1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Những cái được và mất khi nghỉ việc ở nhà chơi chứng!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bocphetso1, Aug 22, 2010.

Có 4457 người đang online, trong đó có 9 thành viên. 04:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2009
    Likes Received:
    0
    E ở nhà đấm chứng thấy những lúc thế này đang sướng đây bác:))
  2. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Dạ, iem làm công nhân ạh. Bưu điện Hà Lội đấy ạh :(

    Cả cquan iem gần 700 người, chỉ có mình iem thi chứng chỉ TOEIC. Còn lại 85% toàn bọn học tại chức, trung cấp v.v.... (iem xem được trong hồ sơ tóm tắt của Phòng TCCB-TL)


    Học ĐH xong, cố thi lấy cái chứng chỉ TOEIC, đi làm vài nơi rồi cuối cùng ngã vào cái toilet này.:))

    Dưng mờ 1 tháng iem chỉ làm có 10-15 ngày thôi. Không làm nhiều hơn. Thời gian còn lại để ngồi chiên trứng với lại spam ở 319. :))
  3. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Há há....chim nhợn huhu bị đeo cái băng ở góc kia như kính viếng ấy nhỉ=))
  4. baothanhthien

    baothanhthien Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 12, 2003
    Likes Received:
    865
    Em cũng nghĩ việc, ở nhà chơi chứng. Được cũng nhiều nhưng mất cũng lắm, có hai thứ mà em thấy mấy bác chưa có nêu.

    Một là : hồi trước có thằng hỏi, ê mầy làm chổ nào rồi, lên sếp tới đâu rồi. Thế là em dõng dạc khoe.....\:D/; còn bây giờ đi đâu cũng bị hỏi : ủa thất nghiệp sao mà thấy ở nhà hoài vậy cha:-w.

    Hai là : hồi trước mỗi lúc thị trường vã như lúc nầy, chứng khoán giảm sâu em vay ngân hàng cover hàng vừa quân bình giá vừa canh sóng úp. Còn bây giờ không đi làm đâu có ai xác nhận lương cho em để vay đâu. Chẳng biết nhờ ai. Than ôi, than ôi:-o
  5. phuctuan

    phuctuan Thành viên mới

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    0
    chào các bác!
    em cũng mới biết diễn đàn này, nhưng vào đây học hỏi được nhiều thứ phiết.Đọc topic thấy toàn các bác quyết chí theo nghề đánh chứng mà từ bỏ công việc, bạn bè...nhưng không ít bác thì muốn kết hợp.
    theo em thì thực ra mỗi người có 1 suy nghĩ, không ai giống ai.Nên quyết định của các bác ở trên em đều thấy đúng cả=D>.Nhưng riêng em thì em vẫn muốn làm nhiều hơn.Vừa đánh chứng vừa bạn bè, yêu đương.hihi... nếu có công việc nào nhàn 1 chút(tất nhiên là không cần lương cao)thì em vẫn làm.
    Nhưng dù sao đi nữa quyết theo nghiệp chứng trường:-bd
  6. noivalam

    noivalam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 27, 2005
    Likes Received:
    0
    Sao các bác không vừa làm việc vừa chơi chứng.

    Em thấy vẫn được mà
  7. cotyphu

    cotyphu Thành viên mới

    Joined:
    Feb 11, 2010
    Likes Received:
    0
    gia đình bạn này có lối sống hay quá, đúng là biết đủ là đủ, chờ đủ khi nào mới đủ =D>
  8. HNX

    HNX Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 26, 2010
    Likes Received:
    0
    Nhìn nick của pác là biết bốc phét số 1 rồi =))=))
  9. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,897
    công việc của em vất vả lắm toàn thức đêm.chỉ mỗi cái tự do và lương thì bèo nhèo.không nuôi đc vợ con.
    các bác không biết đó thôi.t tâù hàng của nghành đường sắt khổ lém.toa xe cuối cùng của đoàn tầu là rành riêng cho bọn em.sóc,lắc.nắng thì nóng mà mưa thì lạnh vì toàn sắt.không có điện.trên toa có một mình.làm việc trong điều kiện không nói tiếng nào trong 15g vì có mỗi mình.thê anh em hay làm thơ chửi lãnh đạo,chửi đời.các bác nghe thử một bài anh em viết nhé

    mẹ cha cái kiếp trưởng tầu
    me cha cái kiếp đêm ngày long đong
    nắng mưa không kể đêm ngày
    sáng,trưa,chiều,tối.gọi tầu phải đi
    thế mà lương chẳng là bao
    cơm đường cháo chợ hết lương mất rồi
    hỡi ơi cái kiếp trưởng tầu
    vợ không nuôi nổi lấy gì nuôi con
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  10. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 18, 2010
    Likes Received:
    4,596
    ck là 1 kênh đầu tư mạo hiểm rất cao.
    vậy mà 2 anh chị bỏ hẳn nghề để theo ck thì đúng là liều thật.[:D]

Share This Page