1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Ở nước ngoài thế này thì cách chức Bộ trưởng Bộ GTVT!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hugncom, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
939 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 12:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1802 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Ở nước ngoài thế này thì cách chức Bộ trưởng Bộ GTVT!!!

    Chiều đi làm về các bác ghé qua 106 Nguyễn Hữu Huân mà xem, chỉ có thể nói được 1 câu: íẹ cha chúng nó đường mới láng nhựa mới mà em cứ tưởng ở đó vừa có động đất nứt...toác tại sao giờ này Hà Nội vẫn còn cái bọn làm ăn kiểu đó tồn tại nhỉ xấu hổ nữa là đi vài bước thì về bỉêu tượng NGÀN NĂM THĂNG LONG mới chết chứ

  2. HuTrucTu

    HuTrucTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Đã được thích:
    38
    Em chửi góp 1 câu. Mịa bố chúng nó. Nhà em cũng gần đấy. Nó mới làm lại đường được có 2 ngày mà đã bắt đầu nứt toác ra rồi. Đến nay được gần 1 tuần thì mặt đường đã dồn cục trông như bãi c. trâu í.
  3. xmHoangMai

    xmHoangMai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Hữu Huân là phố nào nhỉ?
  4. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mịa cha chúng nó, bên cạnh Nguyễn Hữu Huân có đường Trần Quang Khải - đúng gần chỗ UBCK nhà nước có cái cầu Chương Dương, ngay dưới chân cầu chúng nó đào bới lung tung rồi vứt đó, khổ thân mụ vợ với thằng con em, đi lớ ngớ thế nào lao mẹ nó xuống đó, xe đi đằng xe, người đi đằng người, khổ thân thằng bé, đau hơn hoạn các bác ợ, các bác có thể qua đó mà xem, vưỡn còn nguyên đấy, may mà vợ con em chỉ xây sát mặt mày , chân tay thôi, chứ chưa gãy chân, tay hay vỡ đầu, xe chỉ bị cong vành vỡ gương, gẫy cần số thoai, tổ tam đại là chúng nó ngu VKL
  5. Alight

    Alight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ mà, chưa dẫn đến chết người.
  6. WBuffett

    WBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu các bác, em là công nhân làm đường. Làm kiểu đó bọn em mới có nhiều công ăn việc làm chứ. Giám đốc công ty em giàu lắm làm quanh năm không hết việc. Làm chắc chắn để các bác đi sướng cái mông còn tụi em thất nghiệp à. Thôi các bác làm quen dần đi nhé, không chỉ có đường xá nó vậy đâu, còn nhiều cái khác nữa chứ. Tiền nhà nước các bác đóng thuế cơ mà, làm ăn như chó mửa cả thôi thế mới có đồng ra đồng vào chứ.
  7. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1
    có thể thiết kế như thế để chống đua xe
  8. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.026
    Hơ hơ, rớt xuống thì còn đó chứ đi đâu mà lo.
  9. Rivaldo_bra

    Rivaldo_bra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    0
    iem hay tàu lượn qua đường Lạng Sơn - Hà Nội, thấy lần nào cũng có những xe quá tải, quá khổ chạy qua mà hok việc gì, mà rõ ràng mình học luật cấm xe quá khổ quá tải... Hay luật mới rồi chăng, quá tải thì phát hiện khó chứ quá khổ thì nhan nhản
  10. ntt252

    ntt252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi kinh tế khó khăn, cơm thịt không có mà ăn thì phải ăn tạm sắt đá ...cho đỡ đói.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này