1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Ngưỡng mộ và tôn trọng con người này, một biểu tượng về lao động sáng ngời...nhà đầu tư bắt đầu từ z

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi alanzuan, 17/04/2010.

898 người đang online, trong đó có 15 thành viên. 05:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6664 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    Há há
  2. Lukast

    Lukast Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Đã được thích:
    411
    Em có nhìn thấy gì đâu bác [:D]
  3. bistock

    bistock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Đã được thích:
    2
    Em cũng đồng quan điểm với các bác là khâm phục tài đầu tư lẫn tinh thần làm việc của cụ này, nhưng em cũng tiếc cho số phận cụ này có tiền mà kô được hưởng thụ @};-@};-@};-
  4. chuycuoi

    chuycuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nhiều bác vô topic này chê bai người ta mà giọng lưỡi thiếu khiêm tốn *** ra. Ông này nhặt rác làm vốn đầu tư chứng khoán mà đóng sổ có cả triệu đô, thử hỏi có đứa nhặt rác ở VN nào làm được như thế. Còn về việc nhiều tiền mà không tiêu xài thì các bác đọc kỹ mà xem: trong bài đã viết lúc bé ông này bị khủng hoảng tâm lý, chắc shock gì ghê lắm nên bỏ học đi nhặt rác mà. Với những người bị khủng hoảng tâm lý lúc còn nhỏ thì họ không có nhu cầu vật chất như những người bình thường mà tầm thường khác đâu. Không phải lúc nào nhiều tiền cũng phải tiêu vào chân dài, nhà lầu, xe hơi... Không nên đánh giá ông ta là nô lệ của đồng tiền vì đánh giá như thế là không công bằng, chỉ đơn giản sống xa hoa phù phiếm không phải là mục đích sống của ông ý, vậy thôi. Hãy nể trọng vì vốn từ nhặt rác mà khi chết được làm triệu phú đô la!:-bd
  5. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cũng có rất nhiều "ve chai" để nhặt và làm giàu trên ttck như VKP, TLC, VSP, bên upcom, ... [:D]
  6. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    Há há, vừa rồi có một số ve-chai, nhặt lên nhìn kỹ thì hoá ra là Vàng..[:D]
  7. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.471
    Chú nào chỉ nghĩ đến có tiền để hưởng thụ thì lại ko bao giờ kiếm được tiền để mà hưởng thụ, còn cái thằng chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền ko nghĩ đến việc hưởng thụ thì lại kiếm được rất nhiều tiền và ko có thời gian để hưởng thụ. Kiếm tiền nhiều khi nó là một đam mê, nó ngấm vào máu, như một thú vui, chứ ko phải vì cái gì cả.
  8. boomerato

    boomerato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông này có vẫn đề về cú sốc tâm lí nên thần kinh bị ảnh hưởng, không đòi hỏi gì khác chứ nếu là người bình thưởng ai mà không biết hưởng thụ dù là chút ít. Được cái may là ông vẫn đủ tỉnh táo để gửi tiền vào tk, chứ không thì bị mât, hoặc bị lừa hết rồi làm sao thành tỷ phú được.
  9. leesokchou

    leesokchou Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Đã được thích:
    747
    Nói túm lại:
    Các bác thấy 1 triệu USD ở Việt Nam là to chứ ở TD cũng cỡ hơn tỷ đồng thôi chứ không phải đại gia gì và như thế thì trên này chắc nhiều bác có.
    Cuối cùng chỉ khâm phục tài kinh doanh chứng khoán của ông cụ thôi vì theo tôi đoán chắc ông cũng bắt đầu chơi với số vốn chỉ vài ngàn.
  10. skipchus

    skipchus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Đã được thích:
    0
    đề nghị anh học tập tấm gương sáng của Ông Curt Degerman, vừa chơi chứng vừa nhặt rác và đọc báo tài chính vất đi, không nhà lầu xa hơi

Chia sẻ trang này