1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

.................Muốn khóc quá mà không khóc được...................................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saolinh80, 19/05/2010.

2917 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 23:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4867 lượt đọc và 92 bài trả lời
  1. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3

    Xương cá, xương cá!!!!!!!!!!!
  2. b00b00

    b00b00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Cụ ở Linh Đàm à? PM iem, iem cũng ở LĐ.
    Gì mà phải bi quan thế cụ? 30% gỡ lại mấy chốc, chỉ sợ cụ bắt đáy + đòn bẩy bay mất TK thì vô phương cứu chữa.
    Binh tĩnh đi cụ, ngã ở chỗ nào dậy từ chỗ đó.

  3. D0nKyH0Te

    D0nKyH0Te Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảnh ngộ với bác, hôm nào rảnh cafe bác nhé, đến lúc đấy ae cùng khóc:((
  4. gun2010

    gun2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác đen thật thị trường tăng thì cho no cả xe ai ngờ thi trường đi xuống he.... Xin chia buồn cùng bác
  5. Aktien

    Aktien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    170
    Khổ, em đang cua một bé đi làm thu nhập 20T/tháng.

    Định quả này PVA đánh lên 15x thì bán, lãi gấp đôi - PVC đánh lên 7x thì bán, lãi gấp rưỡi. Lẩm nhẩm trong mồm cũng lãi được cả tỷ đồng => tha hồ chê cái nghề 20T/tháng của bé.

    Giời xui đất khiến thế nào giờ mình không giữ nổi cái máng lợn chứ đừng nói trong đó còn có cám mà ăn. Không nói ra với ai thì đau, chịu không thấu, mà nói ra với bé thì

    "thôi ... anh hãy về ... cứ yên lòng rồi dông tố sẽ qua ..... Em .... theo tháng năm .... hai mươi triệu đều đều như vắt chanh ....
    tiền .... sao chua xót ... nhức nhối trong anh từng đêm .... Ừ ... thôi em nhé .... anh đi lang thang từ đây ...."

    Huhuhu .... Hichichic .... Oaoaoa ....
  6. D0nKyH0Te

    D0nKyH0Te Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 nạn nhân của PVA, vào đây bạn nhé : http://f319.com/home/1269265/page-6
  7. newbilata

    newbilata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    0
    chia buồn chủ top.
    Có điêù tt rất trái ngang, khi moị người khóc, nhà nhà khóc, chán chường, mệt mỏi và rơì bỏ ck thi, đáy tt ở gần đâu đấy.
  8. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    26
  9. chua_chom

    chua_chom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Mịa, thảm thế
  10. o0000o

    o0000o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với bác, cách đây gần 3 năm em cũng có tâm trạng hệt như vậy =((=((=((=((=((
    Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng (mỗi tôi cơn mưa này hơi to và hơi lâu thì phải) :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss

Chia sẻ trang này