1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Nghĩ 1 chút về những cuộc cạnh tranh trên sàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi novaG, 09/12/2023.

519 người đang online, trong đó có 13 thành viên. 04:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2749 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. novaG

    novaG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    2.134
    Cuối tuần, việc bận lòi mắt, nhưng chán làm quá, nên tâm sự với các chứng sĩ chút thôi...
    Thiên hạ đúng là không có cuộc vui nào không tàn...

    Nhớ khi xưa Tam Anh HVN, VJC và Bamboo tranh hùng, anh thứ 4 Vietravel lúc nổi lúc không...
    Nay thì Bamboo không bay sang Mỹ mà bay về thời xa xưa... Ông HVN thì hết năm rồi không làm nổi cái đại hội cổ đông... Ông Vietjet thì sắp bán đến cái quần lót để huy động vốn...

    Nhớ khi xưa Hòa Phát, Formorsa, Hoa Sen, Tiến Lên, tranh hùng thiên hạ...
    Nay thì Hoa Sen bỏ thép làm tôn, Tiến Lên thì lùi lại cho chắc, còn mỗi ông Hòa Phát hành tỏi giấc mơ nhiều tỷ đo...

    Nhớ khi xưa thiên hạ là của MWG, FRT, DGW như con đom đóm thời hết game...
    Nay thì kẹt cứng với hàng tạp hóa, FRT thì xưng hùng xưng bá ở mảng thuốc... còn ông DGW thì trùm B2B dù chả bao giờ thấy tên ở bất cứ chỗ nào...

    Xong còn bao nhiêu anh tài khác nữa nhỉ... ôi cái thời thiên hạ tưng bừng tỷ phú đô la, anh Quyết quyết tâm vượt anh V, anh Đức với giấc mơ nông sản, anh Nhơn với đại siêu thị cái sau to hơn cái trước...

    Nói chung là nhà đầu tư năm này qua năm khác bao nhiêu lớp, bao nhiêu ông từ gà thành trùm, bao nhiêu trùm thành gà...

    11 năm rồi từ ngày tôi bắt đầu biết cổ phiếu là gì... bao nhiêu con quái thú đã thấy qua... càng ngày thời đại càng khắc nghiệt, ai sống qua mùa đông thì sẽ sống mãi...

    Nghĩ vậy thôi, chứ cuối năm rồi, lại mở sổ check lại doanh thu lỗ lãi, lại đi gieo ít thóc giống năm sau....
    Hóa ra đi 1 vòng thì mình vẫn chỉ là ông gieo hạt và đợi nó chín quả...
    Nhà đầu tư thì luôn như thế... chỉ có các anh là đi về nơi xa thôi...
    mrking164Nguoiditimchanly đã loan bài này
  2. quaydaulabo66132

    quaydaulabo66132 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Đã được thích:
    2.843
    Tâm tư quá…
    randy_orton thích bài này.
  3. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    68.757
    Như nick bác này :))
  4. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    46.886
    Thị trường chứng khoán nào cũng phải trải qua giai đoạn thanh lọc. Khi thị trường còn sơ khai, các quy định lỏng lẻo, trình độ các bên còn hạn chế, tiềm lực kinh tế chưa mạnh… Nên sự tham lam và tính cá nhân lấn át. Nhưng qua thời gian các bên mạnh lên, trình độ và kinh tế cải thiện thì tính cộng đồng, vì cái chung và sự tiến bộ của xã hội sẽ dần thắng thế. Khi đó mọi triết lý sâu xa, những mong cầu từ thị trường chứng khoán mới dần đáp ứng. Đó là nền tảng và lý tưởng vững chắc để chúng ta, những nhà đầu tư, đầu cơ của thế hệ này, tham gia và thúc đẩy thị trường. Cái này cần sự nỗ lực của tất cả không trừ một ai. Mình thì tin dù có khó khăn, gian nan thậm chí phá sản thì các doanh nghiệp nói riêng, nền kinh tế và thị trường chứng khoán sẽ lao lên phía trước. thế hệ này có thể chưa hưởng những tinh tuý mà nó đem lại thì thế hệ sau sẽ được hưởng. Chỉ cần chúng ta kiên trì và cho nó thời gian.
    ChangNo, phamtuanlinh01AladanhVN thích bài này.
  5. Cathina79

    Cathina79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2023
    Đã được thích:
    78
    Nền kinh tế còn khó khăn, chiến tranh vẫn tiếp tục thì kg ai nói trước được điều gì cả.
  6. AladanhVN

    AladanhVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2023
    Đã được thích:
    2.690
    Đọc mà k hiểu gì
  7. Nguoiditimchanly

    Nguoiditimchanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2022
    Đã được thích:
    1.701
    Quy luật cả bạn thanh lọc nhưng ông yếu còn lại những ông tốt.có vậy lần sau dù gặp thử thách khó khăn các doanh nghiệp vẫn sống tốt.nó như chọn lọc tự nhiên thôi cụ.rồi sẽ lại nổi lên những doanh nghiệp mạnh thống lĩnh nền kinh tế đi lên thôi.
  8. tichtruong

    tichtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2021
    Đã được thích:
    451
    Có ông trùm nói quả ngọt ở cuối con đường :)) sắp tới rồi, nhưng cây đã mọc chưa? Đã mọc rùi thì đã ra hoa chưa? Đã ra hoa rùi thì kết trái chưa? Kết trái rồi có bị dơi chuột chim muông ăn không thì ông trùm ko biết nhà :D
    --- Gộp bài viết, 09/12/2023, Bài cũ: 09/12/2023 ---
    Ko cần hiểu, chỉ cần cảm nhận và liên hệ
  9. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    15.643
    Qui luật xưa nay có tài phải kèm có Đức mới thọ.
    Chỉ tranh hùng tranh bá bằng mọi thủ đoạn rồi cũng phải của thiên trả địa,ko đời này thì cũng hậu đời kế đó trả giá thôi.
    quatrinh2 thích bài này.
  10. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    46.886
    Vâng cụ. Nên có câu nói: Quả báo thường đến muộn nên người ta tưởng nó không có.
    LVFFUNDchuki thích bài này.

Chia sẻ trang này