1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Oh, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy ACB khớp đã quá, nhìn HO thấy PPC, TRA, ICF sao lại từ FL lên TC, CE t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kututu, 21/04/2009.

1336 người đang online, trong đó có 222 thành viên. 12:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8068 lượt đọc và 141 bài trả lời
  1. BIoomerg

    BIoomerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Đã được thích:
    0
    cung hỉ
  2. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    8
    chữ ký
  3. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này, đâu ra CK down được...Tiền cứ đổ vào CK như vũ bão..
    È hèm...


    Thứ Tư, 22/04/2009, 22:57

    Một chuyên viên môi giới chứng khoán bắt cóc, tống tiền 3 tỷ đồng

    Ngày 22.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) ******* TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khám phá nhanh vụ bắt cóc tống tiền 3 tỷ đồng mà kẻ chủ mưu là tên Lục Văn Hiền (29 tuổi), chuyên viên môi giới chứng khoán thuộc Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt.

    Cơ quan ******* đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng là: Lục Văn Hiền (thường trú thị trấn Gia Rai, Xuân Lộc - Đồng Nai, tạm trú phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh), Lục Văn Chung (anh ruột Hiền, 33 tuổi, trú huyện Xuân Lộc - Đồng Nai) và Cao Thịnh (35 tuổi, trú thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc - Kiên Giang) vì hành vi "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" và "Cướp tài sản".

    Theo cơ quan điều tra, nạn nhân của vụ bắt cóc tống tiền là chị Lý Mỹ Y. (24 tuổi, trú phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh), là nhân viên một công ty kinh doanh mặt hàng nội thất.

    Lục Văn Hiền vốn là bạn trai của chị Y, do làm ăn thua lỗ, nợ nần vì đầu tư chứng khoán, biết gia đình chị Y. khá giàu có nên hắn đã nảy sinh âm mưu bắt cóc để tống tiền. Hắn bàn bạc cùng anh ruột là Lục Văn Chung và Cao Thịnh (bạn của Chung) tìm cách bắt cóc chị Y.

    Theo đúng kế hoạch, Chung giả làm người tên Chiến, gọi điện cho chị Y. nói cần đặt mua hàng nội thất nhưng do công ty không có mẫu đó nên nhờ chị đi theo sang khu Phú Mỹ Hưng (quận 7) để xem hàng. Trưa 16.4, Chung lái chiếc xe ô tô tới nhà riêng đón chị Y.

    Khi đến vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), Chung vào đón Cao Thịnh, giả làm khách cùng đi xem mẫu. Xe vừa qua khu vực cầu Sài Gòn thì Thịnh dùng dao khống chế, dùng vải bịt mắt và miệng, trói tay chân, bắt chị Y. nằm dưới sàn xe ô tô rồi lục soát lấy điện thoại di động và khoảng 10 triệu đồng. Sau đó, Chung và Thịnh chở nạn nhân thẳng tới nhà của mẹ Hiền ở thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) rồi chuyển chị tới canh chừng ở khu vực núi Le, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

    Tiếp đó, bọn chúng liên tục gọi điện thúc ép gia đình chị Y. mang 3 tỉ đồng từ TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai để chuộc người, đe doạ không được báo *******, nếu không sẽ lập tức giết chết con tin.

    Nhằm tránh bị cảnh sát theo dõi, từ tối 16.4 đến tối 17.4, các đối tượng "khủng bố tinh thần" gia đình nạn nhân bằng cách liên tục đổi địa điểm nhận tiền tại tỉnh Đồng Nai, từ ngã ba Vũng Tàu đến ngã ba Tân Lộc (TP Biên Hòa) rồi chuyển sang huyện Long Khánh, huyện Xuân Lộc, sau đó lại chuyển điểm hẹn về khu Phú Mỹ Hưng, đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP Hồ Chí Minh) để giao tiền cho chúng.

    Gia đình nạn nhân đem theo 3 tỷ đồng phải vất vả chạy theo chỉ dẫn nhưng do nghi có cảnh sát theo dõi nên chúng không đến các điểm hẹn trên để lấy tiền.

    Từ nguồn tin báo của quần chúng, kết hợp với công tác trinh sát, Phòng PC 14 ******* TP Hồ Chí Minh xác định Lục Văn Hiền có nhiều biểu hiện nghi vấn như có quen biết với gia đình chị Y. và là bạn trai của chị, liên tục thúc giục gia đình nạn nhân không được báo *******, tham gia đầu tư chứng khoán và bị thua lỗ...

    Qua theo dõi cũng phát hiện chiếc xe ô tô màu trắng từng xuất hiện tại căn nhà của mẹ tên Hiền. Cảnh sát xác định Hiền là một trong những đối tượng nghi can chính nên bám sát để theo dõi mọi hành tung. Lúc này, các trinh sát chuyển sang đấu tranh công khai, theo sát mọi hành động của các đối tượng.

    Thấy vụ việc đã bị cảnh sát phát hiện, vào cuộc điều tra nên các đối tượng trên đã phóng thích chị Y. tại khu vực núi Le vào tối 17.4 rồi bỏ trốn ra đảo Phú Quốc.

    Qua công tác vận động của cảnh sát, sáng 21.4, Hiền ra đầu thú. Đến trưa cùng ngày, Chung và Thịnh cũng tới PC14 đầu thú.

    Hiện Phòng PC 14 ******* TP HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

    H.A (Theo TTXVN)

    Lao Động
  4. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ giựt mình như ai gọi...

    Bác Kututu ơi, CE CE...

    Cái gì, đứa lào đêm hôm khuya thế cứ um xòm lên thế.,..

    CE roài bác ơi, CE roài bác ơi nhanh nhanh...

    Cái giề...

    CE ạ...

    CE là cái j

    CE là 5% ạ...



  5. toptep

    toptep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Em là em khoái cái slogan Think new của bác lắm đấy nhé,
    vì nó có họ với cái Think next của em ạ

    Bác PM hàng cho newbie em nhé. Cảm ơn bác nhiều ạ.
  6. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0


    DJ hum trước +1.6%, qua sau đó -1% vào những phút cuốic cùng ko như mong đợi, 1 số DN chiều muộn báo cáo chưa kịp hỗ trợ DJ...

    VNI +10 điểm qua, nay giảm 6,66 điểm (tài lộc :)) )--> Tương quan tạm cho là h.lý (tăng thì thích hơn, he he). Quan trọng ko có bán tháo, TT là TT của tâm lý, của niềm tin, ... --> TT thực sự ổn định, khoẻ khoắn...

    Đừng có nghĩ TT sẽ down dài, thời đó qua lâu roài... nhìn về phía trước thấy chân trời xanh xanh...

    Danh mục cổ phiếu vẫn vững như bàn thạch, he he he... Thế này làm sao mà lỗ nổi ... Qua DJ mà le lói thì nhiều cổ cháy hàng...

    Thôi, chờ mai...
  7. orilandcafe2

    orilandcafe2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    0
    hôm qua bloomberg có quay cái cảnh đưa 1 anh ra xe bằng cáng và trùm ni lông màu đen ở tòa biệt thự màu trắng. Anh nào nằm trong cái túi ấy ý nhỉ
  8. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Anh em múc STP đi kìa, 20% cổ tức... Trần đến nơi roài, vãi quá...
  9. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.026
    Kẹp toàn tập roài.
    Hàng về vỡ mõm

Chia sẻ trang này