1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

õTƠỏfƯõTƠ $$$..õTƠõ^T.(¯`*-õTƠ:Tỏ?Đng 4 : HNSC "ChặĂi là ch?ưnh - Đàn ?'úm là chỏằĐ yỏ??u - Chỏằâng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Winter-Girl, 23/07/2007.

844 người đang online, trong đó có 176 thành viên. 16:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27715 lượt đọc và 1004 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Thôi em ơi. Cái số anh nó chả ra gì rồi mà sao em cứ tìm cách khơi lên thế hả em??? Em tàn nhẫn lắm em có biết không??? Mỗi lần nghĩ về cái thân mình mà anh lại rớt nc mắt vì không hiểu trên đời này ai bất hạnh hơn mình ko???Lại nghĩ về cái thân trai tráng mà chả báo đáp gì đến phụ mẫu, đến tổ quốc đồng bào mà cứ suốt ngày than trách số phận hẩm hiu. Tủi lắm em ơi.
  2. NooD8668

    NooD8668 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm sao ấy nhỉ! Hết bác sì ke than khóc cho cuộc đời thid lại đến anh vietha tủi thân cho số phận mình
  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Cứ viết đi biết đâu kiếm được cô nào đồng cảm
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Uh nhỉ??? Nhưng tất cả đều vô nghĩa nếu star thân yêu của anh ngoảnh mặt làm ngơ em gái à?
  5. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Cái rì nó là của mìn thì vưỡn cứ nà cụa mìn, còn cái rì hok phải thì cố mà giữ nó cũng chạ thuộc về mìn. Viết xong có khi sờ ta của anh lại hok ngoảnh mặt làm ngơ nữa thì seo?
  6. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Mới tốt nghiệp ở trường viết văn Nguyễn Du ra đây mừ, chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn tình cảm.
  7. Mixao

    Mixao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Lý do làm sao tuần chay nào cũng có nước mắt thế hả em? 1 số nam nhi trong box này làm sao mà than thở cứ thơn thớt lên thế nhỉ! Vui lắm à? Vừa viết bài vừa cười chứ gì.
  8. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa con học trường giáo dưỡng cô ạ. Suốt ngày đc các cán bộ rao giảng đất nc mình còn nghèo, cuộc sốgn còn khó khăn, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội còn dài, đầy chông gai và kẻ thù cản trở nên phải tu dưỡng nhân, lễ, nghĩa, trí, tín hàng ngày không đc bỏ sót. Cho nên bj thấm trong mỗi từ con víêt là chất chứa cả một quá khứ nc mắt và khổ đau cộng với giọng điệu lạc quan về một ngày rời bỏ cái quá độ đang rất gần.
    P/s: À mà nếu như con bấm đốt tay đúng thì hy vọng tuần sau cô song hỉ lâm môn với 2 cái của khỉ con xui dại cho cô. Hic, đang lo quá, lần sau con cạch ko dám xui ai vì hồi hộp còn hơn của mình.
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Việt Hà và Sì ke đang kẹp chim hay sao mà khóc lóc kinh thế, đọc đâu cũng thấy nước mắt
  10. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Ngày xưa con học trường giáo dưỡng cô ạ. Suốt ngày đc các cán bộ rao giảng đất nc mình còn nghèo, cuộc sốgn còn khó khăn, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội còn dài, đầy chông gai và kẻ thù cản trở nên phải tu dưỡng nhân, lễ, nghĩa, trí, tín hàng ngày không đc bỏ sót. Cho nên bj thấm trong mỗi từ con víêt là chất chứa cả một quá khứ nc mắt và khổ đau cộng với giọng điệu lạc quan về một ngày rời bỏ cái quá độ đang rất gần.
    P/s: À mà nếu như con bấm đốt tay đúng thì hy vọng tuần sau cô song hỉ lâm môn với 2 cái của khỉ con xui dại cho cô. Hic, đang lo quá, lần sau con cạch ko dám xui ai vì hồi hộp còn hơn của mình.
    [/quote]

    Mới 15 tuổi rưỡi mà viết như đời với anh là bể khổ và tình là dây oan ý, để đến tuổi thành niên hãy tính đi. hi hi.
    Còn cái vụ kia khỏi lăn tăn đi, sáng đùa vậy thôi chứ cứ làm như cô mới rán chứng không bằng, chẳng qua là xiền hết sạch rồi không mua được thêm gì thôi, còn trẻ đừng nên hồi hộp quá.

Chia sẻ trang này