1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

NHÂN VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN CẦN PHẢI ĐI HỌC VĂN HÓA

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngonthinhau, 23/10/2007.

275 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 00:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1509 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. bigbongcz

    bigbongcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa học qua mấy cái chương trình ở cái UB danh giá đấy. Những gì bác FromCambodia nói thì hoàn toàn đúng với thực trạng của cai UB này luôn. Tôi xin bổ sung vài dòng nữa.
    Đợt tôi học lớp luật tại TTVH quận Thanh Xuân, lớp độ 500 học viên, chẳng biết TS nào lập ra cái chương trình đào tạo độ 15 buổi mà nghỉ đến 4 buổi ko có lý do. Tức là 500 con ng đến giờ học chưa vào đến cổng thì đọc đc tờ giấy to tướng ghi là lớp nghỉ mai học bình thường. Thôi thì tắc đường, thầy ốm hay thầy bận làm tý OTC nghỉ một buổi cũng chẳng sao. Ngày hôm sau lại tiếp tục như thế, hai buổi nghỉ nữa thì kô liền nhau nhưng cũng kô đc báo trước và 500 con ng cứ đến xong lại về, về xong lại đến, ko khác gì trò hề. Lớp cơ bản và lớp phân tích tôi học đều có ít nhất 1 -2 buổi học viên đến nhìn mấy bác bảo vệ rồi ra về như thế.
    Mấy chú quản lý lớp thì khỏi phải nói, viết cái thông báo cũng ko xong, tiếc là tôi ko chụp ảnh cái thông báo thay dổi lịch thực hành j j đó để posl lên đây cho các bác xem, tóm là chẳng hiểu nó viết cái j nữa. Thông báo dán lên bảng xong học viên ở dưới bàn tán nhau như một bài toàn khó. Ngày giờ dòng trên dòng dưới dính hết vào nhau chẳng hiểu cái mịa j cả.
    Mà thôi nghĩ cũng may , cái thời ck mình láo nháo pháo ăn xe thế này có khi lại đễ kiếm xèng các bác nhỉ



    Được bigbongcz sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 24/10/2007
  2. mtxtvn

    mtxtvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái vụ phi đến học lại được thông báo nghỉ chả có lý do gì cả làm mọi người bực thật, lại còn mất cả tiền gửi xe nữa chứ ! Sao nó không thông báo miẹ nó ở cửa đi. Chưa kể có buổi nó còn gom dồn 3 buổi học làm 1 tức là học từ 2h chiều đến 9h đêm nữa mới bố láo, phản khoa học. Đến bọn Bin La Đen nó giảng về kinh KORAL cũng không dã man như mấy ông Tiến sĩ giấy của cái UB đào tạo chứng khoán này. Vị thế độc quyền nên không ai làm được gì tụi nó cả.

    Chán thật
  3. minhab

    minhab Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Học cái bọn đấy trù khi bác vào làm trong cty CK mới cần, cứ như em chả sách vở quái gì cả, tự nghiên cứu nên lần nào mua cũng lỗ 5-10% thôi, chứ học trong đó ra đi 50% là chắc cú
  4. vietntbidv

    vietntbidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Bớt giận. Đừng bức xúc quá. Đấy là bác mới đi đăng ký học chứng khoán thôi. Khi nào bác học xong rồi đi giao dịch (mua-bán) chứng khoán thì bác lại quay lại khem em nó ngay thôi mà

Chia sẻ trang này