1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Ngày nghỉ mod cho anh em thư giãn- đừng bắt ai phải đi tù nhé.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by leha27629, May 23, 2009.

578 người đang online, trong đó có 9 thành viên. 03:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    0
    Ngày nghỉ mod cho anh em thư giãn- đừng bắt ai phải đi tù nhé.

    Vừa ra "tù" cũng chả thích cơm "tù" nữa vì chả được pót bài, chả được huyên thuyên những lúc rảnh rỗi. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, mà ngày nghỉ thì chỉ buôn dưa lê, bán dưa chuột là thú vị. Mod cho em kể huyên thuyên tý để giải khuây mod nhé- đa tạ.
    Tối qua ngồi nhậu với mấy thằng bạn hàng xóm. Nhậu tới, nhậu lui đến quá canh hai cũng đi chừng vài két bia với hai xị rượu. Hết chuyện cái lọ, cái chai thì lại chuyển sang chủ đề sông nước. Thằng Hào đơ trong xóm em nổi tiếng cả cái đất Cầu Giấy này ở cái đoạn bơi lội tài tình. Ngày trước nó đã từng nổi tiếng với việc chỉ với một cọng đu đủ lặn dưới Hồ Thủ Lệ hơn 45 phút , rồi chiến tích thi lặn với hội trên Bưởi xuống- sân chơi là hồ Thủ lệ còn giải thưởng cực lớn có khi phải mua được đến hai, ba con gà chứ chả chơi.
    Ngày đấy đói kém, nhà ai mà có hai ba chú gà cải thiện vào ngày lễ, ngày nghỉ thì tuyệt cú mèo. Anh em em nhìn nó mang mấy chú gà về cho mẹ nó, nghĩ đến cảnh nó mút mấy cái xương mà thèm lạnh cả sống lưng.
    Hôm đó, cũng vào tiết tháng 5 như bây giờ- trời cũng tương đối nắng, nóng ,4 h chiều cả khu phố mất điện. Thằng Cung thợ mộc làm cho nhà thằng Sửu toét chả hiểu trời sui đất khiến thế nào mò ngay ra hồ Thủ lệ tắm. Cái hồ này thiêng nổi tiếng, chả có năm nào Quan thần linh dưới hồ chẳng bắt đi dăm ba mạng người.
    Thôi em đi uống bia đây, thằng bạn em nó gọi. Chuyện em kể cho nó vui nhưng đoạn sau hấp dẫn lắm đấy (Tìm xác người dưới hồ Thủ lệ)
  2. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    0
    Nó lại bảo 11 rươiĩ nó mới ra- thế thì lại huyên thuyên tiếp.
    Cái hồ Thủ Lệ này nổi tiếng là linh thiêng- ngày xưa nghe đồn Tổng trấn hà nội lúc bấy giờ đã từng tế sống hơn mười cô gái còn trinh nguyên(L18) xuống đáy hồ để trấn yểm, với mục đích ngăn chặn Quân Pháp đánh trận Cầu giấy, trận đó pháo thủ của quân ta đã giết chết tên quan Ba (không nhớ tên vì học từ lâu rồi)
  3. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    0
    Lại nói cái chuyện thằng thợ mộc làm cho nhà Sửu toét cảh hiểu hôm đó nhớ ông bà, ông vải thế nào mà trời vẫn nắng to lại đi lao ùm xuống hồ tắm. Cả xóm thấy xôn xao : "Có người chết đuối, có người chết đuối" rồi chân người chạy thình thịch. tiếng gọi í ới: "Anh Sửu ơi, ra hồ Thủ Lệ ngay, thằng thợ nhà anh nó chết đuối rồi"
  4. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    0
    Anh, em tôi chạy ra đến nơi thì cả một đoạn hồ cỡ năm chục mét mà bu kín là người lớn. Ai cũng tò mò: "làm sao, chết đuối à? Chết ở đâu? Có thấy gì đâu?" Cố lách mình qua mấy người lớn anh em tôi thò mặt vào, nhưng chả thấy cái gì, ngoài bộ quần áo của thằng Cung nằm trên mặt đất.
  5. giacatlangvn

    giacatlangvn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 9, 2008
    Likes Received:
    0
    bác muốn nói điều gi thế!!!
  6. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    0
    Hí hí, bác có cái Avata buồn cười thế Em vừa đi uống bia về.
    Lại nói đoạn em thò mặt vào xem cho thoả cái tò mò thì chả thấy gì cả ngoài cái mùi nồng nồng hôi ncáh của mấy bác xe ôm với lại mùi chua khen khét của dăm ba chú thợ cúp tóc với bộ quần áo của thằng Cung vất chỏng chơ trên mặt đất.
    Tiếng ai đó:" Dẹp ra, dẹp ra để thợ xuống mò nào"
    - Mấy thằng mình dày cá chắm, đen thui đúng chất dân nưóc mặn vùng biển xứ Thanh cởi áo nhảy tũm xuống hồ.
    Hỳ hục lặn, lặn, ngụp, ngụp từ chiều đến xẩm tối mà chả ai tìm thấy cái xác thằng Cung ở đâu?
  7. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    0
    Vẻ thất vọng hiện rõ trên nét mặt người nhà thằng Cung với thằng Sửu toét. Chợt nghe tiếng xôn xao: ngoái lại nhìn thì ra ông cụ Chất cùng xóm, râu tóc bạc phơ đang chống gậy rẽ đám đi vào:
    "Vất hết, vất hết, thằng nào mang cái áo thằng Cung ra đây. ném ngay xuống hồ, cái áo chìm chỗ nào cứ quăng lục vào đấy, thấy vướng nặng thì đúng là nó đấy. "
    Mọi người làm đúng như lời ông lão, thì đúng thật cái áo thằng Cung trôi vèo cái ra giữa hồ rồi trôi thút một cái cứ như tháo cống
  8. TuotTuonTuot

    TuotTuonTuot Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 9, 2008
    Likes Received:
    0

    cụ chửi khéo cu Sugar đấy à ?

    topic closed !
  9. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2006
    Likes Received:
    2
    Tiếp đi bác ơi!
  10. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    0
    Em chào các bác- lại nhậu về, ơ mà sao cái quán bia chỗ Đoan Môn hay đáo để mà nó lại dọn sạch rồi là sao nhể?

Share This Page