1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

nào cùng vote cho chuyên gia kakalotta vì nhận định đúng: thị trường uptrend

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 03/06/2009.

1257 người đang online, trong đó có 192 thành viên. 17:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1263 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    nào cùng vote cho chuyên gia kakalotta vì nhận định đúng: thị trường uptrend

    Vni, Hast... tăng... nhớ bài hôm bữa hem
    vote nào...
    vợt SAM, REE, KKC, HAX, YSC lên nào...
    các cổ phiếu tài chính giữ cho chặt, kết quả kinh odnah khả quan
    các bác nào được phím OTC nhớ khi ra Bắc đãi kaka 1 chầu nhá
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    nhớ đền những chiều mưa
    hay mái tóc em nồng nàn
    mùa thu có lá bay
    anh nhớ em da diết
    nỗi nhớ của người đàn ông
    biết yêu và em là người con gái của anh

    anh tưởng tượng ra
    em cũng yêu anh như thế
    thèm anh xiết chặt
    nhất là trong cơn mưa nhẹ
    nếu vang lên bài tình khúc
    hai chúng ta sẽ khiêu vũ trong làn mưa rơi
    trong ánh sáng nhè nhẹ

    nếu chúng ta đi trong mùa thu lá bay
    lãn mạn và tình tứ, đằm ắm khát vọng nụ hôn tối
    lời thơ nào diễn tả cho đôi ta
    vườn hồng khoe sắc
    ca tụng mãi cuộc tình đôi ta
    ngọt ngào và nhiều nụ hôn nồng cháy

    9 đóa hồng rớt sau hè
    em cần sự chân thật của anh
    kẻ hèn nhát trong tình yêu của người hiệp sĩ
    chỉ có nụ hôn của anh
    em cảm nhận được tình cảm chân thật
    và em biết
    anh đã sà vào nội tâm em
    yêu thương tha thiết
    dù ai nói là chót lưỡi đầu môi
    hãy ở mãi cùng mùa thu lá bay
    nụ hôn luôn nồng cháy
    hãy nói ba từ " anh yêu em"
    để em và anh cảm nhận nhau mãi mãi
    tình yêu vĩnh cữu
    từ hồi nét mực tím thơ ngây
    thắm nhiều giọt mưa
    nét mực tím đẹp hơn

    kaka thương tặng Vyvy
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    trạng nguyên - hoa quỳnh

    em có biết tình em đầy ắp trang lưu bút
    tối sáng đèn anh nhìn em ca hát
    ly bia đầy điếu thuốc nở trên môi
    những điệu nhạc tình tứ của em
    hay anh đã yêu em

    em đứng trên sân khấu
    cảm nhận anh rồi đúng không
    hay chỉ là tình đơn phương anh thường hát
    lưu bút cứ viết tên em
    thổn thức cùng điếu thuốc
    chúng ta đã gặp nhau sau sàn diễn
    em nhìn anh phải gặp lâu rồi đúng không em
    tim anh tràn ngập cảm giác
    nhớ đóa hoa quỳnh ép vở trạng nguyên

    rồi một đêm anh mơ trước ngõ nhà em
    9 đóa hoa hồng đỏ thắm như ván bài tình yêu
    nếu em không yêu anh đành chấp nhận
    bóng hồng khác cũng 9 đóa hoa hồng trong tay

    trang lưu bút từng ngày anh giỡ
    nhớ thương em, ra biển ước " ngôi sao băng"
    tình anh lai láng qua giọt bia nhớ cô đào hát
    điếu thuốc mồi chợt vang vọng" anh yêu em"

    đóa hoa quỳnh thẳm đắm nước mưa chiều
    anh lại nghĩ hôn em nồng cháy
    hoa quỳnh - trạng nguyên tên cuộc tình đôi mình đó
    ghi trên nhãn lưu bút xinh xinh, dấu 9 đóa hoa hồng

    tình khúc trạng nguyên - hoa quỳnh
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    thơ tình:
    chuyện tình đôi bươm ****

    ngày em đến hoa nở tươi tắn
    đôi **** **** lượn lờ tung tăng
    anh khẽ nắm tay em chỉ đôi **** ấy
    tên đôi mình cánh **** xinh xinh

    ngày anh đến em yêu bằng ánh mắt
    nhận ra anh dáng tình tứ hào hoa
    em ôm ấp tình anh chung thủy
    cánh hoa kia **** có thèm không anh

    chợt một ngày chúng mình giận nhau
    đôi bươm **** mỗi một nhành hoa
    đôi suy nghĩ thần giao cách cảm
    em ôm lòng chợt nói yêu anh

    9 đóa hoa hồng khoe sắc thắm
    ngay cổng nhà em tiếng tình lại vang lên
    nụ hôn kia em thèm trao đến
    mắt anh hiền ngắm má em ửng hồng

    chợt một ngày mưa rơi chúng ta chợt ướt
    đôi bươm **** vẫn mãi theo ta
    lòng hỏi lòng tình yêu lãn mạn
    nụ hôn nồng chợt ướt trong mưa

    ngày đôi ta hạnh phúc được ôm chầm lấy nhau
    em hỏi anh có yêu em nhiều không
    anh nói rằng bao vì sao lấp lánh
    hình đôi ****: có anh và em

    em lại vẽ làn mây trắng
    anh lại vẽ tình mặt trăng lên
    hai chúng ta lại hòa quyện
    dấu yêu nào để lại trên mặt cát biển đêm

    đèn quán bar anh hồi hộp đợi em
    cánh tay ngà ngọc em trao anh nắm lấy
    sinh nhật hồng để nói yêu thương
    chiếc bánh kem có hình đôi bươm ****

    ...Diệc Phi Minh Duy tình khúc...
  5. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Vừa chạy Ree xong, cũng lãi được gấp 2. Vẫn giữa SSI khà khà
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    REE em phím từ đầu năm rồi, em biết sẽ bull mạnh, bác chạy thì người khác cầm, lãi lớn... có học thì biết ... vô mấy cái topic của em học đi... không biết bác có chim lợn không... uh quên... mấy hãng tàu giữ chặt... cảng biển phát triển lớn mạnh... WTO...
  7. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ là chim lợn cả, thấy Ree lên 5x khó quá nên chốt lãi ở đây. Em mua bán không bao giờ dựa vào mấy cái topic hô hào của các bác cả. Chi lên diễn đàn chia sẻ thông tin với những người cùng máu với mình thôi. Luôn ủng hộ thị trường uptrend
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    khi nào đến mùa xuân chim én bay
    tấm lòng anh mở rộng
    nhìn qua đôi mắt em
    lại thấy nước hồ lăn tăn sóng
    đau khổ không anh
    khi anh biết anh không thuộc về ai
    ánh mắt anh tỏ vẽ ngây thơ
    đêm trăng tròn thử làm bài thơ tình con gái
    để em được biết
    anh là ai khi em gần bên anh
    em muốn thay đổi liệu có ích kỹ không hỡi người
    đuôi ngựa tung bay
    mong nhớ những đêm trăng tròn
    là ngày những chúng ta gặp mặt
    hoa nở trong đêm
    chỉ có người ngây thơ mới biết
    tâm hồn chỉ biết yêu thôi
    đâu cần biết
    hoa sẽ trôi theo suối đến đâu
    tiếng lòng anh sao vang vọng trong đêm
    trăng thấy tâm hồn anh...
    yêu mãi... làn mây tối...
    có một hình bóng anh...
    chìm trong làn trăng tối...
    mãi lặng lẽ...
    chôn vùi... tình yêu lặng thầm...
    hoa đào rơi ngay trái tim em...
    yêu anh say đắm...
    dòng suối em biết về đâu...
    quan trọng anh... người hỡi...
    nếu ích kỹ... sẽ thất vọng...
    con gái và tình yêu ... hoa đào nở trong đêm...
    làn mây lại trôi ra... trăng tỏ...
    anh lại như cũ...

    http://www.youtube.com/watch?v=XfsHyOmdAn4&NR=1
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    uhm vào f319 mà không nghe kaka, lòi cu, tazan, tinhthanthep, zuczich, DHA, satthuhongkong... hơi bị ngu... chim lợn như bác đầy rẫy, loại chim đó nó cứ hô nó không có gì...
  10. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đang rất lịch sự nhưng cũng phải công nhận minh đang nói chuyện với thằng có vấn đề về thần kinh. Thôi tránh xa cho nó lành

Chia sẻ trang này