1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

õTƠỏfƯõTƠ $$$..õTƠõ^T.(¯`*-õTƠ:Tỏ?Đng 4 : HNSC "ChặĂi là ch?ưnh - Đàn ?'úm là chỏằĐ yỏ??u - Chỏằâng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Winter-Girl, 23/07/2007.

1213 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 15:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27707 lượt đọc và 1004 bài trả lời
  1. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Hi, mọi người chạy đâu cả rồi? Bác Ngoạn đi thì mọi người nhớ, về nói chuyện một hồi các em chạy dạt hết qua một bên, cả buổi chiều đến tối có mấy ông đàn ông nói chuyện với nhau Các bác ôi ở đây nhiều phụ nữ lắm, các bác nói chuyện hoài như chiều nay chúng em không biết góp chuyện cái kiểu gì.

    Hình như sáng nay em Hàn có đề xướng cái vụ tát tiếc gì đấy nhỉ, em nghĩ ra cái gì chưa? Mở hàng coi nào?
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Lần trước có em than thở, các bác đi uống bia xong, về cứ lên diễn đàn tâm sự, các em ấy đọc thấy chả khác gì 4room ...ốc xì .
  3. numieu

    numieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    My Dear ui,

    Thanks NgoanVCB đã PR cho topic của Nm nhé . Nm đã và đang cố phát huy sở trường vốn có của mình đó là viết chuyện- những câu chuyện giữa đời thường, những câu chuyện của bạn của tôi, những câu chuyện trong xã hội ( Nm làm ở tổng đài 1088 mà - tâm lý tình cảm ấy, nếu bị thất tình thì tìm đến Nm nhé, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu hi hi hi ). Nếu thấy Nm viết hay thì nhớ vote sao cho Nm nhé.

    Thanks again !
  4. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Hic, 7 sự thật trần trụi

    1 là : em sinh ngày 14/11/1986 - ngày mà 1 ngôi sao từ trên thiên đàng rớt oạch xuống trái đất đới. Các bác nhớ ngày này nhá, hok được quên đâu đấy. he he.

    2 là : Em rất thích gấu bông. Em có tầm 3 thùng carton to để đựng gấu bóng từ bé đến giờ. Hiện nay trên giường em đang để 3 con gấu bông trong đó có 1 con cá sấu to gần bằng người em. Con cá sấu này rất đa năng. Mùa đông thì em ôm nó ngủ cho ấm, mùa hè thì em dùng là gối để gối đầu hoặc để gác chân . Nhiều thế nhưng mà bây giờ được ai tặng gấu bông thì vẫn sướng lắm. he he

    3 là : Ham chơi vô đối Ngày nắng cũng như ngày mưa, khỏe cũng như ốm ai rủ em đi chơi mà em thấy vui vui là em đi hết

    4 là : Em cũng như bao nhiêu người con gái bình thường khác, thích đi shopping, mắt sáng rực khi nhìn thấy quần áo đẹp, mắt mở to thao láo khi nhìn thấy dzai đẹp [:|], mắt chớp chớp liên hồi khi nghía được quán ăn vặt vừa ngon vừa rẻ (đúng chất sinh viên )

    5 là : Nghề tay phải của em là đi buôn chứng, nghề tay trái của em là làm người mẫu ảnh và gộp cả 2 tay trái + phải vào thì nghề giữa của em là sinh viên

    6 là : Không những ham chơi vô đối, em còn quậy tung trời. Trông thì tóc dài, áo trắng quần đen đeo huy hiệu đoàn rất ngoan ngoãn nhưng thực chất thì toàn cầm đầu và là người khởi xướng ra các vụ nghịch ở lớp. Hồi em đi học cấp 3, lớp em giữ kỷ lục là đứng thứ 52/52 ở trường 3 tuần liên tiếp mà chả bao giờ em bị khiển trách (cái này người ta gọi là nghịch ngầm)

    Và cuối cùng 7 là : Lớn đúng rồi vẫn thích đọc truyện tranh. Em thích đọc truyện tranh từ bé, sưu tầm đủ mọi loại truyện tranh từ "Thám tử lừng danh - Conan" cho đến "Nhóc Marưkô".

    Đã hết phần 1, giờ đến phần 2 quan trọng nhứt. Đó là GMD - Chocopie295 - Trần Phương Thanh chị đã bị em tát tiếp phát thứ 2 . Ai bảo không có blog cơ, lên đây mà trả nợ TÁT đê. he he




    Được Winter-Girl sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 24/07/2007
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Cứ tưởng TÁT là lấy môi tát vào môi.
    Cái bên trên để làm gì em ơi
  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Để các member nhà HNSC hiểu nhau hơn
  7. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Hix má ơi, ai ngờ má lại đâm ngay sau lưng con thế nài , má thừa biết con chả có quái bí mật gì, tính con phổi bò có gì nói đó rùi, giờ đùng phát bắt con nghĩ tới 7 cái bí mật, huhu con nghĩ thế quái ra được đơi má ơi là má ơi
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Viết đê, cấm kêu khóc. he he
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Trò này vui nhở, giống như là cái hồi mình lên daewoo đc mở từng ô cửa nhỏ để chọn ghế ngồi ấy. Nhớ quá.
  10. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Rồi sẽ đến lúc anh bị TÁT đấy, lúc đấy cấm trốn tránh. he he

Chia sẻ trang này