1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Những cái được và mất khi nghỉ việc ở nhà chơi chứng!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bocphetso1, Aug 22, 2010.

Có 4457 người đang online, trong đó có 9 thành viên. 04:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. garfield585

    garfield585 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 15, 2007
    Likes Received:
    0
    Nhưng đi làm 15 năm mà lương chỉ 5mil thì đúng là nên bỏ quách chỗ đó cho rồi. Không chơi chứng thì cũng nên kiếm chỗ khác thơm hơn để phấn đấu chứ.
  2. cuchuoi2008

    cuchuoi2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 18, 2008
    Likes Received:
    91
    Mất cân bằng sinh học, dễ bị stress, trầm cảm.
    Cuộc sống ko chỉ có tiền(thậm chí tiền ko hề là iếu tố mang lại niềm vui & hạnh phúc), công việc và sự tiếp xúc cộng đồng là niềm vui mọi người sống cần phải có.
  3. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 19, 2009
    Likes Received:
    0
    Muốn có một cuộc sống vững chắc thì không những phải đi bằng 2 chân mà phải đi bằng 3 chân:

    1/ Chơi chứng

    2/ Có một khoản gửi TK đảm bảo cuộc sống hàng ngày (chẳng may có cháy TK cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống)

    3/ Có một chân Viên chức trong doanh nghiệp NN hoặc Công chức trong cơ quan QLNN: giờ giấc thoải mái, công việc thoải mái, thu nhập khoảng 80 - 100 triệu / năm , ngoài ra không được bỏ qua bất kỳ cơ hội nào như vào Đảng hoặc lên chức... và các mối quan hệ xã hội .... cái này sẽ có lúc cần , đời mình không cần , nhưng có khi đến đời con mình nó lại cần... nhất thân - nhì quen - tam tiền - tứ biết...

    Được mùa không phụ Ngô - Khoai
  4. bdnt

    bdnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 16, 2005
    Likes Received:
    0


    Tham thế ông tướng, sao không mong lên làm quan luôn thể.

    Ở đời, ông Trời không cho ai tất cả [-X
  5. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 19, 2009
    Likes Received:
    0
    Làm quan nó có số... không phải cứ muốn là được...
  6. noixao

    noixao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 16, 2006
    Likes Received:
    1
    Nể Bác thiệt, 2vc nghỉ việc ở nhà chơi chứng, em thì trừ khi công ty đuổi việc còn không thi vẫn vừa làm lãnh lương vừa quánh chứng.
  7. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 16, 2009
    Likes Received:
    6,537
    Thấy các "cụ" xôm quá cũng xin chém gió cái.
    Xin nói thật tôi đã trải qua cơ quan NN, doanh nghiệp NN thời gian tham gia bảo hiểm đã gần tới đầu 3 thế mà cũng chào bác em ngược, các bác tưởng đi làm ở cqnn.. để có bạn ? Xin nghĩ lại, nếu bạn có ý tưởng phấn đấu thành Quan.
    Về nhà ngồi tham gia ấp chứng lên bờ xuống ruộng nhiều phen, nhưng sao cảm thấy thảnh thơi, tự do, chưa bao giờ thấy tiếc, thậm trí còn tiếc sao mình bám nn lâu thế.
    "Không có gì quý hơn độc lập tự do" các cụ ah !
  8. garfield585

    garfield585 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 15, 2007
    Likes Received:
    0
    Đó giờ em tưởng em khổ. Nhưng nghe bác nói em mới vỡ ra là em hạnh phúc lắm, có được cả 3 thứ ấy...
  9. muadinhbanday

    muadinhbanday Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Em bây giờ đi ở ẩn rồi, bỏ nhà nước về nhà chơi chứng khoán, chơi chứng khoán thua vợ bỏ luôn. Bây giờ chỉ còn một mình với cái laptop cùng cái tài khoản suýt cháy. Nhưng vẫn thấy đời tự do thênh thânh, chả phụ thuộc vào thằng nào con nào. Trước mắt là hai con đường : trở thành một nhà đầu tư lớn (hehe) hoặc thành thằng cùng đinh (hic). Thành cái gì cũng không hối tiếc.
  10. banoitro

    banoitro Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 7, 2010
    Likes Received:
    38
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm ,nhưng ông bà mình nói"trong chăn mới biết chăn có rận".Không phải vợ chồng mình bỏ việc vì chứng đâu các bạn ơi.Cái chính là công việc quá nặng nhọc so với lứa tuổi 40 của vợ chồng mình,15 năm trong nghề bốc hàng chồng mình không kham nổi công việc nữa,còn mình cũng không thể ngày ngày đứng trong băng chuyền sản xuất ròng rã 4 tiếng mới được đi vệ sinh 1 lần(xin lỗi các bạn nhưng sự thật là thế),tinh thần luôn căng thẳng với tiếng quát và ánh mắt gườm gườm của giám sát.Chúng mình quyết định nghỉ khi dành dụm đủ vốn để mở 1 cửa hàng nho nhỏ bán thực phẩm nhưng chưa thực hiện vì còn vướng khâu mặt bằng nên tạm thời mình theo chứng 1 ít thôi.Vài dòng chia sẻ,vợ chồng mình hiện giờ vẫn sống ổn,cảm ơn các bạn thật nhiều.

Share This Page