1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Những cái được và mất khi nghỉ việc ở nhà chơi chứng!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bocphetso1, Aug 22, 2010.

Có 4457 người đang online, trong đó có 9 thành viên. 04:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. habubank9

    habubank9 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 26, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác này kỳ ghê, chơi chứng mà lại so sánh với lương. Em chẳng bao giờ so nó với lương cả. Chứng là thỏa mãn đam mê, mà đã gọi là đam mê thì bao nhiêu tiền trả cho nó đủ. Dũng cảm mà làm nhà đầutư chuyên nghiệp đi bác. [r2)][r2)][r2)]
  2. bocphetso1

    bocphetso1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    2
    Cảm giác ở nhà, khi chứng trường thế này thực sự nản vô cùng ! không thu nhập, không nghề nghiệp, không đồng nghiệp ... nhiều lúc tưởng chừng không nối thoát ...

    :((:((:((:((:((:((
  3. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    1. Cái được:
    - Làm ô sin
    - Làm đầu bếp
    - Làm bảo vệ
    - Làm xe ôm cho vợ con
    - Làm gia sư
    - Làm trưởng phòng đầu tư
    - Làm kế toán trưởng
    - Làm giám đốc
    KL: Làm tất (Không trừ việc gì). Điều này cho thấy khi người ta khen ngợi Bill Gate một thì phải khen ông W. Buffet hàng nghìn lần.

    2. Cái mất:
    - Chuyển từ nghề chính (Được đầu tư học tập từ 15 đến 20 năm hoặc hơn .....) sang nghề Thày bói - Phải trả nhiều học phí.
    - Nghiện mạng (thức đêm, nhiều khi bị vợ nghi là thức đêm để xxx)
    - Được khen và bị chửi chỉ cách nhau 1 vài ngày.
    - Biết nhiều địa điểm ăn chơi xa hoa vượt quá rất nhiều khả năng của mình (Bị vợ chửi là chỉ biết hưởng thụ 1 mình).
    - Mồm to đít mạng nhện (Mở mồm ra là nói hàng chục tỷ hay hàng triệu đô, rồi kiếm trăm phần trăm, nhiều lắm .......... nhưng tài khoản thì thuộc dạng đít mạng nhện - VD: Có khoảng 100 triệu trong đó đi vay 80 triệu).
    - Thường xuyên lên F319 chém gió.
    - Từ đại gia thành Tiểu gia và ngược lại.
    .................................................................................................

    Nhiều lắm kể không hết.
  4. Goliath11

    Goliath11 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 3, 2010
    Likes Received:
    0
    Hay đó, buổi chiều rảnh quá ko biết làm gì
  5. bocphetso1

    bocphetso1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    2
    Nghiện CK nó còn hơn cả thuốc phiện, khó bỏ lắm pác ạ !

    ^:)^
  6. skyrocket

    skyrocket Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1,024
    Khổ thân thế đấy, sự nghiệp chứng trường đầy gian khổ các pác ạ
  7. stocktrader1

    stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 6, 2009
    Likes Received:
    458
    Em năm nay 26 tuổi. E mới tốt nghiệp trường Rmit các bác ah. Nhưng e co thâm niên đánh cp từ năm 2006.Chính vì thế em ra trường chậm hơn các bạn cùng lứa. Năm 2008 e cũng chết như bao người khác. Lõm 80%. Trọn năm 2009 em lấy lại vốn. Từ năm 2010 em chính thức có lời, vốn tăng gấp đôi nhờ ăn 2 con SDY và VBC, 1 ít STP, CTM , CTN. Xen kẻ là e bị kẹp 2 con S12 và mới nhất là S55 . E luôn bị ông già hối thúc xin việc nhưng e quyết chí bám trụ cái thị trường bạt bẽo này. Có gan mới làm giàu các bác ah:-bd. Trade cp là cái nghiệp của em. Nhiều lúc e cô đơn kinh khủng, lời lỗ mình chịu. Mối quan hệ cũng bị co hẹp lại. Chỉ hẹn bạn bè cafe vào chủ nhật thôi vì tụi nó đi làm những ngày khác rồi.Củng ko có bạn gái để chia sẽ. Ko bít người con gái nào khác có chấp nhận iu cái thằng suốt ngày ở nhà bám vào màn hình như e ko. Nghề trade cp cũng khiến cho tính cách của e ngày càng khép kín lại. Nghề này thật sự rất cô đơn. Nhiều lúc ngươi ta hòi e đi làm chưa, e ko bít phả trả lới thế nào nữa các bác^:)^. E ít post bình luận nhưng gặp chủ đề giống nỗi lòng của em nên viết hơi nhiều . Mong các bác thông cảm[:D]
    lvchi likes this.
  8. LIAR_HN

    LIAR_HN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    0
    :-"[/QUOTE]

    Mất thì nhiều lắm, không kể hết, nhưng được mỗi cái tự do. Không biết có đáng ko?[/QUOTE]

    Không có gì quý hơn độc lập tự do.[r2)][r2)]
  9. noivalam

    noivalam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 27, 2005
    Likes Received:
    0
    Nghe bác tâm sự em thấy buồn cho bác.

    Đầu tư cổ phiếu đâu cần phải ngày nào cũng bám sàn hay theo dõi màn hình suốt ngày.

    Em cũng đầu tư giống bác nhưng nếu cần em có thể tắt màn hình đi chơi cả tuần cũng không sao.
  10. 0981234567

    0981234567 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 26, 2010
    Likes Received:
    0
    Đang lo không có tiền làm nhà do CK giảm, vợ nó cạo tóc đây, thế mà cứ hở đc khoản nào e lại mua vào cân bằng giá, thôi đc mất âu cũng là cái số các pác ạ[r2)]

Share This Page