1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Những quyển sách(truyện) hay nên đọc...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Trovecatbui, Jul 4, 2010.

Có 6764 người đang online, trong đó có 261 thành viên. 10:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Queen

    Queen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 29, 2001
    Likes Received:
    0
    Đang hân hoan vì bác hợp tớ khi có thêm 3 quả Bố già, Ba chàng lính ngự lâm, hoa Tuylip đen thì bác làm tớ cụt hứng vì cái bộ Pepsi hay Teppi ấy nhở [:D]. Tớ ghét cái bộ truyện tranh này, hình như là chú robot cứ đao kiếm chém chém thì phải nên tớ ko thích [:D][:D][:D]. Tớ thích truyện tranh hình vẽ phải đẹp, có nhiều yếu tố thần bí, có cả tình yêu thần bí trong đó [:D] và oánh nhau bằng chưởng lực cơ[:D]. Truyện tranh thì từ bé đến nhớn tớ chỉ mê mẩn 4 bộ: Bảy viên ngọc rồng, Doremon, Nữ hoàng Ai Cập và Thám tử lừng danh - Conan.
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2002
    Likes Received:
    1,664
    Không ngờ có bác đọc Tulip đen rồi à, em đọc mãi chả hiểu mẹ gì cả, điều tra lằng nhà lằng nhằng, đúng là huyền bí. Còn Bố Già em đọc 4 lần, đây là cuốn truyện em đọc lại nhiều nhất đấy[r2)]
  3. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Văn Bác thâm thúy quá. Nhưng tệ cái Em lại rất thích truyện Teppi hay Pepsi tùy theo cách gọi của Bác.
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2002
    Likes Received:
    1,664
    Úi nhầm, em đọc là Thược dược Đen he he:))
  5. Queen

    Queen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 29, 2001
    Likes Received:
    0
    Các bác còn thâm hơn, chết cười với các bác =))=))=))
    Tớ vẫn đang tò mò quyển "Nghệ thuật giao dịch địa ốc" đấy, ko có bác nào cho tớ bản soft copy là mai tớ đi mua bản hard copy đấy
    =))
  6. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2007
    Likes Received:
    0
    Em nữa là 4. Rất nghét truyện Trung quốc . Đọc truyện Trung Quốc nặng nề lắm . Văn học cổ Trung Quốc còn chấp nhận được . Văn học hiện đại Trung quốc đọc thấy ớn luôn . Nhức hết cả đầu dù là truyện vui . [:D]
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2002
    Likes Received:
    1,664
    Thế thì đọc truyện Nga đi các bác, Puskin, Shekhop, Bunhin, Gamzatop và Paustopski ( Bông Hồng Vàng và Bình minh mưa) hay lắm[r2)]
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2002
    Likes Received:
    1,664
    Thâm gì đâu, em nói thật mà. Em đọc Thược dược đen rồi thôi, còn Tulip đen thì em không biết, em bị nhầm mà:p
  9. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2007
    Likes Received:
    0
    ...........................................................................................................................................................................................................................................

    Mấy cuốn em định giới thiệu thì đều thấy các bác giới thiệu hết rùi, còn cuốn này em cũng rất thích, lướt đến trên 20 trang ko thấy chắc mẩm giới thiệu được rùi, thì đến đây lại thấy Bác đọc và nói mất phần của em rùi:((
    Từ hồi còn bé tý xíu em đã ham mê đọc sách - truyện lắm rùi, có đêm bố mẹ bắt đi ngủ sớm em còn chui vào chăn rồi...đốt nến để đọc trộm:-ss, bị sặc khói và bị bố mẹ phát hiện ra cho một trận nên thân vì tội "ngủ thì ít mà...ngu thì nhiều" ' alt="" src="images/smilies/9.gif" border=0 smilieid="110">. Nhưng "trong cái rủi có cái may" bác ạ, sau đó em được đọc sách, xem truyện khá là thoải mái [:D].
    Nhưng khoảng 2 năm gần đây thì gần như ko còn thời gian cho thói quen và sở thích này nữa. Hum thứ 6 vừa rùi lang thang thế nào em lại lạc vào pic này, thế là bệnh cũ tái phát trầm trọng, chỉ đi kiếm mấy cuốn các bác giới thiệu mà chưa được đọc thui cũng mất đứt hai ngày nghỉ rùi:((, giờ lại muốn vứt hết việc để nằm đọc truyện mới chít chứ, lại phải "cai nghiện" mất thôi các bác ơi...:((:((:(([/QUOTE]


    Hồi bé của em với của bác giống nhau thế Bố mẹ bắt tắt đèn đi ngủ mà truyện lại đang đến đoạn hay . Lôi luôn đèn bàn vào , trùm kín chăn để đọc . Đến hôm sau cái chụp đèn bằng nhựa cháy sun hết cả vào vẫn cố cãi bố mẹ "Không phải con " .:))
  10. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2007
    Likes Received:
    0

    Tuylip đen là truyện của A. Duma . Truyện đấy rất hay , nhẹ nhàng . Mình cũng thích văn học Nga nhất là những truyện viết trong giai đoạn 1930-1960 . Bình minh mưa với Bông hồng vàng tìm được bản dịch đầu tiên xem mới gọi là tuyệt đỉnh [r2)]

Share This Page