1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Những quyển sách(truyện) hay nên đọc...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Trovecatbui, 04/07/2010.

Có 4876 người đang online, trong đó có 249 thành viên. 09:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27042 lượt đọc và 355 bài trả lời
  1. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Có quán "Tình xưa " ở đường Xã Đàn Em đề cập ở trên còn gì. Bác rảnh ra uống thử rồi về kể cho Em với.[:D]
  2. SURISURI

    SURISURI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    13
    =D> không có bình luận nào hay hơn nửa bác ạh
  3. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]​
  4. SURISURI

    SURISURI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    13
    Không biết ngoài HN thế nào, chứ em thấy SG khá nhiều quán để các bác ngồi nhìn cuộc sống, nó khá yên tĩnh, khá dễ chịu, các bác hãy đến một quán mà mình quen thuộc từng ngõ ngách, chọn một góc ngồi khuất, các bác sẽ tách khỏi cuộc sống xô bồ, tách ra khỏi tiếng xe máy ồn ào. Chỉ còn lại những bản nhạc du dương và làng khói thuốc.
  5. SURISURI

    SURISURI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    13
    Cafe không đơn thuần chỉ là thức uống giải khát, mà café còn khiến cho người ta tỉnh táo, thư giãn, mang lại sức khỏe cho con người, làm cho người với người gần nhau hơn
  6. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    ...Và cô bé trả lời:" Chú lãng mạn quá, câu này chú phải nói với cô mới đúng chứ", và lè lưỡi trêu :p.

    Oh my god, dễ thương không tả được... giá mà em trẻ lại 10 tuổi ...:-??=((
  7. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.161
  8. SURISURI

    SURISURI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    13
    Nhắc đến café Sài Gòn là nhắc đến một "Bố già" xuất hiện từ năm 1976, với phong cách sang trọng, hiện đại và cực kỳ lãng mạn với những kệ sách ngoại văn nhuốm màu thời gian. Một "Du Miên" với khung cảnh gần gũi với thiên nhiên, hòa mình với màu xanh cỏ cây hoa lá. Quán tạo nhiều góc trang trí đẹp với những phong cách khác nhau, như những vòm đá mạnh mẽ gợi nhớ đến một châu Âu Trung cổ... Quán Cafe hẻm Trịnh: nằm gần căn nhà cũ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (đường Phạm Ngọc Thạch), nơi đây dành cho những người bạn tâm giao, mong muốn có sự đồng cảm, và cùng nhau chiêm nghiệm về cuộc sống qua những ca khúc trữ tình của cố nhạc sĩ.
  9. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Giá trở lại ngày xưa.

    Cái ngày khờ dại Anh chưa biết gì.:p
  10. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Đợt đã lâu Em vào SG hay ngồi quán cafe vỉa hè thời có 5000 đ/ly ấy.Để ý thấy người ta uống cafe có 1 cái lạ hơn ngoài Bắc, khi ly cafe đc đem ra bao giờ cũng kèm theo 1 ấm trà bằng nhôm, người ta nhấp, uống trước 1/3 ly cafe đó, rồi sau đó rót thẳng trà vào cafe ly cafe chuyển màu và có 1 mùi thơm rất lạ bay lên. Em ko có thử.:p Còn đi uống cafe Em hay chọn quán nó đơn giản một chút. Chứ ko cần phải kèm theo một cái gì đó.

Chia sẻ trang này