1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Nếu muốn cầm tiền ăn tết các bác phải bán trước thứ 2 ngày 8/2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NTbonsai, 06/02/2010.

1110 người đang online, trong đó có 127 thành viên. 19:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8514 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Chinh xác, tâm lý những người muốn nghỉ tết đã kết thúc hôm T6 rồi. Những ai còn cầm cổ là những người kiên định và đều tin tưởng TT tăng mạnh sau tết. Tuần sau TT sẽ UP theo đúng kịch bản mà các Đại Ca đã phán.
  2. emhochoi

    emhochoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    vay thu 2 tranh thủ ban qua
  3. NTbonsai

    NTbonsai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    0

    T2 là cơ hội cuối cùng :-bd:-bd
  4. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Kẻ vượt ngục trêu ngươi nhất thế giới

    (24h) - Craig Lynch, một tù nhân trốn trại, nhưng không vì thế mà hắn ra phải sống chui sống lủi. Hắn ta vẫn ngang nhiên xuất hiện trên trang Facebook cá nhân để thách thức cảnh sát. Và điều đặc biệt là hắn được rất nhiều người hâm mộ và họ phong tặng hắn danh hiệu “người hùng”.

    ● Đón đọc Truyện trinh thám vào 6h00 và 13h00 tất cả các ngày trong tuần trên 24h.com.vn.

    Trốn tù mà vẫn trêu ngươi cảnh sát
    Craig Lynch đã trốn khỏi nhà tù Holesley Bay ở Suffolk vào tháng 9 năm nay, sau nhiều năm bị kết án tù vì tội trộm cướp tài sản. Hắn vượt ngục nhưng không hề lẩn trốn cảnh sát, không những thế còn thiết lập hẳn một trang web cá nhân. Trang web được thiết kế cùng hàng loạt những bức hình do hắn ta tự chụp và những lời chú thích địa điểm chụp hình. Đây thực sự là một trường hợp hy hữu có một không hai trên thế gian này. Nhìn cảnh hắn ta ăn uống, vui chơi vui vẻ và mãn nguyện, không ai nghĩ đây là một tên tù vượt ngục. Hắn ta viết trên blog rằng, thực sự vui vẻ và ấm cúng bởi sự tự do này. Hắn ta tự do đi lại, tham dự tất cả các sự kiện vui chơi cùng bạn bè.
    Trong một chương trình cập nhật thông tin qua điện thoại di động, Lynch nói: “Chỉ có Craig Lynch là người tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, không ai có thể kiểm soát và điều khiển được tôi. Tôi thực sự tự hào với chính bản thân mình. Tôi sẽ tiếp tục đi hết con đường mình mà không ai có thể ngăn cản được nữa”. Trong trang web của mình, hắn còn dạy cách nấu một số món ăn mà hắn yêu thích. Sở trường là gà rán và khoai tây chiên, các món ăn thực sự hấp dẫn cùng với sự giảng dạy tỷ mỉ, chi tiết cách làm các món ăn. Tại trang web, hắn đã thông báo rằng, nếu cảnh sát muốn thì có thể đến bắt hắn ta tại một bữa tiệc đêm giao thừa tại Lowerstoft hoặc tại một sự kiện khác ở Norwich vào tháng hai năm tới. Lynch đã viết: “Cuộc sống là tất cả những gì bạn làm cho nó, sống nhanh và nên chết khi đã quá già”. Đã có rất nhiều người lên tiếng phê phán sự quản lý của các nhà tù, họ cho rằng pháp luật không đủ nghiêm để trừng trị những kẻ phạm tội và những tù nhân kiểu như Lynch. Để những tù nhân trốn trại như vậy sẽ là một mối nguy hiểm. Mọi người tưởng rằng, thật dễ dàng để bắt giữ lại Lynch nhờ vào một trang web cá nhân. Nhưng thực tế chúng ta đều biết rằng, một trong những vấn đề của thế giới ảo khiến người dân rất khó để theo dõi và đối chiếu trong thế giới thực. Tuy nhiên, một lần nữa cho thấy nhà tù Holesley Bay không phải để giam giữ những tù nhân mà dường như là một nơi để các tù nhân an dưỡng.
    Sau khi trốn trại vẫn có đến 4.000 người hâm mộ
    Mặc dù cảnh sát Anh vẫn chưa bắt được tên trộm Craig Lynch, nhưng tìm kiếm trên Facebook có hơn 4.000 người hâm mộ hắn ta cùng rất nhiều hộp thông tin với nội dung: “Cuộc sống là những gì bạn làm cho nó”. Lynch đã rất tâm đắc với câu nói này, hắn đang sống và làm theo. Hắn cho rằng, chính mình là người tạo nên cuộc sống của mình. Cảnh sát thì không thể tìm ra hắn nhưng các bạn bè và những người hâm mộ liên tục cập nhật những thông tin có liên quan đến Lynch. Họ có thể nắm rõ hắn ta ăn gì, uống gì và làm gì, thậm chí cả việc anh ta quan hệ ******** với ai vào ngày đầu năm mới 2010. Lynch còn viết rằng: “Thật may mắn cho cô gái nào sẽ được tôi chọn lựa đầu tiên để lên giường trong năm mới này”. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát nói: “Chúng tôi sẽ xin nhận sự giúp đỡ từ công chúng, những người luôn giao lưu trực tuyến với Lynch”.
    [​IMG]
    Sau khi trốn tù, Craig Lynch ngang nhiên xuất hiện trên trang Facebook cá nhân để thách thức cảnh sát
    Lynch phải chịu mức án tù bảy năm vì tội danh trộm cắp tài sản. Những vụ trộm cắp có một không hai xảy ra từ trước đến nay. Nhờ vào vẻ đào hoa, hắn ta dễ dàng dụ dỗ được rất nhiều cô gái đẹp. Chính những cô gái này là nạn nhân của các vụ trộm cắp. Sau khi là nạn nhân của những cuộc tình mây mưa, hắn ta quyết định chôm hết toàn bộ tài sản của các cô gái. Một sự kỳ lạ là những cô gái này không hề lên án hay kiện cáo gì về hành động của Lynch. Họ vẫn cố tình tìm kiếm để chạy theo anh ta vì tình. Họ biết rất rõ thủ phạm đã trộm cắp tài sản nhưng họ đều nói rằng, họ rất ngưỡng mộ và muốn tiếp tục có được Lynch. Một tờ báo đã viết: “Có thể gọi đây là một hiện tượng kỳ lạ mà vẫn chưa ai có thể giải thích được”.
    Lynch liệu có phải là một người hùng thật sự?
    Những hình ảnh của Lynch xuất hiện ngày càng nhiều nhằm trêu chọc cảnh sát. Vào dịp lễ Giáng sinh, Lynch đã đăng tải một bức ảnh mới nhất của mình, trang trí duy băng kim tuyến, tay phải anh ta có một cử chỉ rất thô lỗ và tay kia cầm một con gà Tây. Vẻ mặt hớn hở và đầy thách thức. Dưới bức ảnh Lynch viết: “Nếu bất kỳ ai vẫn còn nghi ngờ vào sự tự do của tôi thì đây chính là bằng chứng. Làm thế nào để tôi có một con gà trong tay như thế này trong nhà tù được? Tôi yêu tất cả bạn bè, gia đình người thân của tôi, những ai yêu mến và hâm mộ tôi. Tôi cũng yêu tất cả những cô gái mà tôi đã lừa tiền và lừa tình của họ. Tôi chắc chắn rằng họ vẫn rất yêu quý tôi. Tôi yêu tất cả mọi người. Chúc mừng Giáng sinh và năm mới”.
    [​IMG]
    Bức ảnh Lynch đăng trên Facebook vào dịp Giáng sinh. Trong ảnh, hắn quàng lên cổ sợi duy băng kim tuyến, tay phải có một cử chỉ rất thô lỗ và tay kia cầm một con gà Tây
    Lynch cũng đã nghĩ đến một thời điểm nào đó hắn tiếp tục cuộc sống trong tù. Mặc dù vậy, hắn vẫn viết một tin nhắn: “Sẽ không có ngày đấy đâu” và đăng tiếp một bức ảnh với dòng chữ trước ngực: “Truy nã Craig Lynch, nếu ai biết Craig Lynch ở đâu, hãy gọi điện cho cảnh sát theo số 911”. Đúng là hiện tượng lạ. Anh ta còn nói rằng: “Nếu tôi bị bắt lại vào tù thì sẽ không còn ai để các bạn ngưỡng mộ, không còn người thường xuyên xuất hiện để cung cấp thông tin bữa tối ăn gì, uống gì và ******** với một cô gái như thế nào. Như vậy cuộc sống của những người yêu mến tôi sẽ trở nên vô vị hơn”.
    Các cảnh sát thực sự bất ngờ vì một tù nhân gần đến ngày mạn hạn tù lại quyết định bỏ trốn. Cảnh sát chưa kịp thắc mắc thì lại tiếp tục nhận được thông tin của Lynch: “Tôi yêu cuộc sống này, cho dù ở đâu thì tôi vẫn yêu quý nó. Trong tù tôi cũng làm được rất nhiều điều thú vị cho cuộc sống của tôi. Sau thời gian này, nếu tôi có bị cảnh sát bắt thì tôi lại tiếp tục cuộc sống mới trong nhà tù. Tôi không muốn cuộc sống của mình cố định ở một nơi nào đó, như vậy sẽ nhàm chán. Biết đâu tôi lại phải cảm ơn cảnh sát vì đã bắt tôi”. Một số người hâm mộ đã lo lắng cho số phận của thần tượng. Họ đã viết lại rất nhiều thông điệp cho Lynch rằng, anh ta là một “tên ngốc”. Tại sao anh ta không trốn hẳn đi mà lại xuất hiện như vậy để đến một lúc nào đó, cảnh sát sẽ bắt được và tiếp tục phải sống trong cảnh tù đầy. Một số người khác lại viết: “Đây là một người hùng và là một người hùng thực sự. Rất mạo hiểm và lạc quan với cuộc sống của chính mình. Chúng tôi rất ngưỡng mộ và yêu anh”. Lynch đã trấn an những người hâm mộ mình rằng, anh ta đã thay đổi vị trí để tránh cảnh sát, cảnh sát không thể tìm thấy ngay bây giờ, nếu có thể thì cũng còn rất lâu nữa. Anh ta còn đủ thời gian để tận hưởng cuộc sống và làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Cảnh sát Anh cho biết, những thông tin chi tiết về Lynch đã được cập nhật vào hệ thống máy tính xử lý thông tin của cơ quan điều tra quốc gia. Họ đang dò theo những địa chỉ mà Lynch đã đặt chân đến. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát khẳng định rằng, các cơ quan điều tra đã phối hợp cùng an ninh mạng đang truy tìm để bắt Lynch.
    Một số cựu bộ trưởng y tế và môi trường cho rằng: “Đây thực sự là một việc nguy hiểm, khó khăn đối với cảnh sát để xác định được chính xác vị trí một ai đó thông qua một mạng lưới trang web xã hội”. Tuy nhiên một lần nữa cho thấy, nhà tù Holesley Bay đang sử dụng để giam giữ những người không phải bị trừng phạt mà là nơi ở của những người quan trọng và nổi tiếng. Một số nhà chức trách của thành phố đã gửi văn bản đề nghị Chính phủ xem xét lại việc thực hiện luật pháp ở nhà tù này. Một phát ngôn viên của nhà tù cho biết, công việc tìm kiếm Lynch đang là vấn đề gây áp lực lớn với cảnh sát. Từ trước đến nay, 96% số tù nhân trốn ngục đều bị bắt lại. Chính vì vậy, trường hợp của Lynch thực sự là một trường hợp ngoại lệ. Nhà tù đã phải chịu rất nhiều sự chỉ trích của lãnh đạo và của công chúng.
    Cảnh sát Thủ đô đã từ chối bình luận về tài khoản của Lynch trên Facebook, nhưng một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Suffolk cho biết thêm, mọi thông tin chi tiết về Lynch đã được kết nối trên máy tính của cơ quan điều tra Anh. Công việc này đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều cơ quan điều tra trên thế giới. Hy vọng rằng, công việc điều tra cũng như tìm kiếm các tù nhân trốn trại được kết thúc sớm, nhất là đối với trường hợp của Craig Lynch. Đây là trường hợp kỳ lạ nhưng cũng rất nguy hiểm. Tù nhân cứ nghĩ mình là một người hùng vĩ đại, không luật pháp nào có thể chống lại anh ta. Một hình ảnh coi thường luật pháp không được phép tồn tại ở bất kỳ một quốc gia nào.
    http://www23.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/ke-vuot-nguc-treu-nguoi-nhat-the-gioi-c51a277237.html
  5. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Bác vừa vote cho em đấy à... thế nào em quan sát mấy hôm nay em và bác toàn bằng nhau 43 roài :)):)):)) [r32)][r2)]
  6. marlborovn

    marlborovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nên ôm .........!
  7. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Ôm cũng tốt mà... Khó xuống sâu lắm... sao phải sợ [r32)]
    Em ngồi ngoài khách quan đoán vậy.. [r2)]
  8. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    rút về phải cộng 9 ngày % phí ứng đoá
    sang tuần ko có người bán nữa rồi, chỉ có người mua thôi [r23)]
  9. batman_vcb

    batman_vcb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Đã được thích:
    0
    TIỀN HAY CỔ?
    =D>
  10. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Hiện tại thị trường vãn đi ngang tăng giảm ko đáng kể
    Sẽ khó xuống thấp lắm các bác à... Có thể tăng nữa đấy... Đấy là sự thật [r2)]

Chia sẻ trang này