1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Nếu tiếp tục cách vận hành này quy mô thị trường CK Việt nam sẽ phình ra rất nhanh - Đây là thực tế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi fastordie, 25/05/2010.

2479 người đang online, trong đó có 7 thành viên. 03:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 583 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. fastordie

    fastordie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    45
    Múc cổ phiếu bằng tiền Margin, đòn bẩy - Kẹp - Bơm tiền giữ trạng thái- Cháy tài khoản - Xoay tiền nhảy vào gỡ. Cứ thế lượng tiền đổ vào thị trường tăng lên chóng mặt mỗi khi khị trường rơi vào downtrend. Với tốc độ bơm tiền nhanh thế này chẳng mấy chốc dân Âu, dân Mẽo... nhìn vào VNINDEX để trade, nhà đầu từ VN sẽ thoát cảnh Ngày canh bảng điện tối ngắm DJ như hiện nay. Đây là việc đáng mừng phải không các cụ? [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Tiền nhiều thì phải múc, tốt xấu gì múc tất, mình ko múc kịp thằng khác nó múc mình lại đổ vỏ :)):)):)):)) cứ thế thị trường trở thành chiếu bạc, chẳng mấy ai mua cổ phiếu còn quan tâm đến các chỉ số ABCXYZ mệt đầu, điều quan tâm duy nhất là "đội lái" có lụa hay ko? :)):)):)):)):)). Thị trường đang trở thành sòng bạc, giao dịch nội gián là chuyện thường tình, cơ quan quản lý bất lực đứng nhìn. Thực tế đáng buồn! :((:((:((:((
  2. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Thực tế thì bất cứ thị trường nào cũng vậy,phải biết sống chung với lũ thôi,đừng bị lũ cuốn phăng đi là được,tồn tại được rồi hãy nghĩ đến ăn thịt thằng khác[r24)]
  3. MR.TPT

    MR.TPT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    bằng mọi cách
    bằng mọi giá
    xoay lấy tiền
    múc thật lực
    múc hết sức
    rồi nằm chờ
    sáng dậy cafe
    chiều tẩm quất
    tối ngủ với bồ
    3 tháng sau
    sáng cafe số
    chiều đi masager
    tối 2 tay 2 em
    ngủ phòng vip Dawoo
  4. fastordie

    fastordie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    45
    Thị trường nào cũng vậy là sao cụ? Có cái thị trường nào mà ban điều hành, hội đồng quản trị, cổ đông lớn... ngang nhiên lướt sóng cổ phiếu của chính DN đó như ở VN không? Thành viên chủ chốt của doanh nghiệp mua - bán cổ phiếu của DN loạn hết cả sới, họ nắm thông tin nội bộ, hiểu rõ doanh nghiệp thì các cụ thắng thế qué nào được? Đấy là chưa đặt dấu hỏi việc thông tin của doanh nghiệp có được tuồn ra cho một số đối tượng để "làm giá" cổ phiếu hay không? Có trường hợp một số đối tượng vẽ kịch bản để DN "công bố thông tin" theo ý đồ của họ hay không? ~X~X~X~X~X
    Thị trường là đầu cơ, nhưng đầu cơ đến mức này thì ..Phát triển nhanh lắm. :)):)):)):)):))
  5. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Haha,có hết và MMS biết rất rõ điều đó nữa là khác,và đợt rồi MMS đã dạy cho 1 bài học đó,đợt down này,những kẻ khôn lõi,đầu cơ đó là những kẻ phải gánh hậu quả nặng nề,càng cố sức vùng vẫy,càng được bơm thêm máu để cố thoát thì lại càng sa lầy hơn,cái gì cũng có 2 mặt của nó,vũ trụ thì "có ngày có đêm","có âm có dương "mà,yên tâm đi cụ[r24)]
  6. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    0
    To tát quá cụ ơi!

    Về lý thuyết là vậy. TT là vậy! hoàn cảnh là vậy! trái ngang là vậy! Nhưng sao? Về quê chăn bò, trồng dâu nuôi tằm! Ngươi lướt vẫn lướt, người nhảy lầu vẫn nhảy lầu, người có đất rộng như đất một huyện vẫn càng ngày càng rộng thêm, biệt thự đếm không suể, xe không nhớ cái nào đã đăng ký cái nào chưa !!! .... làm gì đây? Thay đổi gì đây? Có đủ sức không? Hay lại đóng cửa chửi thầm, mở cửa ra thiên hạ lái lệch, bê mờ vê .... phóng vèo qua cửa cuốn bụi vào nhà (Ấy là phúc tổ còn có nhà mặt đường đó nhé), quay vào nhìn vợ vẫn đói, con vẫn nheo nhóc, thiếu tiền học!!!

    Sống giữa vùng than thổ phỉ, thiên hạ đào than bán, nhậu nhẹt, gái gú.... mình thì đi bán nước chè, giữ lương tâm trong sạch, tâm hồn thanh thản. Quay lại đói khát, bệnh tật bủa vây gia đình ... trong sạch quá thành rách quá khéo có đưa con nó cũng tự bán mình qua TQ làm máy thoả mãn TD, hay máy đẻ ... sạch vẫn sạch ... và sạch sành sanh.

    Đời nhiều lúc nghĩ ừ đúng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Dưới mái nhà thấp phải cúi đầu. Làm như anh Radio và chị Worker hay anh luật sư học ở Pháp ... ngẫm ra cũng buồn. Có câu; "thức thời mới là tuấn kiệt". Học mãi không xong!
  7. vcriver

    vcriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ xem thị trường CK của mình đang... quá độ đi. Cần trải qua thực tiễn rồi mới tinh chế :D
  8. fastordie

    fastordie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    45
    Hí hí, iem nào có dám mơ ước thay đổi gì đâu.
    Kiểu gì iem cũng chiến tất, thị trường càng phình to, càng nhiều xèng càng dễ kiếm.
    Nhưng kể ra Fair hơn tí, phình từ từ hơn thì đỡ đau tim hơn. :)):)):)):)):)):))

  9. fastordie

    fastordie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    45
    DJI nó tháo gần 300points rồi kìa! Vái ái.
    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  10. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.694
    Haizzz, sinh ra là đã mang nặng kiếp người :((

Chia sẻ trang này