1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Những cái được và mất khi nghỉ việc ở nhà chơi chứng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bocphetso1, 22/08/2010.

Có 4818 người đang online, trong đó có 115 thành viên. 22:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 38720 lượt đọc và 270 bài trả lời
  1. bugkiller

    bugkiller Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Đã được thích:
    175
    Tôi đang làm IT Man, lương 15 củ. 2 tháng nay trade chứng đi 200 củ. Chán như con gián.
    Cân nhắc nghỉ việc từ năm 2009 mà không dám nghỉ.
    Tình hình này đành lại cày tiếp rồi. Chứng cổ giờ khó kiếm lắm.
  2. SIF

    SIF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    45
    Cái này hay nè ;))
    Em còn trẻ, vừa làm vừa đánh, chẳn sao cả.
    Tuổi trẻ bán sức khỏe lấy tiền >:)

    Sao ko có topic thống kê độ tuổi anh em ở diễn đàn nhỉ :)
  3. aitymo

    aitymo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Đã được thích:
    35
    Đề nghị các cụ Cuối tuần off để lập hội thôi
  4. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.897
    ĐAng phân vân không biết lờm sao đây~X~X~X~X~X~X~X~X
  5. SIF

    SIF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    45
    Hội những người thất nghiệp chơi chứng à bác ;))
    Akt2112 thích bài này.
  6. bugkiller

    bugkiller Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Đã được thích:
    175
    Chết vì cái tội nghiện chứng, Không mua bán là ngứa ngáy không chịu được, ra rồi thấy nó giảm lại nhảy vào bắt đáy.
    Down trend này phục Huhu, baihat1, vothuong quá, máu lạnh vẫn kiên trì cầm tiền. Phải như vậy thì mới đánh chứng chuyên nghiệp được.
  7. banoitro

    banoitro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    38
    Hai vợ chồng cùng làm trong 1 công ty liên doanh của Vietnam Airline.
    Tổng thu nhập là 5 triệu/người/tháng+Chế độ bảo hiểm đầy đủ.
    Cả hai thâm niên làm việc gần 15 năm.
    Cùng bỏ việc cách đây 6 tháng để theo chứng.
    MẤT:
    -Không "được" sấp ngửa dậy sớm ù té chạy cho kịp giờ bấm thẻ vào làm ca mà thằng sếp nó sắp cho theo ngẫu hứng của nó,vui thì nó xếp cho đi ca trễ 1 tí,buồn thì nó xếp cho đi ca 3 giờ sáng,11 giờ khuya...
    -Không " được" chầu chực năn nỉ thằng sếp "cho em nghỉ tuần ngày a,y,z vì lí do con em bệnh(trình giấy BS),em đi học(trình giấy chứng nhận).
    -Không "được" mỗi cuối tháng gân cổ lên thắc mắc là tự nhiên tháng này bị trừ điểm thi đua mà không có lí do cụ thể.
    Úi chao "mất" nhiều quá phải không bạn.
    Để mình kể cho bạn về sinh hoạt gia đình mình hiện nay:
    -Sáng:cả nhà dậy lúc 06 giờ,chuẩn bị cho 2 bé con ăn sáng,xong thì ba chở con đến trường.
    -Mẹ thì đi chợ cách nhà 1km,mua thức ăn cho ngày hôm nay.
    -7 giờ mẹ về đến nhà thì ba cũng vừa về đến,2 vợ chồng cùng ăn sáng,uống cafe(điều này với vợ chồng mình mười mấy năm qua hiếm lắm vì cả 2 đều làm việc theo chế độ 3 ca nên thường xuyên gặp cảnh chồng đi vợ về,chồng nghỉ tuần vợ trực)
    -8 giờ mở máy lên cùng online xem báo.
    -8 giờ 30 là cùng ngó vào bảng điện,bắt đầu 1 ngày trade.
    -10 giờ 30 vợ thì lo vào bếp nấu bữa trưa,chồng còn nấn ná xem cho hết phiên bên sàn hnx.
    -12 giờ ăn cơm,ngủ trưa,4 giờ chiều chồng chạy xe đi đón con về,cả nhà cơm xong thì chồng kiểm tra bài cho con,vợ rửa chén dọn dẹp,8 giờ tối cả nhà cùng xem phim(thường xuyên choảng nhau ỏm tỏi vì giành nhau cái remote TV mặc dù nhà có 2 cái)Thứ bảy và chủ nhật thì cả nhà kéo nhau về ngoại chơi vui lắm.
    Hơn nữa năm nay mình trade không thành công nhưng gia đình mình vẫn sống ổn vì mình trích lập dự phòng cùng với 1 khoản gửi tiết kiệm lấy lãi đủ chi tiêu hàng tháng.Phần còn lại mình mới mua chứng.Có như vậy mình mới yên tâm mà theo nghiệp chứ nếu không thì cũng mệt lắm đấy nếu bạn đột ngột bỏ ngang mà chưa dành dụm đủ.Chúc bạn ra quyết định đúng và thành công.
    Akt2112, Rose77 và lvchi thích bài này.
  8. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.897
    giờ cho con đi ngủ.hôm nào lập topi về những người đang và đã cũng như chuẩn bị nghỉ việc để đánh chứng đê:)):)):)):)):)):)):)):))
  9. tvsi36

    tvsi36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    136
    Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Tuổi trẻ không sợ hãi tuổi già không hối tiếc
  10. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.897
    vợ chồng bác nghỉ là đúng.đi làm kẻ về người đi làm sao đảm bảo hạnh phúc?..làm sao mà
    [đóng gạch}được đúng không bác?,?. ? ? ? :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))




Chia sẻ trang này