1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Những quyển sách(truyện) hay nên đọc...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Trovecatbui, Jul 4, 2010.

Có 4864 người đang online, trong đó có 159 thành viên. 17:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Queen

    Queen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 29, 2001
    Likes Received:
    0
    Tớ cũng ấn tượng với Mắt Biếc vì có rất nhiều thơ, ko chỉ ấn tượng mà tớ thích nhất tác phẩm này của NNA và tất cả những bài thơ trong đó đến nỗi thuộc lòng. Dễ đến cả chục năm rồi nhưng vẫn chưa quên những áng thơ xưa.

    Viết tặng lại các bác một bài theo trí nhớ của tớ trong Mắt Biếc nhé [};-

    Có những lúc
    Tôi ngỡ ngàng tự hỏi
    Tại vì sao
    Tôi lại yêu em
    Khi mặt trời
    sắp lẫn vào đêm
    Ko gì cả
    Sao lòng tôi bỗng nhớ
    Chiếc lá rơi
    trong chiều nổi gió
    Tôi nhặt lên
    mà chẳng để làm gì
    Và chiều nào
    sững bước giữa chân đi
    Lòng ko hiểu
    Tại sao mình đứng lại
    Ngậm trên môi
    Một nhành cỏ dại
    Chợt hiểu rằng
    Tôi đã khác tôi xưa
    Trong nỗi buồn
    vô cớ
    lúc trời mưa
    Trong yên lặng
    khi hiên ngoài nhạt nắng
    Tôi chợt biết
    Có một ngày
    đã đến.
  2. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Quyển " Thương nhớ mười hai " hay. Bác nhắc đến Nam Cao lại làm Em nhớ đến hai truyện ngắn của ông trích trong tuyển tập Nam Cao " Một bữa no ", "Trẻ con không được ăn thịt Chó "=((. Còn dòng văn học trước năm 45 cũng có nhiều quyển hay.
  3. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Để em đưa nguyên bài lên, bác đưa có 2 câu hot nhất thía, mấy bác đọc xong lại xoắn quẩy.....:))
    Bẽn lẽn

    Trăng nằm sóng soải trên cành liễu

    Đợi gió đông về để lả lơi

    Hoa lá ngây tình không muốn động

    Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi.


    Trong khóm vi vu rào rạt mãi

    Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?

    Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm

    Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.



    Vô tình để gió hôn lên má

    Bẽn lẻn làm sao lúc nửa đêm

    Em sợ lang quân em biết được

    Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.
  4. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Vì rằng một tiếng yêu thương

    Vì ai bỏ lại con đường lối quen

    Vì ai nắng rọi bên thềm

    Vì ai phủ một nỗi lòng riêng ai.

    P/S: Tặng mấy Bác yêu thơ.
  5. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Ủa, vì ai, vì sao vậy bác?;))
    Có phải vì em nàng chứng khoán
    Tràn đầy nhựa sống tuổi đôi mươi
    Em đến mang theo bao khát vọng
    Em đi đời người dông tố nổi....

    P/S Bác thấy chưa, có tí thơ em đưa vào, TOPIC lãng mạn, hot hẳn lên :p
  6. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Vì lạc mất người nên vì ai.
  7. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Người thì thiếu gì mà phải đau khổ thế .... lạc người này có thể tìm ngưòi khác mừ... VN hơn 80 triệu người cơ mừ;)) Nặng tình khủng khiếp :-??
    Em cứ tưởng bác bị làm sao, chót để lạc mất cái xe đạp ôm cơ đấy :p
  8. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Tôi đã lạc tôi với một người ...

    Cái buồn vẫn vậy vẫn chơi vơi...

    Em ơi năm tháng mòn sương gió

    Anh vẫn lạc Em giữa... cuộc đời !

    P/S: Xe đạp là phương tiện kiếm sống. lạc mất thì chỉ chết đói thôi.
  9. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Thế giới quay cuồng cơn ảo ảnh
    Cuộc đời như thiếu chút chân thành
    Làm sao oán giận trời xanh đó?
    Bởi kiếp ta là kiếp mỏng manh


    Nếu đã là số phận rồi, thì phải biết chấp nhận thôi.....=((
  10. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Muốn Sống-Sally Nicholls-một sáng tác gây xôn xao nước Anh.Chuyện kể về 1 cậu bé 11 tuổi và bị bệnh ung thư,cậu là cậu bé năng động và ham hiểu biết,có thái độ rất lạc quan và hóm hỉnh về cái chết.mình đã cảm nhận đc những điều rất ý nghĩa,có những điều thật hài hước ,giản dị,nhưng là sự thật ko thể chối cãi đc......:x
    P/S: Quyển này mua cho mấy đứa nhỏ làm quà tặng. Trước khi tặng ( Hoặc sau khi tặng) mình đọc ké luôn.[:D]

Share This Page