1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Nể phục nhất bác daigia2009 chơi chứng T+0 - cao thủ f319

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HG1980, 22/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
Có 2118 người đang online, trong đó có 129 thành viên. 19:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4668 lượt đọc và 87 bài trả lời
  1. HG1980

    HG1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17-12-2010 bác ấy mua vào dưới tham chiếu đây:

    Ngày 22-12-2010 bác ấy văng miểng đây ạ:

    Trích:
    daigia2009 viết lúc 01:03 - 22/12/2010 [​IMG]
    Tôi ra hết thứ 6 tuần trước... giá tương đương đỉnh sóng, nhưng hay hơn mấy bác ra 14, 15 nhưng 16, 17 lại mua lại... không cẩn thận mất mịa nó hết lãi...

    Còn mua lại đầu tuần vừa rồi thì ... sợ éo dám nói... nếu mốc 480 không giữ được ngày mai...


    Trang 1/19 [​IMG]

    1

    2
    3
    4
    5
    11
    >
    Cuối »
    ​
    Chủ đề: Mặc dù hôm nay mua dưới tham chiếu , nhưng tự dưng em thấy sợ!
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn​
    [​IMG]

    ​


    [​IMG]

    Thành viên từ
    16:17, 19/06/09


    Được cảm ơn 1002 lần

    Theo đuôi

    [​IMG] 17/12/10, 16:59 #1 Em vừa đi làm về, làm chén nước chè đầu ngõ, định bắn điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện, cho nó đỡ rét... nhưng lại thôi... kẹo lạc, kẹo dồi vẫn là hợp khẩu vị với chè nóng mùa Đông nhất...

    Sao lại sợ trong khí thế hừng hừng như trẻ che thế nhỉ, có phải mình nhát gan, nhát éo gì, toàn đánh bằng lãi 2010, vốn gửi TK thì sao phải sợ... nhưng vẫn sợ, sợ là sợ cho các bác thua lỗ từ đầu năm đến giờ, vét những đồng cuối cùng của Vợ con ra để gỡ gạc...

    Tôi có một suy nghĩ thế này... Kinh tế thì éo nói nữa, nhàm!

    Chỉ phân tích giao dịch Tuần vừa qua... có thể nói 2 phiên 14 và 15 KLGD khủng, về lý thuyết đó là Phân phối tạo đỉnh, còn thực tế thì phải hết tuần sau mới biết...

    Nhìn đồ thị 2 cái mông nằm ngửa ở 42x và 2 cái mông chổng ngược ở 49x có vẻ cuộc chơi đã kết thúc... có vẻ hết hưng phấn... đơn giản vì hết tiền (hết sức trong xxx)

    Về sóng thì thường khởi động bằng các mã CK và kết thúc bằng các mã Bank, các mã Bank mới kết thúc vào 2 phiên 14 và 15 , hôm nay mới 17 mà đã khởi động CK, bắt đầu 1 con sóng mới... nhiều tiền thế hay sao, thừa tiền à (các bác Bank biết rõ nhất).

    Hơn nữa, nếu hôm nay nằm sàn hàng loạt thì sẽ có lý với việc kết thúc sóng xuống hơn là bắt đầu sóng lên, lần trước điều chỉnh ở 46x - 45x không giống như lần này (lần đó dao động gần 30 điểm trong phiên)

    Về giá cổ phiếu thì nếu hôm nay ai mua dưới tham chiếu cong được chứ mua trần thì bằng giá hôm 15/12, hơn nữa lại không có lợi thế T +... , nếu Tay to nó bán ngày 15/12 liệu hôm nay nó có mua lại đúng bằng giá cũ (nó chắc khôn hơn nhỏ lẻ)

    Về BVH và VIC làm giảm chỉ số VNI không có gì là khó hiểu vì 2 mã đó đã hoàn thành nhiệm vụ để xả các mã khác...

    Tôi sợ 48x là cái vai phải giống 46x của mô hình Vai - Đầu - Vai

    Mới mua sáng nay nhưng ... vẫn thấy sợ, liệu tuần tới có hơn 10 ngàn tỷ nữa vào thị trường???

    Vẫn văng vẳng đâu đây câu nói của một ai đó:

    1/ Sợ nhất là nhảy vào cái Vai xuống bên phải (cutloss mất 20%)

    2/ Sợ nhì là nhảy vào cái đỉnh thứ 2 (cutloss mất 10%)

    Trên đây chỉ là vài dòng suy nghĩ chiều Đông thứ 6 cuối tuần... không chim cò gì cả, nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ với nhau... lừa nhau làm gì...

    Dân IT câu cú lủng củng, văn vẻ khó đọc... các bác lượng thứ!


    em là lính mới cả tin và thường nghe các bác trên đây nói cao thủ nào mà chơi được chứng T+0 trên f319 thì đầu không phải tầm thường, em thì nghĩ đầu của bác ấy toàn là cái vàng vàng pha mùi urê ạ.

    các bác hãy theo đuôi bác đạigia này nha
  2. PECC1234

    PECC1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    214
  3. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    232
    Chém gió là quyền công dân, ha ha.
  4. tiennam

    tiennam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Đã được thích:
    892
    Hiến pháp quy định: Công dân được làm tất cả những việc mà pháp luật không cấm
    Chém gió không phải là tội :))
  5. quangtuyen007vn

    quangtuyen007vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    0
    "em thì nghĩ đầu của bác ấy toàn là cái vàng vàng pha mùi urê ạ."
    nghĩa là gì, ý nói đầu đất ah hay c lộn lên đầu.
    hehe, bác chửi người ta hok phải khen người ta
  6. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    3.984
    Hoặc là cá mập, hoặc là chứng ảo.

    Nếu là cá mập thì cá mập không bao giờ rảnh rỗi tới như vậy. :p
  7. omerta_vn2002

    omerta_vn2002 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    0
    thằng đó là thằng đại bịp mà , thùng rỗng kêu to [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  8. daipm

    daipm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Soi ghê quá [:p]
  9. bsthoan

    bsthoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    0
    em thì nghĩ đầu của bác ấy toàn là cái vàng vàng pha mùi urê ạ."
    sẽ bình là câu nói chuẩn nhất trong ngày[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. HoangDuocSu

    HoangDuocSu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đó là cái thùng rỗng kêu to mà bác. Chuyên chơi chứng ảo. Mua đỉnh bán đáy xong lên đây vuốt đuôi bốc phét :p
    Những cái tương tự như trên thì bác thấy, mọi người đều thấy. Mỗi bản thân "anh ấy" là không tự nhìn thấy thôi, vì lúc nào cũng hoang tưởng về bản thân =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này