1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Người hùng KBC bị đâm lén sau lưng, sàn HASINO hưởng dương 5 năm tuổi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi erwinrommel, 26/11/2008.

939 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 12:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 790 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Người hùng KBC bị đâm lén sau lưng, sàn HASINO hưởng dương 5 năm tuổi.

    Hồi 1171. Việt Đại Nam An, năm thứ 2008 Công lịch.

    Lại nói, sau khi Hội Quốc Nam Dân ra mật lệnh tiếp tục truy thu thuế khoán trên đầu chứng sinh, thần khí chứng dân xem chừng ngày càng suy sụp. Khi đó nhằm ngày mùng 2 Âm lịch, nhật tượng mưa sa, Chứng chủ giáo môn là Võ Bùng Minh Chủ có đăng đàn toạ thuyết đến chứng dân, dụng ý khuyên can họ hãy nghe theo gia quốc mà vui lòng đóng thuế. Một mặt Minh Chủ vận công phủ dụ dân chứng, một mặt âm thầm hạ chỉ cho Tam Hoa Tiến Sĩ (NS) hối thúc lũ lâu la chuẩn bị phương thuế trình lên Võ Vân Niên Chủ Chính Tài, ngõ hầu nhằm ngày lành tháng tốt lập xuân đặng đem ra áp dụng. Về phần Tam Hoa Tiến Sĩ, trải qua rất nhiều lần hứa hẹn bung xung với giới đồng đạo giang hồ, công lực của ngài đã mười phần mất bảy nên rất khó phủ dụ chứng sinh. Mặc nhiên, ngài vẫn coi đó như một bổn phận cần thiết đặng có thể lãnh trọn mức kim ngân hằng tháng từ quốc khố.

    Nay quay về những diễn biến mới nhất từ chứng trường HASINO sáng ngày Hai Sáu tháng Mười Một Công Lịch. Mặc dầu các tin tốt từ chứng trường hoàn cầu liên tiếp đổ về, bầu không khí trên các Công Ti Chứng Phái và bổn nhà đầu tư của Kinh Thành vẫn vô cùng ảm đạm. Lê la khắp các chốn Kinh Thành đâu đâu cũng nghe thấy tiếng than ai oán về chứng thuế mới được lập ra. Nội trong tháng Mười Công Lịch Tam Hoa Tiến Sĩ NS đã nhiều lần từng cam đoan với cộng đồng chứng giới về các bí kíp sẽ được đem ra áp dụng, nhưng cũng kể từ đó chỉ báo đo đếm của Chứng Khoán Kinh Thành liên tục đi xuống, phá đổ mọi rào cản tượng trưng mà các bậc tiền bối phải mất 5 năm gây dựng, gây hoang mang cực độ đến chứng giới đầu tư.
    Đúng canh ba giờ Mão, hàng đoàn người ngựa nô nức rủ nhau kéo vào trung tâm Kinh Thành chứng kiến giờ khắc giữ thành bắt đầu. Đa phần bọn họ người thì có gia sản mắc kẹt tại trận tuyến mấy hôm trước, người thì đi cổ động người thân tham gia giữ thành, còn lại trùng trùng lớp lớp nào các bậc chứng khoán trưởng lão, các đại ca cầm đầu các chứng phái, các cao thủ vá thành và tạo lập trận địa và cơ man nào các chiên da Môi-giưới cũng hăng hái tham gia. Với giáo mác mã tấu và một ít ngân lượng còn lại bên mình, họ thảy đều hy vọng đẩy lùi quân Ngô đang ngấp nghé tại 100 dặm cách xa kinh thành, giới hạn tối thiểu được cha ông xây đắp trước đây ngăn không cho rơi vào tay quân địch.
    Canh bốn, tất cả đã sẵn sàng, các chiến hào cắm đầy chông sắc và cọc nhọn. Nhằm khi có tiếng trống trận đầu tiên, tiếng reo la cờ xí vang khắp trận tiền. Có điều nó lại xuất phát chủ yếu từ các cổ động viên và các chứng dân phế binh đã mất khả năng chiến đấu, trong khi nhuệ binh thực thụ thì vẫn e ngại ém mình sau các chiến xa, chỉ để ra vài nghìn tiểu tướng phi ngựa xông lên lao thẳng về phía doanh trại quân địch. Do chứng địa được bố trí theo sơ đồ bát quái, nằm trong binh sách Tôn Tử, nên cả hai bên hầu như không đoán được đối phương đang có bao nhiêu binh lực đang ém quân, mà chỉ đoán đặng số quân tiên phong đứng trong 3 hàng đầu. Thành thử mấy trống trận ban đầu chỉ có vài tướng tốt tỉ thí với nhau.
    Canh năm đột ngột nghĩa quân Kinh Thành vùng lên quyết liệt trên một số chốt chặn chủ chốt ACB, PVS, KLS, VCG và KBC. Dường như có tín hiệu khả quan từ mặt trận Nam Giang do Chủ tướng STB cầm đầu nên chứng quân có vẻ đánh hăng hái lắm. Như thường lệ, Hoài Văn Hầu KLS phăng phăng cùng vài vạn thanh binh vác cờ xông thẳng vào đối phương khiến địch quân chạy tán loạn. Kế đó đến lượt Ngân Lượng Vương ACB, Khí Dực Vương PVS, Địa Đô Vương KBC nhất tề choàng áo choàng xanh theo sau đánh đuổi Ngô binh. Ngay đến Xây Dựng Vương VCG hàng ngày vẫn nhuộm đỏ chiến bào sáng nay cũng khoác hẳn lên mình hoàng bào vàng chói xông pha. Trong phút chốc thế trận áo xanh lan toả phân nữa chứng trường. Cây số 105 được bảo vệ, địch quân không dám ngo nghoe.
    Canh một giờ Thìn. Linh cảm thấy tin xấu từ chiến trường Nam Giang, sĩ khí chứng quân Tràng An chợt trùng hẳn xuống. Đôi chỗ đã bắt đầu tiếng lao xao lo sợ trong các cánh quân tiên phong. Sau nửa giờ giằng co nhau nghĩa quân kinh thành cũng hao binh tổn tướng. Quả đúng như vậy, đầu tiên từ phía ô Đống Mác Xây Dựng Vương VCG mình mẩy máu me dắt theo vài tên lính hớt hải chạy về, trên lưng Vương còn cắm 14 mũi tên đỏ thẫm. Tiếp đó từ phía ô Cầu Giấy, Khí Dực Vương PVS cũng vứt bỏ chiến bào xanh mặc hồi sáng, mặc may ô đỏ chạy về, kéo theo chục ngàn bại binh. Chỉ duy nhất có Địa Đô Vương KBC như thường lệ vẫn lẫm liệt khoác hoàng bào chống chọi tại Ô Quan Trưởng mỗi khi Kinh Thành đỏ máu. Cánh tiên phong do Hoài Văn Hầu KLS chỉ huy thấy các bậc sư phụ lâm nguy cũng vội vã từ Ô Cầu Dền chạy về, bỏ cả cờ quạt. Tất cả các binh lực còn lại đều đánh trống thu quân, quay về lập phòng tuyến tử thủ 100 nhường trận địa cho quân địch.
    Phố phường dần nhuốm máu, đây đó các góc phố còn lác đác mầu xanh hoặc tím do các nghĩa binh hồi sáng vẫn bị kẹt lại chưa thoát được.
    Giờ Thìn đến giờ Ngọ. Tin cánh quân do Chủ tướng STB chỉ huy bị đánh tan như một gáo nước lạnh dội vào sĩ khí dân chứng Tràng An. Không ai bảo ai lần lượt các cứ điểm quan trọng đều lần lượt thất thủ, sức kháng cự còn rất yếu ớt. Tuy nhiên nhờ có Địa Đô Vương KBC vẫn mặc hoàng bào nên ban đầu vẫn cầm chân được giặc sát ngay cửa ngõ. Các Vương thi nhau đổi áo lúc màu đỏ lúc chuyển sang mầu tro vẫn không kham được hết quân địch.
    Canh cuối giờ Thìn, khi chỉ còn cách giờ ngưng chiến hàng ngày 15 phút, giây phút bi thảm nhất đã xảy ra. Địa Đô Vương KBC, nhà quý tộc mẫu mực, người luôn vui khi chứng sinh buồn và buồn khi chứng sinh vui, đã bất ngờ bị lính đào ngũ phản bội đâm lén sau lưng, gục xuống mình loang máu đỏ. Ngay lập tức nhuệ khí nghĩa quân tan biến hết, chứng quân mặc áo xám tro chạy táo tác khắp nơi, guốc dép văng đầy, các chỉ huy cũng mạnh ai nấy chạy. Không ai chống trả nổi cơn lũ các tập đoàn quân Hồng vệ binh cut-loss, chốt-lãi, đánh-xuống, Tây mũi lõ... rùng rùng kéo về trên các ngả đường. Thê thảm nhất là Xây Dựng Vương VCG, mặc dù có 12 vạn lính đánh thuê Tay Lông hỗ trợ cuối cùng cũng bị 20 vạn lính viễn chinh mũi lõ cuối giờ úp sọt.

    Trận kịch chiến ngày Hai Sáu tháng Mười Một Công Lịch đã kết thúc như thế. Tàn binh thất trận còn lại vội vã ẩn mình chờ hồi sức cho trận chiến ngày hôm sau, khi mà mỗi trận chiến sẽ diễn ra ngay trong từng con phố của một Tràng An thất thủ.

    Tự biên sử ký, năm HASINO thứ năm.
    Chứng gia cụt vốn Erwinrommel
    .
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Đã được thích:
    76
    Lại bị phạt vì tội nhại văn Đại Việt Sử Kí bi h. Bác mang lên VN @ các chỉ số đọc kiểu j bọn trẻ con cũng xem vì nó tưởng là Tam Quốc

  3. letaisy

    letaisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    0
    chuyển sang kháng chiến 9 năm nữa sẽ dành thắng lợi
  4. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    203
  5. dem_trang

    dem_trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái này hay phết đấy

    Mất 30'' mới ngộ ra binh pháp, cao thủ nào sáng tác thì lên tiếng cho thiên hạ thưởng lãm cái nào ...
  6. FreeCashFlow

    FreeCashFlow Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Đã được thích:
    940
    bác này hài ác chiến
  7. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    4.385
  8. Bibo06

    Bibo06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Đã được thích:
    10
    Không biết nói gì hơn: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
  9. jack_nscc

    jack_nscc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa áp thuế, theo ngu ý bản thân tui: chơi "trứng" "1 vài" phần như là "các kiểu rửa, tẩy, gamble" xèng không bị truy xét. Giờ thì lơ ngơ ... "boom".
  10. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác nại xách mé nữa roài !!!

Chia sẻ trang này