1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

............Muốn chết quá......Em tuyệt vọng rồi..................

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Quick_slow_hsc, Nov 5, 2010.

Có 7123 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 14:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hoangkimthu

    hoangkimthu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 9, 2010
    Likes Received:
    12
    [r2)]:-bd
    [r2)]:-bd=D>
    bạn hãy tin vào tâm linh và sự vận hành của những con số. đây ko phải mê tín nhưng thực sự có một ma lực nào đó đối với thế giới siêu hình hãy tin và đi theo lòng tin bạn sẽ có tất cả. giờ là bạn mất lòng tin đấy mất lòng tin là mất hết. cs luôn có cơ hội để ta thay đổi sai lầm. hãy bản lĩnh tự tin tin vào trực giác.
  2. Ashimo08

    Ashimo08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 13, 2008
    Likes Received:
    0
    Vâng qua lời kể của bác em cảm nhận được những tâm sự từ đáy lòng của bác. Rất nhiều người trên F319 này cũng rơi vào tình cảnh giống của bác nhưng ko đủ dũng cảm giãi bày lên thôi. E rằng khuyên bảo gì đối với bác bây giờ có lẽ thừa, bản thân bác phải hiểu rõ nhất mình.
    Bảo bác bỏ chứng e là khó ? Chuyển làm nghề khác chắc đến già mới kiếm nổi lại cái nhà. Vậy thì bác ngã ở đâu bác cố đứng dậy chỗ đó.
    Vận đen qua vận may tới e rằng năm tới bác lại hoành tráng ngay. Vào cầu mấy quả bác lại hồi sinh ngay. Chúc bác may mắn !
  3. Quick_slow_hsc

    Quick_slow_hsc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 14, 2010
    Likes Received:
    0

    Cám ơn bạn nhiều lắm............

    Chúc bác và gia đình luôn may mắn.................[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  4. vocungmayman

    vocungmayman Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Em nghe nói có bùa cầu tài, liệu có thật không các bác ????????
    Nếu có, dù ở xa cách mấy em cũng rủ bác chủ thớt cùng đi
  5. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 7, 2008
    Likes Received:
    2,471
    Bác biết tại sao W.Buffet chọn đầu tư giá trị làm kim chỉ nam ko? đó là vì ông ấy đã già rồi, ko thể mạo hiểm với tuổi tác được, nếu thất bại thì ko còn đủ thời gian để làm lại được nữa. Bác còn trẻ thì vẫn còn khối thời gian để làm lại. Bác nghĩ cho mẹ bác cũng phải vì bà ấy quá già để có thể chịu đựng được, số tiền ấy với bà ấy thì đúng là ko còn đủ thời gian để làm lại được nữa. Cũng may là bác còn quá trẻ để có thể làm lại tất cả. Thời gian mới là cái quí nhất của con người bác ạ, bác nên nhớ điều đó.
  6. hoangkimthu

    hoangkimthu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 9, 2010
    Likes Received:
    12
    có đấy thường môn cờ bạc này người ta lên tận lào cai lễ Ông bảy BẢo HÀ. mình có đi mấy lần linh lắm. có điều kiện nên đi một chuyến bác à.
  7. vocungmayman

    vocungmayman Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 25, 2008
    Likes Received:
    0
    ôi xa quá, tận lào cai
    thôi qua Thái thỉnh bùa với em đi bác chủ thớt ơi
  8. ckviet2010

    ckviet2010 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 15, 2010
    Likes Received:
    0
    Tôi cũng cùng cảnh như bạn đây cuối 2007 đầu 2008 tôi có 500 tỏi tương đương 70cây vàng nhưng ko có cửa đầu tư sợ để tiền mất giá liền đâm đầu vào chứng từ đó đến nay tôi đi làm và đổ thêm vào khoảng 200tỏi nữa hòng gỡ gạc lại tí chút nào ngờ đến bây giờ tổng tài khoản còn lại đô 250 tỏi . Tuổi đã bắt đầuở bên kia dốc mà con thì còn bé quá nhiều khi mất ngủ cứ nằm nghĩ GIÁ NHƯ
  9. hoangkimthu

    hoangkimthu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 9, 2010
    Likes Received:
    12
    hì..... bác nói vậy cũng hay. năm 2000 em bước chan vào sài gòn khi đấy giá đất rẻ như bèo chỉ khoảng 3 tháng lương là mua dược 1 lô đất
    15 triệu nhưng ai nghĩ mua làm gì trai trẻ tiêu cho sướng giờ đây nhìn lại thấy giật mình mấy thẳng nhân viên của mình do ko có nhà cơ quan cấp nó tích góp tiền mua dược mảnh đất giờ nó lên 4ty rui, bác thấy có hay ko. biết vàng ở đâu mà móc thì cũng sướng lắm. mỗi đêm mở latopra làm vài lệnh vàng là có trai chục trai như chơi .nhưng đâu pah3i ai cũng may thế có người cũng mất chứ hu....
  10. Quick_slow_hsc

    Quick_slow_hsc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 14, 2010
    Likes Received:
    0

    Vâng bác.....Em tuy mới 30 tuổi thôi.......

    Nhưng đã bắt đầu bị chứng mất ngủ rồi.........

    Emlo lắm bác ạh....

    Em cũng phải thừa nhận rằng nhiều đêm em nước mắt em rơi....không khóc....nhưng nước mắt sao cứ trào ra.......

    :((:((:((:((:((

Share This Page