1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

NHÂN VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN CẦN PHẢI ĐI HỌC VĂN HÓA

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngonthinhau, 23/10/2007.

275 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 00:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1509 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. yeu_hoa2001

    yeu_hoa2001 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    3
    không cần học chỉ cần mua theo các bác trên này phím là đủ giàu to rồi

  2. tyq

    tyq Guest

    Ý em nó có đẹp được như YV đâu mà bác cho em nó vào trại Phục hồi nhân phẩm, ko fải ai cũng vào đc đâu Bác à!
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đúng.Nhân viên vô văn hoá.Xếp lịch học thì lộn xộn và thiếu khoa học...
  4. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    các bác vào mạng mà học!mua sách về mà đọc! học mấy cái ông ấy chỉ được cái lý thuyết suông thôi,các ông ấy giỏi thì đã chẳng phải đứng buôn nước bọt
  5. FPS

    FPS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Em học xong ở đấy 2 tháng rồi mà chưa có điểm mới điên chứ.
  6. FromCambodia

    FromCambodia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Đã được thích:
    71
    Tôi biết con bé này, cách đây mấy tháng tôi đến đấy đăng ký học, nó ăn nói cũng rất thiếu văn hóa. Nó có phải ngồi phía bên tay phải từ cửa đi vào đúng không?
    Tôi phải đăng ký học gần 1 tháng mới được xếp lớp, đến khi vào nộp tiền cho nó, nó cũng chẳng thèm ngửa mặt lên nhìn học viên mà quát tôi: "Anh vào đây làm cái gì ? " Trong khi đó tôi gần 40 tuổi rồi, ra đường các em chân dài nhìn thấy còn lễ phép, chứ con này vừa xấu lại vô lễ nếu là nhân viên của công ty tôi, thì tôi đã đuổi cổ từ lâu rồi. Tôi nói luôn, anh đến để nộp tiền học theo danh sách đăng ký. Sau đó, nó rất bố láo nói như quát với tôi. "Không hiểu mọi ngưòi nghĩ gì mà đi học lắm thế, từ sáng đến giờ mệt hết cả ngưòi". Lúc đó tôi nhìn đồng hồ trên tường mới có 9h sáng. (Không hiểu con này nó tính cả giờ đêm qua nó ở trên giường vào giờ đi làm ah).
    Tôi bực mình trả lời: Anh đi học để lấy kiến thức em ạ, Công ty anh lên sàn lâu rồi, bây giờ cán bộ nhân viên phải sắp xếp công việc để đi học để về làm việc đấy, ngoài việc đăng ký học theo lịch anh còn phải làm việc với phó phòng Đào Tạo của em là đồng chí H rồi đấy.
    Nó nghe xong tôi nói nó bật lại luôn: Học viên cua Ong H này luc nao cung đẩy cho mình
    Thật sự là tôi cũng không hiểu cái con này nó bị làm sao. Nó chỉ có việc thu tiền của học viên thôi chứ tôi thấy nó có phải hướng dẫn cho tôi cái gì đâu mà nó cứ ăn nói bố láo thế cơ chứ.
    Nói tóm lại đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi đến đăng ký học tại đó, còn nhiều điều khó chịu nữa rồi tôi sẽ kể cho các bác ở đây nghe thêm.
    Các bác có những gì bức xúc nữa xin kể thêm ra đây, tôi sẽ tổng hợp các ý kiến của mọi người viết một bài báo về cung cách cư xử bố láo của 1 số cán bộ ở cái trung tâm đào tạo này.
    Tiện đây tôi cũng mách cho các bác một gợi ý thế này: Nếu muốn biết thông tin về khoá học, cách viết đơn hoãn thi, xin thi lại, đăng ký học tốt nhất là hỏi các bác bảo vệ, tôi thấy các bác ấy vui vẻ mà nói chuyện còn có cảm tình hơn mấy cái cậu tên Chương, Đạt, .. ở cái phòng Đào Tạo.
    Đồng thời cũng có lời cảm ơn các thầy: Đào Lê Minh, Thầy Huy, ... Các thầy giảng bài rất nhiệt tình và vui vẻ giải đáp các ý kiến của học viên. Còn thầy TTQ thì tốt nhất TT nên bố trí để thầy giảng ngoài giờ giao dịch của TTCK
  7. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    248
    Hà hà, nó là bản tính của người Việt rồi, các bác mà chửi thì có khi lại chửi chính bản thân mình ý chứ.
  8. emlaga8x

    emlaga8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! độc quyền nó vậy đấy, rặt một lũ con ông cháu cha, nó vênh là phải.
    Đấy là chưa kể cái con bé gì mà hồi xưa trông thi em ý, bụng chắc 8 tháng, nói năng với các bác già già trong phòng mà cứ như quát con ở nhà vậy. Mình không bị nó quát mà cũng thẫy búc xúc.
    Còn bọn ở phòng kế toán thì khỏi nói, mình mang tiền đến mà chúng nó còn không thèm ngẩng mặt lên. Ứng xử tối thiểu cũng không có!
  9. ngonthinhau

    ngonthinhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn các bác đã chia sẻ cùng em, em sẽ đến gặp trực tiếp các đồng chí lãnh đạo trung tâm để giải quyết vụ này.
  10. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Bọn bạn em thi từ tháng 7/2007 đến giờ chúng nó chưa cấp chứng chỉ, vào phòng Đào tạo hỏi thì thằng nào cũng vênh tăng đơ bảo chưa có đâu, rất bố láo.

    Các bác gửi báo đập chết bọn độc quyền đấy đi, các bác thấy hồi xưa đào tạo lái xe ô tô xe máy khổ thế nào chưa? Giờ thì phải đi câu khách vào hoc đó.

Chia sẻ trang này