1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Những quyển sách(truyện) hay nên đọc...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Trovecatbui, Jul 4, 2010.

Có 5254 người đang online, trong đó có 177 thành viên. 16:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tunglahan

    tunglahan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 13, 2006
    Likes Received:
    0
    đẹp như avatar của pak chứ gì? hihi
  2. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 11, 2005
    Likes Received:
    0
    Để em gthiệu cho pác 2 cuốn tình cảm nhé, cho nó cân bằng với các pác suốt ngày nghiện cổ cánh, một cuốn tình già và một cuốn tình trẻ :

    TÌnh già --> Những cây cầu ở quận Madison (truyện này dựng cả film rồi). Đọc truyện này làm em nhớ đến áng thơ của Xuân Diệu "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. CÒn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Mối tình ngoài vợ ngoài chồng của Francesca và Robert chỉ vẻn vẹn có 4 ngày, nhưng đúng là những giây phút huy hoàng nhất của cuộc đời mà con ng ta sẽ phải nhớ mãi. Khi xem phim hay đọc truyện, em ấn tượng nhất cái cảnh nghẹt thở khi Francesca nắm chặt cửa ô tô, quyết định liệu có lao ra màn mưa mà trc đó có xe tải của Robert - ng tình của bà hay không hay tiếp tục ở lại với nghĩa vụ làm vợ làm mẹ buồn chán của mình. Mình rất ghét ngoại tình nhưng chả hiểu sao đọc truyện này lại thấy thương họ kinh khủng.

    Tình trẻ ---> Anh có thích nước Mỹ không: lại túyp truyện TQ tình cảm hiện đại nhưng cũng khá thú vị. Cốt truyện cũng k có j quá đặc biệt nhưng rất thích cách mô tả tâm trạng, nút thắt mở khá bất ngờ của tác giả. Truyện kể về Trịnh Vi, cô gái 2 lần phải chịu cay đắng trong tính yêu khi 2 ng đàn ông mà cô yêu thương đều rời bỏ cô tới nc Mỹ đến nỗi về sau lúc dating với các chàng trai, câu hỏi thường trực luôn là Anh co thik nc Mỹ k? :)). Rồi cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc với mối tình đầu Lâm Tĩnh của mình. Truyện có mấy chi tiết đáng chú ý như hình ảnh cây hòe già, nơi chứng kiến tình yêu của mẹ Trịnh Vi nhưng lại là nơi cô luôn fải đến một mình, hay quá trình cưa cẩm của TV với anh chàng Trịnh Chung Chính - một con ng khô khan khó gần.

    Chả bít pác bao tuổi nhưng nghe nhạc hiệu đoán chương trình, nhìn nick với cả trước có đọc một chủ đề về Phật giáo của pác, nên recommend cho pác quyển 1 hơn ;))
  3. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Cảm ơn Bác.:x Nhưng có thể Bác lầm về tuổi tác đấy.:))
  4. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 11, 2005
    Likes Received:
    0
    Ơ, chắc pác nhầm ý của em. Ý em là pác chắc thik truyện tình già, chứ hok có ý nói xoáy là pác già đâu ;)).
  5. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    :p Vậy Bác check qua cuốn " Bên nhau trọn đời " của Cổ Mạn đi. Có khi hay ngang cuốn " Tình già "-Những cây cầu ở quận Madison mà Bác giới thiệu ấy chứ.
  6. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 11, 2005
    Likes Received:
    0
    Hehe, tks pác. "Bên nhau trọn đời" cũng 1 thời là cuốn mà em rất tâm đắc đấy ợ. Đó là cuốn đầu tiên đọc ngấu nghiến trên mạng (bt em chỉ thik đọc truyện jấy thôi), rùi cũng là cuốn đi mua để tặng 1 ng bạn nữa ah.
  7. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 31, 2009
    Likes Received:
    2,694
    Tỷ lệ các cụ ở đây sinh 7x chắc là rất nhiều. Chắc các cụ vẫn nhớ bộ 3 truyện tàu Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du Ký ngày xưa. Hồi nhỏ em cũng thích say mê truyện ba tàu. Nhưng tự nhiên lớn lên càng ngày em càng ghét cay ghét đắng văn học tàu, có cụ nào chia sẻ cái này k?
  8. bornfree

    bornfree Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    4
  9. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 31, 2009
    Likes Received:
    2,694
    Vầng, thì em bị thế, cứ 3 tàu là k đọc, cũng k quan tâm nữa. Có thể do em ghét cái văn hóa Khổng Mạnh gò bó của bọn này, mà giờ chính mình dứt mãi cũng k ra dc =))

  10. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Trong 3 cuốn của Cụ Em lại chỉ thích mỗi Tam Quốc. Nhưng chỉ thích 3 quyển đầu (Nếu bộ in 4) hoặc 6 quyển đầu ( Nếu in 8).[:D] . Văn học Trung Quốc đọc cũng hay đấy chứ. Gần đây Em có những sáng tác của Mạc Ngôn.Hay Cụ kiếm quyển truyện cực ngắn của Trung Quốc đi cuốn "Mời tình địch ăn cơm " đọc chơi.:))

Share This Page