vì phải bay từ HN vào HCM để giao dịch cuối cùng khi lên sàn phải cắt lỗ thời đen tối nhất để trả nợ cụ thể bán 64k giá 14k/1k cp :((;
    3/ KLS: Mua 50k giá 65 khi lên sàn cắt lỗ giá 38 :-";
    4/ SHB: Mua 6k (mệnh giá 100) giá 520tr/1k cp được quyền mua 1:1 sau 2 năm chờ đợi anh Hiển mới đưa em nó lên sàn và cắt lỗ 120k (mệnh giá 10) với giá 16.2 ~X;
    5/ Còn các mã trên sàn niêm yết kể ra đã kinh qua nếm mùi cỡ ngót 100 mã, nói chung thắng cũng nhiều mã chết cũng thảm. Em nhớ cái thời đặt lệnh còn rất khó khăn khi TSC chào sàn giá 48 em đặt lệnh trần, ATO, ATC gần 1 tháng ròng mà không mua mua nổi [:p]
    6/ Thoát chết: Đấu giá PVF, VCB, ... Hú hồn
    .........
    Thôi còn dài lắm. Ngày đó cứ tăng là trắng bên bán có khi cả tuần :)), Khi giảm thì cũng ác man luôn [:p]

Share This Page